1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng ra gì cả.Theo những gì bạn viết thì khi đã phản bội lại tình yêu của cô gái đấy,ko những cô ta lên tận chỗ bạn làm để tìm gặp,còn bạn thì như 1 thằng hèn lảnh tránh ko thèm gặp người ta,cái đó đã nêu lên cái ích kỷ,hèn hạ rồi.Sau đó khi dắt người yêu về quê cô ta cũng tìm bạn và khóc rất nhiều,còn bạn thi vẫn lẩn tránh và làm ngơ vì thực ra bạn có người yêu mới mà,đâu cần quan tâm đến người ta sao đâu(kể cả nói về quan hệ giữa con người và con người thôi).Sau đó đến khi bạn thất bại với những cô gái khác thì bạn đành quay về với người ta và bây giờ bạn còn dằn vặt và đau khổ và "suy nghĩ về chuyện sau này nữa chứ".Thế sao bạn ko nghĩ là trong cái mà làm bạn đang khó chịu va khó xử có cái lỗi của bạn????
    Bây giờ hãy cố gắng sống thoáng lên đi và bình đẳng về chuyện này chút đi.Đến hầu hết các phái nam trong topic này cũng khuyên bạn như thế mà.Quan trọng trong tình yêu là sự thật lòng và lòng tin với nhau thôi.Good luck!!!
    No matter what I do,all I think about is U!!!!!
    Được anhanhuk sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/03/2004
  2. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng trong hoàn cảnh đó đây , cảm giác khủng khiếp , trống rỗng... mọi người chỉ giỏi nói mồm lúc trong hoàn cảnh người ta mới hiểu.. tôi là 1 thằng con trai không chơi bời ... ko đua đòi.. nhưng sau chuyện này ... tội gì mà ko chơi cho phí đời, trẻ ko chơi già sinh tật. Tôi chẳng cần giữ gìn bản thân làm gì nữa , chẳng để làm gì ... chán đời.... điều làm tôi đau đớn nhất là em cứ leo lẻo bảo chưa bao giờ , đến lúc moi chuyện vỡ lở thì..... khốn nạn..
  3. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    thôi,chúng ta cùng cố gắng đi,người yêu bạn "leo lẻo" cũng chỉ vì không muốn mất bạn thôi,
    Em,mai la niem dau
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    tham khảo chút
    http://www.ttvnonline.net/Gioitinh/342415.ttvn
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ? Đàn ông rộng lượng thời buổi này hiếm vậy sao?? Hẹn hò rồi lại đi lung tung vài bản draft, chán chê rồi mới quay lai với con gái nhà ngta lại còn nhiều chuyện. Xem chừng kiểu tình yêu này cũng lạ, khó xếp hạng đây. Kiểu không tin mình, không tin người kiểu này sống một mình cho chắc ăn. Lấy nguời lầm lỗi rồi (mà chắc gì đáng bị gọi là lầm lỗi) nhưng biết yêu, và thuỷ chung thì tốt hơn hay là, lấy người nguyên vẹn, để sau đó cô ta lầm lỗi (mà cũng chắc gì đáng bị gọi là lầm lỗi)
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai cũng muốn mình là the fist của người ấy nhưng nếu bạn đã yêu thực sự nhiều thì ko có gì là không thể tha thứ .Con người ai cũng có lúc lầm lẫn và cái quan trọng là bạn có đủ tình yêu để hi sinh và tha thứ cho người mình yêu thương hay ko !
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy....phải quyết định tương lai của mình.....Nếu tỉnh táo, đủ lí trí để biết đúng sai thì OK...
    Nhưng có nhiều bác lại chỉ thích đi theo hướng của cái "mũi", cái mũi ngửi thấy mùi thơm ở đâu là đi theo đấy, cái mũi mà bị vẹo trái thì suốt đời xi nhan trái rồi đi vòng....luẩn quẩn thật.
    Đã là thằng đàn ông khi quyết định rồi thì khỏi hối tiếc đi.
    Nên cần thiết có đủ nhận thức cho việc phải quyết định
    The love is on the way
  8. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, sao thằng đàn ông nào cũng hèn vậy ! Đi với bao nhiêu em thì chẳng sao, chán rồi mới quay về với người ta lại còn than vãn chi nữa. Sao bác không nghĩ đó cũng là lỗi của bác đó sao? bác kêu yêu người ta thật mà còn bỏ người ta đi với bao cô gái khác trong khi biết cô ấy vẫn yêu mình thật lòng.
    Đàn ông các bác ích kỉ thật đấy. ( Hơ em ko muốn vơ đũa cả nắm ) Trong đời ai chẳng có sai lầm cơ chứ. Nếu yêu người ta sao không biết tha thứ đi. Đúng là em ko ở trong hoàn cảnh của bác nên ko hiểu cảm giác của bác, nhưng em biết thừa đó chỉ là một sự ích kỷ thôi. Còn yêu người ta thì hãy đến với người ta ngay đi bác ạ. Đây chính là lúc bác sữa chữa lỗi lầm và thể hiện tình yêu của mình đấy.
    Chúc bác mọi điều tốt lành !
  9. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    không phải cứ một sớm một chiều mà bạn có thể quên được những chuyện đã xảy ra,bạn có thể sẽ thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện đó nhưng,bạn hãy bao dung một chút,mở lòng mình ra một chút thì bạn sẽ thấy nhẹ nhỏm,không phải ray rứt,đừng vì chuyện ấy mà đòi chia tay,
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Phù đọc mệt không tả , dài quá , tận 5 trang lận , hà ..... mà em thấy toàn là mấy bác con dzai post ít nữ quá ..... toàn là vấn đề tế nhị không à
    Mấy bác dzai trong này to mồm quá , trên mạng ai chẳng thế ... hè hè hè ..... không biết ngoài đời có giống như mấy bác này nói không ?
    Do các bác có người yêu mà người yêu mình chưa lầm lỡ ... hay gì gì đó .... hay các bác cũng không biết là cô ấy bị mất chưa nữa ...còn nếu muốn biết thì các bác phải thử đúng không .... nên bác hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người đó thì sẽ thấy thế nào ??? Hơ'' .... lại chả không bỏ quách người ta , nói này nọ nào con gái như thế là ..... phải biết giữ mình ... ai cũng cho quan hệ bừa bãi .... v.v và v.v .... nói chung là các bác sẽ không làm được như những gì các bác nói đâu _ em xin cam đoan là như vậy _ con trai bây giờ ít ai cao thượng lắm _ mình phải là người đầu tiên với cô ấy ( trong khi mình đã thử với rất nhiều người )

Chia sẻ trang này