1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. believe_in_rose

    believe_in_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua chuyện đó nó đâu có đơn giản như các cậu ngồi đây post bài , đừng có mạnh mồn quá thế .
    Thực ra việc có bỏ qua hay không là tuỳ vào từng người có những quan điểm khác nhau . Nếu một người con trai sẵn sàng bỏ qua được thì rất tốt , nhưng nếu anh ta không bỏ qua được thì cũng đừng nói anh ta là ngươi ích kỉ , thấp hèn .
    Theo tôi thì cậu hãy tự quyết định theo suy nghĩ của cậu . Mà tôi cũng muốn hỏi là cậu đã làm chuyện đó với cô gái nào khác chưa ? Nếu rồi thì cậu nên bỏ qua cho bạn gái cậu . Còn nếu chưa thì thực sự khó nghĩ cho cậu đấy .
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hiện tại thì có thể không để bỏ qua nhưng sau này thì bác có dám quả quyết được là sẽ không nhắc đến chuyện này nữa không ? Đàn ông ích kỷ lắm ! Chắc chắn là không dễ quên được chuyện đấy đâu .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  3. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    to dohoang !
    chán bạn hết sức, đồng ý là bạn không thể xoá được chuyện này, nhưng hãy bỏ qua nó đi bạn à. có thể bạn không yêu quá khứ của cô ấy, nhưng hãy chấp nhận nó. ........ tôi thấy bạn coi bản thân mình hơn cả tình yêu của bạn đấy, tính tự cao thật lớn...
    và bây giờ là thời buổi gì rồi mà còn quan trọng trinh tiết ? nếu người yêu của bạn đã làm chuyện ấy với người cũ, nhưng bạn chắc chắn tin là cô ấy yêu bạn và sẽ không bao giờ quay lại với người cũ nữa thì ok đi, đừng lăn tăn mà hãy yêu hết mình, bỏ qua mọi chuyện đi...
    chúc 2 bạn yêu nhau mãi mãi...
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  4. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ là bỏ qua hay không là do tính từng người, do quan niệm của bác. Cái quan trọng, bác là đàn ông, phải dứt khoát và quyết đoán bác ạ. Nếu cho là bỏ qua được thì bỏ qua cho người ta, và thôi, không nghĩ gì đến nó nữa. Nếu bác vẫn còn thấy lăn tăn nhiều, thì xin thôi luôn ở đây cho no'' sớm chợ. Con đường nào bác chọn, em cũng xin chúc bác không hối hận
    it's over
  5. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Trong chuyện tình cảm thì khó để mà quyết đoán được bác à,em cũng không nghĩ rằng có lúc mình phải mất thời gian và đau đầu nhiều vì chuyện này,thật ra chuyện này chẳng biết nói với ai,tâm sự với bạn bè thì cũng xấu hổ , muốn viết lên đây để lòng mình nhẹ đi,chứ tự mình phải quyết định chứ
    Em,mai la niem dau
  6. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô cái vấn đề muôn thủa .... thế ông ban dohoang trước khi đến với cô ta ông đã làm chuyện đó với 1 ai đó chưa ... nếu chưa thì nên bỏ quách đê vì chuyện này ko thể bỏ qua đc đâu ( xì ke cũng phải có danh dự của xì ke) còn nếu rồi thì còn oán thán ai nữa ( mèo mả gà đồng gặp nhau) thế là hợp roài ........
    Vi`EmLa`ĐôiMắtCủaAnhkhiĐương`Đơi`AnhMu`Quáng...
  7. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người ta xong bây giờ người ta lầm lỡ thì còn trách ai ? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Yêu thì phải có niềm tin. Đi với những người con gái khác xong giờ còn định nói gì người yêu mình nữa ? Làm thằng đàn ông đã bỏ qua được thì đừng suy nghĩ lại về vấn đề đó nữa. Càng suy nghĩ nó càng như thuốc độc ngấm vào tim đấy.
  8. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    tâm sự với những người không quen biết là một điểm mạnh của net mà.
    Chia sẻ với bác dohoang về chuyện đó. Không biết ở đây có ai khác ngoài bác dohoang gặp chuyện này chưa ? Chứ còn tức lộn ruột lên ý chứ. M K, lúc mình với cô ấy thân mật một chút, lại nghĩ về một lúc nào đó khác, thằng kia còn thân mật hơn. Điên lắm. Mà tính con trai rất dễ hiếu thắng. Mà đấy là lúc yêu nhé, còn sau này đến lúc cưới rồi. Đang xxx đến độ thì nhỡ mà nhớ lại cái chuyện đó ...
    Mãi đến khi em đi nước ngoài, dần rồi thấy .. quen đi bác ạ. Hé hé, bây giờ em alone chứ em mà có ai thì yên tâm, dun care. Lại chả vui vẻ, anh yêu em chứ yêu cái ấy đâu mà lo
    Chúc bác dohoang và cô ấy sớm vượt qua con dốc này để dành thắng lợi cuối cùng. Kính bác một ly
    it's over
  9. hailur_fellow

    hailur_fellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì việc ko chấp nhận hay chấp nhận được việc người yêu mình đã có "quan hệ" với người yêu cũ, tất nhiên là in the past là tuỳ quan điểm của mỗi người, chứ không thể nói được việc ko chấp nhận việc đó là hèn được, hèn hay không nó không phải nói lung tung được. Yêu nhau cần phải cả cảm xúc và lý trí mới bền vững được. Quan điểm của mình là cứ phải cưới xong xuôi, làm gì thì làm. Nếu yêu nhau mà đã có một chút gợn như thế, không xử lý được nên chia tay đi. Chứ nếu bạn đã vẫn có suy nghĩ như thế nó ảnh hưởng hạnh phúc sau này lắm.
  10. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có quá nhiều lời bàn rồi,người con trai có quyết định được hay không cũng tuỳ vào bản lĩnh của từng người nữa. Ngay cả con gái khi nghĩ rằng anh ta đã từng phản bội mình mà qua lại với người con gái khác cũng điên tiết lên ấy chứ chẳng riêng gì con trai. Nếu chấp nhận được thì là dũng cảm, còn nếu không thì cũng là lẽ thường tình thôi. Chúc bạn có quyết định đúng để sau này khỏi hối hận.

Chia sẻ trang này