1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xời. Có rồi thì ... ấy tiếp. Chả ảnh hưởng gì cả. Mà yêu thì yêu, chả yêu thì thôi. Tính toán làm gì cho mệt óc. Nói chung là em thì em ... kệ . Nâu sờ ta goe !
  2. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cóc quan tâm trước đây em thế nào
    Tôi cũng chẵng bận tâm tương lai em ra sao
    Điều tôi cần là hiện tại em chỉ có tôi
    Ôi cái cuộc đời này.................
  3. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    yêu là ko cần wan tâm gì hết.....cho dù có thể là " thanhlâu 2 lượt thanh y 2 lần ".
  4. Dao_Phuong

    Dao_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nói như các bác thì hoá ra trinh tiết chẳng đáng một đồng xu nào à.
    Ừ thì khi yêu người ta phải chấp nhận tất cả--->có phải ai cũng thế?
    Em dù kô phải là người theo lề lối phong kiến nghiêm khắc nhưng cũng đủ nhận thấy giá trị của chữ"trinh".
    Chứ cứ yêu ai là quan hệ với nguời ấy thì người ta còn cưới nhau làm giề!!!!Đừng đổ lỗi cho sự nông nổi,dại dột hay cái gì gì đó.
    Em là em kô bao giờ chấp nhận chuyện đó chứ đừng nói là 100x100 lần thì thật là kinh khủng!!
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải nhức nhối về cái này thế... Ai chịu và châp nhận dược thì cứ thế mà phát huy.. Còn ko thì dừng có ra vẻ nhân nghĩa mà dến lúc dá nguời ta thì... Dểu quá... Chơi chán rồi.. Khinh bỉ nguời ta àh.. Sao bọn con trai quá dáng thế... Con gái dâu phải cái rẻ lau.. Ai muốn nói gì thì nói chứ...
    Chính vì cái kiểu suy nghĩ chuyên gia ròm ngó phán xét thoải mái của Vn mà dến bây giờ chúng ta ko khá lên dược.. Bọn nước ngoài nó cười chúng ta tè bậy ko cấm nhưng hôn nhau ở Pub thì lườm nọ nguýt kia kêu mất dậy cả nút...
    Nếu yêu nhau.. mà .. giữ tỉnh.. dể tránh dược cái dó thì... Dã chẳng có bao nhiêu chuyện nghiệt ngã.. Chúng ta dâu có phải ai cũng là ngưòi biết kiềm chế,,, và lớn khôn cả dâu,... Dôi khi.. chúng ta ko ý thức dược tầm nghiêm trọng của vấn dề,.. dể.. phải hứng bao nhiêu cái nhìn khinh rẻ của mọi nguời,,, Dờii này ai biết ai hơn ai , tử tế hơn ai mà .. Lám anh cú con này nó thế này con nọ thế kia cơ chứ... Dồng ý.. con gái .. với hết thằng nọ với thằng kia... thì chẳng ra gì,,, Nhưng.. Có những ngưòi con gái.. vì tin vào lời ngọt ngào mà bông bột thì sao,,, Họ cũng hối tiếc .. và cảm thấy dằn vặt lắm chứ... Các nguời cứ thoải mái mà chửi di.. biết những cô vẫn còn liệu dã mất những gì dã làm những gì.. ... Ô nhục thay............
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, anh xin phép các cô các chú cho anh góp ý cái nhá. Các cô các chú, nhất là cô "gà con", hơi lên gân nhá. Thêm vào cái bạn gì bảo là dù ngừoi yêu đã là 100 x 100 lần rồi vẫn OK...Phét vừa thôi nhá. Mà tình yêu thi không lên gân được đâu nhá vì khi "mỏi tay" không giữ được là rơi đánh bịch xuống địa ngục đó nhá. Không chỉ mất tiền đâu mà mất cả "tuổi xuân" đó nhá.
    Cái tình huống người yêu ăn cơm trước kẻng thì anh nghĩ là tuỳ hoàn cảnh thôi nhá. Tốt nhất là tình kẻ tương xứng là hợp nhất nhá. Còn không phải xét đến phong cách sống nhá. Nếu cô ấy "làm" vì sống dễ dãi thì chỉ 1 lần anh cũng khuyên các chú bình tĩnh mà suy xét và cầm dép chậy nhá. Còn trường hợp làm 100 x 100 lần rồi nhưng "tâm hồn vẫn virgin" thì tự cô ta sẽ làm chú quên đi không cần phải đến ý kiến của mọi người đâu nhá. Nhưng mà trường hợp đó hiếm lắm, hiếm lắm nhá...Anh làm con tính nhẹ nhàng cho các chú nghe 100 x 100 lần thì giả sử 1 năm 150 lần cũng ròng rã hơn 66 năm...hà hà. Còn gì đời nữa nhá.
    Tất nhiên nếu chú cũng đã 100 x 100 rùi anh không nói nhá. Mà khi đó anh phải gọi chú làm anh nhá!
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 15/06/2004
  8. my007

    my007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật , văn em này đọc như Hịch Tướng Sĩ hoặc như bản điếu văn ở 125 Phùng Hưng vậy ....nghe cũng tạm được .
    Quan điểm của tôi ư.... ummm nghĩ lại bản thân mình thì cũng còn xấu xa hơn thế nên không có quyền xét nét nhiều ,dĩ nhiên là đàn ông có ******** hay chưa từng thì cũng chả để lại " dấu ấn " gì , nhưng mà .. dù sao thì cũng phải bình đẳng nam nữ , anh nào chưa từng ******** bậy bạ thi hãy có quyền lên tiếng đòi hỏi sự trong sáng của đối phương , không thì ...thôi hãy nhìn vào hiện tại tình yêu của người ta dành cho mình ntn ...
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Ta yêu em như đông tàn ngày tận
    ..................................
    Yêu em vì chỉ biết đó là em
    Hì hì không thuộc lắm ,nhưng nên nghe bài hát này
    " Vì đó là em " Quang Dũng .
  9. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi thì thôi, chấp nhận được nếu trước kia không phải là **** hay gái đú.
    Nếu đi ra đường mà thằng nọ thằng kia nó chỉ chỏ, thì tôi nói thật là đố ông con trai nào không suy nghĩ đấy, còn quyết định thôi hay không lại phụ thuộc vào từng người khác nhau.
    Trước kia bao nhiêu lần tôi không cần biết nhưng đừng để dấu tích của thằng nọ thằng kia ( tất nhiên là trừ cái chỗ đó) hay là để thiên hạ chơi cho nhão người ra.
    Các bạn gái chắc cũng khó mà biết được bạn trai mình đã bao nhiêu lần, nhưng nếu một ngày biết anh ta đã từng rất nhiều lần với không chỉ một cô gái thì sẽ nghĩ ra sao đây, cho tôi biết ý kiến với.
    E rằng sẽ có rất nhiều người sì tốp, nói chung là số người được gọi là "hèn" nhiều khả năng cao hơn so với những người "dũng cảm".
    Nói chung là nói mồm thì dễ, rơi vào hoàn cảnh đó mới biết là mình hèn hay ko.
    Ai không hèn thì raise ur voice lên cho mọi người ở đây cùng biết với, đừng bảo là tôi chẳng bao giờ mong rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó nhé bạn.
    Được hiepsikhongdau sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 15/06/2004
    Được hiepsikhongdau sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 15/06/2004
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đúng đối với con trai, điều này cũng thật khó chấp nhận như khi con gái thấy con trai chúng ta "nồng nàn" cùng với một cô gái khác. Nhưng khi vết thương đã lành sẹo và quan trọng là con trai thì chúng ta nên có sự rộng lượng, sự vị tha và tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được nỗi đau này.
    *Còn nếu không pass được, thì kiếm một em còn "tem", "ấy" một đêm coi như đền bù. Thế là hoà! hé hé

Chia sẻ trang này