1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ông cadicanpha này ông việc đếk gì mà phải đi tranh luận với Gà thế, đã bảo là Gà thì ai người ta cũng nghĩ là "chơi nhau như gà" ấy chứ. Nhoáy một cái nó lại làm một phát, có khi một ngày phải mấy chục lần chứ chẳng chơi đâu cho nên chuyện ********** đối với gà có ý nghĩa đếk gì. Chẳng qua thì cũng ra vẻ ta đây là người hiểu biết nên mới xía vào góp toàn những ý lăng nhăng, đúng là chỉ đi xui dại người khác. Thôi Gà hãy nằm một chỗ mà ấp trứng đi, đừng có mà chạy lung tung như thế, không thì trứng lại ung hết đó.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác cãi nhau chán quá. Vấn đề này đơn giản thôi. Đàn ông hay đàn bà khi yêu ai cũng ích kỷ hết. Chuyện "còn zin" đó thì em nghĩ con trai hay con gái cũng như nhau thôi. Đôi khi đối với con trai thì cũng là một vết thương vậy (dĩ nhiên là trừ những trường hợp cá biệt). Chỉ có con gái thì hay chịu không được nếu không nói ra (không biết có nên gọi là ngốc không). Thế vậy cho nên khi các quý ông nghĩ đến chuyện bỏ qua hay không bỏ qua cho người yêu của mình thì hãy nghĩ lại mình một chút. Nếu quá ích kỷ (hay nói đúng hơn là nhỏ mọn) đến nỗi không thể bỏ qua được (bỏ qua ở đây nghĩa là không bao giờ nhớ đến và nhắc lại chứ không phải là miệng thì nói bỏ qua lúc này nhưng sau đó lấy về lại chì chiết con người ta, theo 1 câu của bạn em là "đàn ông thúi" --> xin lỗi vì đã nói thẳng) thì tốt nhất là đừng tiến đến với người ta sẽ không có một happy-end nào cả.
  3. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mọi người tranh cãi về vấn đề này nhiều wá. đơn giản nó chỉ là cách mà mỗi người nghĩ như thế nào về chuyện người yêu mình đã từng quan hệ với người khác mà, nói chung thì nếu yêu nhau thật lòng thì chuyện đó ko quan trọng bằng phẩm chất thực của người mình yêu , vậy thôi cung như một chiếc áo đẹp ko thể thay được người mặc áo thôi mà
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác nên bye nàng đi là vừa,không khéo lại đổ vỏ cho thằng khác thì bỏ mẹ,mình nên chưng chắc.Tình yêu chả có thật đâu,bác tìm em khác ngon hơn mà yêu(lại an tâm)
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng đồng ý với bác đâu,chẳng qua lúc đó tôi thấy bực với cái cách suy nghĩ quá đơn giản,quá sách vở của gà con tôi mới viết thế là hơi quá,dù sao người ta cũng là con gái,mình nói họ thế là không đúng,người ta còn chưa treo ngược mình lên là còn may,xin lỗi gà nhá.
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 01/07/2004
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là đối với những người nào đãng tha thứ thì hãy tha thứ còn những người đàn bà hư hỏng thì tốt nhất là stop luôn, thế thôi,và nói chung thì con gái cũng bị gò bó trong chuyện đấy khá nhiều nên hãy thông cảm cho họ
  7. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc những dòng này tôi thấy thật là hay đó bạn và người yêu của mình đã như vậy rồi vậy mà còn muôn gì nữa đây.Bạn là thằng đàn ông như tôi thì phải là chỗ dựa cho người mình yêu chứ phait tin tưởng vào ngưòi yêu của mình vào.
    Mẹ kiếp chứ đừng có mà như tôi đây này có chuyện ấy đi xảy ra mà người đó còn chẳng coi ra gì,dù có tệ hài đi chăng nữa,dù tôi có nói và yêu bằng hết cả trái tim mình vẫn bỏ tôi mà đi.
    Bạn có một người yêu tốt như vậy đến ngay cả tôi cũng còn mong nữa là vậy mà còn lăn tăn gì nữa.
    Chúc bạn và người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc.Bye
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã phản bội còn đòi hỏi. Tôi mà là cô người yêu đó của bạn thì tôi té lâu rồi.
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thế thì mơi gọi là yêu chứ chưa gì đã té thẳng thì chuối wa

Chia sẻ trang này