1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol_n3

    batigol_n3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ anh là ai ma anh coi đàn bà con gai như trò chơi tieu khiển như vậy đẹp trai như em còn không làm những chuyên bỉ ổi như anh nói tóm lại nếu anh muốn nói phét thì xin anh gửi bài đến địa chỉ khác nhé
  2. repcon

    repcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể nói ích kỷ như vậy nhỉ, nếu nói như thế,người yêu của anh có chuyện ấy rồi thì anh bỏ người ta, thế nếu đặt địa vị là anh thì sao? nều bây giờ anh yêu ai đấy rồi anh nói với người ta anh đã có chuyện ấy với một người khác rồi, nếu người ta không chấp nhận được thì anh thấy sao?
    Suy nghĩ hẹp hòi quá,chẳng qua cũng vẵn là lòng tham, muốn mình phải là người đầu tiên của người khác thôi, nhưng nếu người ta không phải là người đầu tiên của mình thì cũng không sao, chẳng ai biết đúng không?
    repcon ^=^
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nói chung cũng tuỳ vào mức độ mà phán quyết tình hình . Mấy bố chỉ thích người yêu mình nguyên vẹn . Nhưng cái nguyên vẹn đã nói lên được điều gì đâu .
    Tôi lấy ví dụ thế này :
    Một cô bé vui đùa với bạn bè rồi chẳng may va đập vào chỗ kín bị mất nhưng cuộc sống thì chưa một lần hiểu rằng *** là gì cả .
    Còn một cô dân chơi sành điệu đã tốt nghiệp bằng giỏi lớp thổi kèn vũ trường tất nhiên vẫn chưa *** .
    Vậy theo bác mình sẽ thích ai đây . Có những thằng chỉ sỹ diện hão ta đây vợ or bồ vẫn nguyên vẹn nhưng có biết được rằng nó bằng đỏ lớp thổi kèn nâng cao rồi .
    Một số em lấy việc *** như một trò đùa đến khi bị mất nói dối người yêu em đạp xe môt lần trên đường đúng chỗ ổ gà và thế là ... Nhưng có biết đâu được ===> Chúng ta chỉ là nạn nhân của những lời nói dỗng tuếch mà thôi , vì thế cái còn hay mất không quan trọng nhiều bằng chính cái trong sáng của người bạn gái . hy vọng các đấng mày râu có thể hiểu được những cái khổ mà bạn gái mình có thể dính trưởng và cẩn thận những lời ong **** như phim mà cô nàng đang diễn .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại vẫn chẳng giải quyết được gì. Tóm lại là nếu chấp nhận được thì quên quá khứ của người ta đi, còn không chấp nhận được thì chia tay. Đừng có nửa vời, đắn đo kiểu đó, người ta cũng là người cả thôi. Dạo này thấy nhiều người bàn cãi cái này quá, đúng là đàn ông là cái đò tham lam và ích kỷ nhất trên đời này.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cái vấn đề này khó thật đấy
    gay sờ go đấy, mà em cũng chả bít đường nào mà nần
    tuy nhiên may cho ng` iu of em nó không fải suy nghĩ, hihih......

    re-everything.
  6. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    Bingo! Ý kiến của bác tuyệt vời và rất đúng với thực tế. Thực tế cuộc sống cho em thấy có rất nhiều em đạt bằng giỏi, điểm GPA loại A về môn thổi kèn hoặc các môn tương tự như vậy nhưng vẫn còn trinh. Chẳng hiểu tại sao thời buổi này mà vẫn có người đàn ông có những suy nghĩ như vậy. Em nghĩ điều quan trọng là tình cảm/tình yêu hiện tại của người bạn gái đó chứ cái chuyện trinh tiết của qúa khứ đâu có phải là quá quan trọng.
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hãy quên đi quá khứ và sống xứng đáng với tình cảm của cô ấy dành cho anh , trong tình yêu ngoài chữ tình còn cần phải có chữ nghĩa
    [​IMG]
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại những thằng như vậy là những thằng ích kỷ và tham lam. Hèn hạ nữa. Loại này thà ko yêu còn hơn, chứ vác về thành cái nợ sau này. KHổ chị em ra
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết không phải là không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất phải hiểu trinh tiết là như thế nào.Theo ý kiến riêng của tôi. trinh tiết thuộc về tinh thần,thật sự trinh tiết của người phụ nữ ta yêu phụ thuộc vào niềm tin của chính ta.
    dam me...dam me...cuong si.....tinh
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cho bác này 10 sao luôn. Quá đúng, quá chuẩn. Tất cả đều cần 1 niềm tin. Có như vậy mới bền vững được.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này