1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chắc chỉ nói phét lý thuyết cứ người yêu cậu như vậy chắc gì cậu đã hành động được như nói.
    Trinh tiết không hề là chuyện nhỏ. Vấn đề dohoang đặt ra quả là khó, cậu phải tự quyết định lấy thôi.
    Trước đây tớ cũng từng yêu một nàng rất mãnh liệt, nàng đi du học và hai đứa hứa hẹn chờ nhau. Khi nàng về vẫn tỏ ra yêu tớ, nhưng tớ linh cảm rằng có gì đó không ổn. Thế rồi tớ biết được trong thời gian xa tớ cô nàng đã cặp với một anh khác, lúc ấy tớ hỏi thì nàng mới thú nhận và khóc xin tha thứ. Tớ rất buồn nhưng còn rất yêu nàng nên cũng đã tha thứ. Nhưng rồi tình yêu cứ ngày càng nhạt đi, tớ nhận thấy nàng với tớ không hợp nhau trong cuộc sống. Thế rồi chúng tớ chia tay nhau. Bây giờ nàng đã có gia đình con cái hạnh phúc. Sau này gặp lại nhau tớ vẫn nói với nàng rằng anh với em chia tay nhau là đúng, vì lấy nhau chắc chẳng hạnh phúc. Có lúc tớ trêu nàng sao con nàng giống tớ thế thì nàng cười bảo anh đừng có mơ giữa ban ngày.
    Theo tôi dohoang nói đúng đấy. Tha thứ không đơn giản nhưng có thể được. Tuy nhiên tha thứ chưa phải là tất cả, phải biết nhìn nhận tỉnh táo liệu mình với cô gái đó có hạnh phúc trong tương lai không mới là điều quan trọng.
    Nhân đây góp ý với em Gà Con một chút: em gà non này mới vừa hết tuổi thiếu niên lần đầu tiên yêu nên nhình đời toàn màu hồng, và cho rằng những người không cùng quan điểm với mình là hèn kém. Gà non có lẽ thuộc loại trẻ nhất trong box này mà phát biểu tinh tướng quá. Mới vừa được hôn đàn ông lần đầu mà đã đem khoe khắp bàn dân thiên hạ thì đúng là... đồ trẻ con. Để xem mối tình đầu của cô gà non kéo dài được bao lâu...
    Được I_love_OO sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/06/2004
  2. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói thật chí lý, phải biết cho qua coi như không biết, "mất gì của bọ".
    Tuy nhiên theo tớ phải nói là yêu em yêu cả cái ấy...
    Dù sao cũng vote cho cậu 5 điểm!
  3. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với cậu Nokia8910i, chắc đây là mối tình đầu của cậu.
    Khuyên cậu thật chân thành nhé: hãy coi quá khứ của cô ấy chả là cái đinh gì cả, tình yêu hiện tại của cô ấy với cậu mới là quan trọng. Tuy nhiên cậu phải rất thận trọng và cảnh giác vì khi cậu là người thứ n thì thêm người thứ n+1 với cô ấy là chuyện rất dễ dàng. Không phải tớ nói suông đâu nhưng cũng đã từng ở hoàn cảnh hơi giống cậu (có lúc còn tệ hại hơn hoàn cảnh cậu nhiều cơ), có điều tớ bỏ qua được hết, nghĩ lại kể cũng lạ vì cô ấy nhiều lần thắc mắc hình như tớ không biết ghen?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, NQ viết thêm vài câu nữa nhá.
    Thấy chưa. Lần này thì rõ ràng bạn sai nhá. NQ không hề bị ai ?ochạm? vào đâu trong chiện này nhá. ?oNọc? của NQ giấu hơi kỹ đó. Bạn nghĩ thía nào thì chịu chứ NQ đang cười đây này?hệ hệ.
    Bạn đang nói đến ?otình huống? nào? Tình huống của bạn dohoang ah? Bạn sai đó, sai nhiều đó bạn nhá. NQ mà vào tình huống đó thì sẽ mà tự tìm hiểu (một cách nói khác của từ ?othử?) và quyết thôi.
    Lại xin phê bình bạn nhiệt tình nhá. Bạn không được coi thường MOD nhá. Họ ít ra biết khi nào khoá và bởi lý do gì nhá. Không có lý do chính đáng mà bạn bảo họ khoá tức là bạn hạ thấp MOD. Phản đối nhá.
    Cảm ơn bạn hoabattu đã trao đổi nhá.
  5. wildflower

    wildflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình thấy được an ủi nhung cũng thấy buồn quá.Chuyen của mình không giống như chuyện của mọi người nhưng lúc này mình cần một lời khuyên từ tất cả vì mình không thể tâm sự cùng với một trong số các bạn thân của mình hay trong gia đình được. Khi tôi còn rất bé khoảng 12 tuổi tôi đã bị một người trong gia đình cưỡng ép nhưng lúc đó tôi chỉ có cảm giác đau đớn về thể xác nhưng khi lớn lên tôi có thể nhận thức về việc mình đã phải gánh chịu, thời học sinh của tôi đã trôi qua đi như vậy không có một niềm vui trọn vẹn. Đã có những lúc tôi căm hận gia đình và con người đó, ngày ngày phải đối mặt với con người đó càng làm tôi cảm thấy ghê sợ ngay cả chính bản thân mình. Tôi đã làm nhiều điều để cố quên đi nhưng vẫn không thể quên được những hình ảnh kinh khủng đó dù sau đó tôi đã phải chuyển đến sống cùng với một người nhận tôi là con nuôi để mong có thể quên đi phần nào. Khi còn là học sinh cấp 3 tôi được nhiều người quý mến nếu không nói là tình yêu thời trẻ con nhưng tôi đã không đủ tự tin để đáp lại tình cảm của ai cả. Mỗi khi nghe ai boẻ mình kiêu căng tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Cho đến khi vào đại học tôi đã yêu một người và cho người đó biết quá khứ của mình, người đó đã thông cảm cho tôi nhưng vì sự ích kỷ, không muốn tôi có bạn bè, không muốn tôi quan hệ với bạn bè nên tình cảm của chúng tôi đã trở nên mệt mỏi và đôi làn do nóng giận đã xúc phạm đến quá khứ của tôi nên chúng tôi đã chia tay. Nhưng lí do chính không phải vì người đó xúc phạm đến tôi bởi vì tôi biết người đó rất yêu tôi nhưng tình cảm của tôi không còn nữa vì tôi thấy mình quá mệt mỏi trong sự ghò bó và cô độc không bạn bè. Khi đi làm tôi đã gặp một người người mà tôi nghĩ rất chín chắn và biết thông cảm cho người khác, mỗi khi tôi buồn anh thường khuyên tôi nên đi chơi gặp bạn bè cho thoải mái. Thời gian đó tôi cảm thấy mình được sống một cuộc sống đích thực của mình và chúng tôi đã yêu nhau. Tôi cũng đã kể cho anh biết chuyện quá khứ của mình và anh đã khóc, lúc đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có một người hiểu mình và thông cảm với mình. Ở bên cạnh anh tôi thấy mình thật hạnh phúc và an toàn, thời gian đó chúng tôi đã thật hạnh phúc. Tôi dã nghĩ rằng anh là người đàn ông cuối cùng của tôi và chúng tôi đã xác định tương lai của mình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến chúng tôi đã đi quá giới hạn của mình, giờ tôi nghĩ đó là sai lầm lớn trong tình yêu của tôi, có vẻ như trong mắt anh tôi không còn là người con gái anh yêu ngày ban đầu nữa. Anh vẫn yêu tôi, vẫn chăm sóc tôi nhưng anh bắt đầu ghen, bắt đầu sống ích kỷ với tôi thậm chí anh ghen với cả những người đồng nghiệp của tôi. Đôi khi những cơn ghen vô lí và những lần say rượu đã gây ra những cuộc xung đột của chúng tôi và anh đã xúc phạm tôi bằng chính quá khứ của tôi mà đã có lần anh khóc thương. Những cuộc xung đột liên tục xảy ra và những lời lẽ xúc phạm ngày càng nhiều và càng nặng nề làm tôi thấy thật đau khổ và mệt mỏi, rồi chúng tôi lại quay lại với nhau bởi vì chúng tôi còn rất yeu nhau nhưng có lẽ những lần xung đột đó đã làm cho cả hai bắt đầu thấy mệt mỏi và chán nản. Anh cũng đã từng có quan hệ với người con gái khác nhưng không bao giờ tôi xúc pạm anh nặng nề như vậy, tất cả đối với tôi chỉ là quá khứ mà thôi có chăng chỉ là những lần trêu đùa dù xung quanh mọi người vẫn nhắc vẫn trêu anh về người con gái đó trước mặt tôi. Nhưng có lẽ chúng tôi đã tự đánh mất tất cả vì lần xung đột gần đây khi anh chẳng có lí do gì để giận dỗi đơn giản tôi nghĩ chỉ vì anh không thoã mãn được điều anh muốn, mặc dù anh luôn nói không phải nhưng tôi có thể hiểu được điều đó. Chúng tôi giận nhau và ai cũng có những cuộc vui của riêng mình, anh có lẽ đi nhậu cùng đám bạn của anh còn tôi gặp gỡ và đi ăn với hai đứa bạn thân cùng lớp. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh gọi điẹn nhắc lại cho tôi nhớ về quá khứ tôi đã phải chịu đựng và cố quên đi trong nhiều năm qua. Tôi đã cố bình tĩnh và tỏ ra thật bướng bỉnh để tiếp nhận điều đó, tôi thực sự không ngờ người tôi yêu lại trở nên ích kỷ nho nhen và độc ác dến như vậy. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở điều đó anh tiếp tục bắt tôi phải nhớ rằng mình đã sống trong một gia đình "loanluân'' Anh bắt đầu hành hạ tôi bằng nhừng lời độc địa và thật nhục nhã " anh noi tôi là con điếm" rồi anh lôi tất cả người trong gia đình tôi để nhục mạ, anh muốn tôi chết để trả giá cho những việc đó. Quả thục lúc đó tôi đã muốn chết nhưng tôi đã không thể khi nghi đến gia đình và do tôi không đủ can đảm. Lúc đó anh như một con thú vậy, anh căm thù tôi và tôi thấy hận con người đó và thấy anh thật đáng sợ.Anh không những hành hạ tôi về tâm hồn mà còn hành hạ tôi về thể xác, anh buộc tôi làm cái điều mà anh cho rằng một " con điếm phải làm". Lúc đó tôi cảm thấy thật nhục nhã và căm thù con người mà tôi đã từng yêu thương và từng nghì mình sẽ dành phần đời còn lại cho người đó. Quả thực tôi đã rất yêu và chưa bao giờ có ý định hay từng làm điều gì sai với anh, dù khi không có anh đi chơi cùng những người bạn trai và bạn nữ cùng lớp tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh và thấy thương anh, nói gì đến những việc làm có lỗi với anh nhưng anh không tin vào điều đó cũng vì quá khứ của tôi đã quá đè nặng lên anh cũng có thể vì anh qquá ích kỷ. Tôi biét sau chuyên đó tôi và anh sẽ không bao giờ có thể quay lai được với anh và tôi cũng không còn đủ tự tin để yêu một người khác. Liệu tôi có quá sai lầm khi kể chuyện quá khứ của mình ra hay không? và liệu có phải tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua hay không? Dù cố tỏ ra bình thường khi đi làm nhưng tôi biết bây giwò mình đang rất suy sụp và mệt mỏi, thêm vào đó tôi lại đang bị suy tim ở giai đoạn 1 nũa. Tôi thấy mình là người bất hạnh và không may mắn, tôi biết nhiều người còn có những nỗi đau hơn tôi nhưng đối với tôi đó là những điều tồi tề nhất và kinh khủng nhất mà tôi phải gánh chịu. Giờ đây tôi đã tha thứ cho người đã gây ra cho tôi quá khứ đau buồn đó và gia đình chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi không muốn vì điều này mà làm mất đi hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi không cần sự thương hại tôi chỉ mong bạn trai nào có người yêu như tôi hãy thông cảm và hày cốđừng bao giờ để người yêu mình phải gánh chịu thêm nỗi đau của họ nếu không muốn làm cho họ vơi đi nỗi đau đó. Còn tôi, tôi nghĩ mình không đủ tự tin để thử nghiệm sự may mắn của mình nữa đâu.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thật khung khiếp dọc những gì mag bán ý viết ra.. Tôi mới thấy ... Ko phải dàn ông ích kỉ.. Mà là tàn nhẫn cực kỳ luôn... sao nhiều ngưòi có thể tàn nhẫn độc ác .. hành hạ tinh thần của những ngưòi con gái dến thế.. Nếu mà .. là ngưòi con gái tự nguyện làm cái việc dó 1 lần với nguời yêu trước rồi.. thì ko hiểu csi sự khủng khiếp nó còn gia tăng dến cấp độ nào nữa.. chắc.. cố kiếm tiền rồi ra nước ngoài mà ở mà lấy chồng Tây hết chắc... Đàn ông ko bao giờ hiểu.. Những giọt nước mắt của phụ nữ nó cay dắng dến thế nào,,, Họ quằn quại vật lộn với quá khứ ... khóc và nhìn họ thật.. ko thể tuởng dược chắc phải ví với những nguời tâm thần mất.. Chính vì cái dó,, dã mất mà khi yêu ngưòi # họ trở nên nhạy cảm với cả những câu dùa tuởng chẳng có gì,,,,,,,,,,,,, Dần ông mà yêu ,, tính toán xem khi yêu co gái dó mà mình dược sở hữu những gì từ cô ta thì,,, Thật. di học dể làm cái gì.. Xã hội phát triển chỉ dể làm ngưòi ta thêm ích kỉ và dộc ác.,, thêm hay sao.. Tôi thấy có lẽ thế,, tất nhiên cũng có những nguời .,,, thoáng hơn trong suy nghũ.. Nhưng .. tóm lại.. Họ vẫn cho mình cái quyền này nọ với ngưòi yêu mà ko xem xét những gì mình đã làm...
    nếu nhìn 1 cô gái bt tiếp xúc vói cô ấy .. bạn thấy cô ấy rất tốt nhưng khi biết cô ấy dã.. Có thể rất nhiều người sẽ quay ngoát 180* dể nói xấu và khinh thuờng cô ấy............... Soi mói thích phán xét người # là căn bệnh ko thể .. cứu chữa dược của da số người Vn,............ Chúng ta ko thể gọi là ,, dư luận xã hội dể có thể biện minh dược cái thói này..
  7. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn đã sai lầm khi kể quá khứ đó cho người yêu mà bạn có ý định chung sống lâu dài.
    Nếu bạn nghĩ rằng kể hết ra như vậy mới là trung thuỷ (hay thật lòng) thì bạn lầm. Mình không kể hết quá khứ không phải là mình không thật lòng mà phải biết là liệu kể ra có tốt hơn cho cuộc sống hiện tại hay không. Hai người con trai đã có câu trả lời cho bạn rồi đó.
    Nếu bạn muốn nói ra chỉ vì không thể ôm mãi mối đau đó trong lòng thì bạn cũng đã nói ra được rồi. Nói chuyện đó cho người mình yêu chỉ làm cho người mình yêu căm ghét thêm gia đình mình thôi
    Tôi cho rằng bạn tha thứ cho người làm bạn đau khổ là đúng, vì có thể người đó trước dây khi xúc phạm bạn không ý thức được việc làm đó có hại đến bạn thế nào.
    Hãc quên chuyện cũ đi, chôn chặt nó trong lòng, coi như không có chuyện đó, và đừng bao giờ kể ra cho bất kỳ ai cả, kể cả người chồng sau này của bạn (dù lúc đó bạn có gia đình, con cái hạnh phúc)
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gì đó thật éo le và buồn. Hãy coi quá khứ là một tai nạn bạn ah. Mấy điều cái ông I_LUV_KHÔNGKHÔNG kia nói là đúng đó. Chỉ muốn bổ sung thêm với bạn là: "Trung thực không có nghĩ là khai ra hết".
    Và hình như bạn phạm một sai lầm nữa khi có quan hệ trước hôn nhân với người bạn đã kể về quá khứ buồn của mình. Tôi đoán là bạn đã cho anh ta nhiều cảm xúc, những chính vì lẽ đó mà anh ta tiếc những gì đã mất. Con zai chúng tôi tham. Rất tiếc điều đó là sự thật và thường thì các bạn gái bỏ qua, thậm chí khuyến khích cái "đức tính" này. Nhưng trong một số trường hợp sự tham đó sẽ làm các bạn gái phiền toái. Biết làm sao được!
    Có một điều cảm động là dù trải qua những điều cay đắng như thế mà wildflower vẫn không nỡ "nặng miệng" mắng con giai như một số bạn gái ở zum này, ví dụ như bạn tỉu-iu kia nhá.
    Bạn tỉu-iu quái kia nói vậy nhưng chắc sau cũng "chết" bởi một vòng tay zai Việt thôi, tưởng chạy đi Tây mà thoát được à? Thậm chí đi Tây ninh hay Tây bắc cũng chưa chắc thoát nhá. Lúc đó lại bẽn lẽn thú thật với người iu: em câu bài ấy mà. Ông nào khi đó là người iu tỉu-iu thì thông báo để xem NQ nói đúng không, nhá.
    Không cười nữa.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 17/06/2004
  9. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này