1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em !!!Anh rất xin lỗi em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hix, tiếp tục yêu và lấy đó làm động lực để cho mình nỗ lực, phấn đấu hơn.
    Nếu thực sự yêu, thì đừng bao h rời bỏ, bởi sẽ rất đau đớn để quên đi một người
    Cố lên chứ em trai.
    Hm..hm... em mà bỏ đi bi h, có thằng khác xông vô cua liền
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Em rất cám ơn sự đóng góp rất thẳng thắn của các pác nhưng ko phải em trốn tránh đâu mà cũng ko phải là em ko yêu thật lòng mà em chỉ chợt nhận thấy em có quá ít thời gian dành cho người ta và sợ rằng người ấy nghĩ rằng em ko còn quan tâm đến người ta nữa lúc đó thì hậu quả khôn lường.Nhưng các pác đã đóng góp ý kiến và khuyên bảo em như vậy em cũng đã hiểu ra được rất nhiều và em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của mình.
    @ my love:anh hy vọng em sẽ hiểu và thông cảm cho anh.Mặc dù thời gian anh dành cho em ko nhiều đc như trước nhưng anh xin hứa một điều rằng bất cứ lúc nào em cần anh cũng sẽ ở bên cạnh em.Yêu em và mãi yêu em!!!
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ chín gấp 2 lần tuổi
    ---> hơi hâm .
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Tớ cũng chỉ cần những thằng hâm như thế trong cuộc sống thui
    Hơi Hàn Quốc 1 tẹo nhưng đó là tình cảm chân thành, mà tớ thấy ít người có lắm.
    Theo nhận định chủ quan của tớ, hay do tớ xui xẻo gặp toàn người như như thế chăng? Thì con trai bây h yêu đương vội vã, nhanh chóng lắm. Mới bỏ bạn gái được 3 ngày (trước đó còn thề thốt là sẽ chết trước 30t nếu bỏ em), thì 3 ngày sau có ngay bạn gái mới
    hehe thằng bạn trai cũ của tớ đấy.
    Nhưng mà, lại có người vẫn dành tình cảm rất rất lâu (3 năm thì phải).
    Phu`, cuộc đời thật dang dở nhưng vẫn phải niềm nở

Chia sẻ trang này