1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em...anh vẫn yêu em,Nhưng em có chuyện ấy rồi thì sao?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dohoang, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Phù đọc mệt không tả , dài quá , tận 5 trang lận , hà ..... mà em thấy toàn là mấy bác con dzai post ít nữ quá ..... toàn là vấn đề tế nhị không à
    Mấy bác dzai trong này to mồm quá , trên mạng ai chẳng thế ... hè hè hè ..... không biết ngoài đời có giống như mấy bác này nói không ?
    Do các bác có người yêu mà người yêu mình chưa lầm lỡ ... hay gì gì đó .... hay các bác cũng không biết là cô ấy bị mất chưa nữa ...còn nếu muốn biết thì các bác phải thử đúng không .... nên bác hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người đó thì sẽ thấy thế nào ??? Hơ'' .... lại chả không bỏ quách người ta , nói này nọ nào con gái như thế là ..... phải biết giữ mình ... ai cũng cho quan hệ bừa bãi .... v.v và v.v .... nói chung là các bác sẽ không làm được như những gì các bác nói đâu _ em xin cam đoan là như vậy _ con trai bây giờ ít ai cao thượng lắm _ mình phải là người đầu tiên với cô ấy ( trong khi mình đã thử với rất nhiều người )
    Em khuyên bác gì ở trên ý : chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả bác và chị ấy , em tin chắc chắn rằng sau này bác sẽ không quên được đâu và cái ý nghĩ đó càng ngày càng lớn _ và cái ý nghĩ ấy sẽ làm chị ấy khổ sở _ thể nào khi cưới nhau bác sẽ còn ....
  2. Binn

    Binn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tôi bận nên không theo dõi được hết từ đầu đến cuối các bạn thảo luận thế nào. Nhưng sau khi đọc bài đầu tiền và những bài trang 1 tôi có ý kiến thế này. Ý kiến của tôi cũng giống như mọi người, tình yêu là quan trọng chứ chuyện đó chẳng là gì. Nếu thực sự yêu thì sao phải suy nghĩ, còn nếu suy nghĩ thì nên xem lại tình cảm của mình dành cho người ta. Nếu cảm thấy không thể quên được thì nên chấm dứt đừng cố tình kéo dài mà làm khổ nhau
  3. Binn

    Binn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn post bài này có suy nghĩ gì hay không . Nhìn vào thực tế bản thân và bạn bè mà nói chuyện đó thực sự không còn quá quan trọng như xưa nữa rồi. Có lẽ hoten17 có một lũ bạn còn quá bé nên còn suy nghĩ vậy. Lớn rồi sẽ biết trinh tiết dễ kiếm hơn một tình yêu thực sự nhiều lắm
  4. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi anh yêu em anh mới hỏi rằng
    Em còn cái ... ấy cho anh không
    Nếu còn thì cho anh xin
    Không còn em cứ muốn gì ở anh !​
    Loại này yêu cái ấy hơn đó , tệ thật !
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời này thật lạ có những kẻ luôn muốn vợ mình còn trinh tiết nhưng lại luôn đi tìm cách phá huỷ trinh tiết của kẻ khác hic...hic không thể hiểu nổi
    Sao các bác cứ đặt chuyện đó quan trọng quá vậy, nếu bác yêu thì chuyện đó có gì đâu mà gào lên như thế, hơn thế nữa cũng có nhiều nguyên nhân làm cho con gái bị .... như tai nạn chẳng hạn ... làm con trai mà hẹp hòi thì die morther đi cho rùi
  6. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "tai nạn" gì hả bác? Trường hợp của bác dohoang đây hình như ko phải là do ngã xe đạp rồi đúng không ạ?
    Là thằng con trai nhưng tui vẫn còn "nguyên" đây. Và tui cũng muốn có một người vợ như vậy - chỉ yêu 1 lần trong đời.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 29/04/2004
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này nói cũng đúng đấy,nhưng không phải là hoàn toàn .Tôi không bàn luận đến chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta phát hiện ra cô nàng "mất".Không biết bà có công nhận rằng thật sự có những người cao thượng như thế?.Hay nói về một khía cạnh khác thì rất nhiều cô gái đã có chồng,có con rồi mà vẫn lấy được người khác khi chồng..."Có vấn đề" đấy thôi..Cuộc sống này,có nhiều chuyện mà ta không thể biết trước được đâu.Hoạ đôi khi là phúc,phúc đôi khi lại là hoạ thì sao.Chỉ cần sống sao cho không thẹn với lương tâm là được.
    Lòng ]tốt mạng sẽ tốt.Mạng tốt sẽ gặp nhiều may mắn

    Được baron sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 29/04/2004
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi máy anh , con bạn em ( hoten17 ) nó mới học lớp 12 thôi ..... nhưng cũng không hẳn là không biết gì đâu , em thấy nó nói cũng đúng lắm
    Những loại người quan hệ trước em khinh , qui luật muôn đời đâu cho các anh làm những chuyện đó trước , hỏi bố mẹ các anh xem em nói có đúng không ? chả lại phản đối kịch liệt chứ , từ xưa đến nay vẫn vậy , cái gì được biết mới được biết còn cái gì chưa được biết thì mon men vào làm gì , nước mình là phương Đông chứ có phải phương Tây đâu nào
  10. coleminhlanhuthe

    coleminhlanhuthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi các ông các bà ơi, hình như lại lạc đề rồi! Người ta kể chuyện và hỏi xin tư vấn thì lại cứ tổng sỉ vả người ta, rồi nâng cao tầm quan điểm lên thành con trai thời nay với con gái thời nay, thế này thế nọ. Rồi cả trinh tiết nữa. Cái vấn đề này hình như đang là vấn đề nóng hổi nhất hiện nay hay sao ấy mà cứ động đến là có tranh luận um sùm cả lên. Làm nhân vật chính sợ quá chạy mất tiêu rồi đấy, chẳng thấy hồi âm gì để xem tình hình yêu đương của ông ấy thế nào nữa???
    Các bạn gái cũng cứ nóng làm gì? Tôi nghĩ là "dám chơi dám chịu". Đủ tuổi rồi, đã quyết định làm việc gì (chứ không chỉ kể riêng "việc ấy") là phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Hê hê, còn nếu chưa đủ tuổi thì yên tâm đi, không cần nghĩ nhiều, cái gì cũng có pháp luật nhảy vào nghĩ hộ rồi. Nếu chưa đủ tuổi đã muốn làm "việc ấy" có khi còn phải cố giấu ấy chứ. Lộ ra là ông bạn trai đi bóc lịch ngon ơ. Cho nên đã "dám chơi" thì đừng nên sau này lại bắt một thằng vô tội nào đó chịu cái gánh nặng của kẻ đến sau. Chưa kể khổ sở thế nào còn chịu được chứ chịu đựng nỗi đau này thì thằng đàn ông bản lĩnh mấy cũng không khéo mà chết sớm. Tất nhiên nếu có ông nào cao thượng không coi vấn đề còn hay mất là quan trọng thì bạn gái được nhờ. Nhưng chẳng may vớ được ông nào không có "đời sống Tây" được như mong muốn. Ông ấy biết mà rồi đau khổ quá không chịu đựng nổi thì các bạn gái cũng phải để ông ấy ra đi chứ. Lúc đấy lại tổng xỉ vả ông ấy là "không cao thượng", là "khốn nạn", "khốn kiếp" gì gì đấy thì có bất công và vô lý cho ông ấy không. Sao không gửi hết mấy lời đấy cho thằng đến trước ấy, hay là lại vừa yêu vừa sợ chúng nó, suốt đời không quên được. Tôi thì thấy đầy ông cứ hoan hỉ là thôi thì mình cao thượng, thôi thì bạn gái mình nó đoan chính tính từ lúc yêu mình... được vài hôm thì bạn gái nó đá cho tung đít để quay về với người yêu cũ của nó thì lúc đấy ai thương các ông?!! Hơn nữa nếu các bạn gái tự cho mình là độc lập tự quyết trong chuyện quan hệ rồi hay chưa thì việc gì phải dùng từ "cao thượng" cho cánh đàn ông chúng tôi nữa? Bản thân từ đó đã hàm chứa ý nghĩa là một hành động tốt đẹp, vị tha bỏ cho một việc làm sai trái nào đó rồi. Hơ hơ, cái sai của mình thì bắt thằng khác phải gánh, nó không gánh lại chửi nó là sai, thật là buồn cười!
    Theo tôi, ******** tất nhiên là hấp dẫn rồi, ntn thì không cần nói nhiều, các bạn tự biết. Nhưng mà nó cũng như đống lửa ấy. Cháy to nhất cái tầm mười mấy, hai mươi. Lúc đấy đứng đâu cũng thấy nóng hết cả người, lại gần thì nóng đến phải bỏ quần áo trên ng ấy chứ. Ái chà, tóm lại là nhìn vào hoa mắt, chỉ thấy lửa đỏ ngút trời, chả cần cái gì ngoài lửa. Nhưng lửa đâu ra mà cháy được mãi. Qua tầm đấy thì chỉ còn liu riu, chưa kể vài trường hợp trục trặc lại tắt ngóm ấy chứ. Mà đương nhiên là khi lửa yếu, lửa tắt là lang sói, ma quái, có thứ gì đều nhẩy ra hết cả đấy. Cho nên nhiều ông kể cả bây giờ cho việc tha thứ là đơn giản cũng đố các ông dám khẳng định sẽ tha thứ được đến suốt đời. Lúc đấy, lấy nhau rồi mới bỏ nhau, lại có con cái rồi nữa thì phiền chuyện lắm.
    Vài lời mạo muội đưa ra ý kiến bản thân thôi. Ai không đồng ý thì bỏ qua, đừng có chửi tôi là không cao thượng làm gì. Tôi không thấy tự hào gì khi làm người cao thượng trong tình huống này. Còn ông bạn dohoang gì đấy ơi. Tôi chân tình khuyên ông là nên dứt khoát bỏ bạn gái đi. Tôi thấy ông viết như thế thì tôi biết ông cũng giống tôi thôi: chúng ta đều là những thằng đàn ông không cao thượng. Ông để cái nghĩa cử cao đẹp đấy lại cho những người cao thượng họ làm.
    Nói nhỏ nha: tôi thấy bạn gái ông là người không đoan chính gì đâu, ông tin mấy lời khóc lóc dụ ngọt đấy là tàn đời. Cái này ông nghe rồi tự chiêm nghiệm. Ông không nghe tôi mà cứ lao vào. Sau này buồn khổ gì thì tôi cũng chỉ biết tiếp ông tuần rượu thôi, không có giải pháp cứu vãn đâu đấy.

Chia sẻ trang này