1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em & Anh ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlyeunhac, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng là cái wé gì giữa bộn bề đời anh hết :)
    Đời đã bộn bề lắm roài mà còn có người là cái j đó nữa để mà nó rối tung lên ah ?? :D
    Em là em chứ em muốn là gì giữa bộn bề người khác làm gì cho tội hỡi em :)
    Chúc em luôn vui vẻ , bởi em là cô bé dễ thương nhất trên đời này :)
    Kha kha :D good luck !
  2. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tình...! Tình...! Tình...! Ba tiếng thần kinh ! :D
    Coffee-bitterness and Love-bitterness
    Café đắng thì bỏ đường ...
    Còn tình đắng bỏ gì ai ơi ...??
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích bài thơ này của bạn, ...nghe rất là xyz..
    fải rồi, e có là gì giữa bề bộn đời anh chứ, tất cả nx gì e làm cũng chỉ để khẳng định 1điều a có thực lòng yêu em n giờ thì tất cả đã quá rõ ràng rồi... có níu kéo cũng chẳng để làm chi, lần thứ n+1 em sẽ làm được. Tạm biệt anh!!!!
  4. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH ??
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

    Híc... Tình...! Tình...!Tình...! Ba tiếng thần kinh !
    MISS HA NOI
    I Love Rose

    Được tieng_vi_cam_trongmua sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 22/05/2006
  5. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH ??
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    Bài thơ rất hay , bài viết cũng rất có cảm xúc :)
    Bạn đã thật sự qwên được người ấy chưa ?
     Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể
  6. pocahontas_7883

    pocahontas_7883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao giờ mất. Nếu không được đáp lại, nó sẽ làm cho ta trở nên dịu dàng và trong sạch hơn.
    Đừng buồn nhiều bạn nhé!
    Nếu không được về với biển
    Em chẳng mơ thành dòng sông
    Những con sóng phủ lên bờ bãi
    Ồn ào mà trống trải mêng mông.
    Nếu không được về với biển
    Một ngày kia sông sẽ mất mình
    Một ngày kia em có cùng anh...?
    Sông sẽ cạn và biển không muối mặn.
    Nếu không được về với biển
    Thì đừng sông, đừng biển làm chi
    Em muốn như cánh hoa thôi - dù rất mỏng
    Nhưng biết dâng hương đẹp lối đón anh về.
  7. pocahontas_7883

    pocahontas_7883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao giờ mất, Nếu không được đáp lại, nó sẽ làm trái tim ta trở lên dịu dàng và trong sạch hơn.
    Đừng buồn nhiều bạn nhé!
    Nếu không được về với biển
    Em chẳng mơ thành dòng sông
    Những con sóng phủ lên bờ bãi
    Ồn ào mà trống trải mêng mông.
    Nếu không được về với biển
    Một ngày kia sông sẽ mất mình
    Một ngày kia em có cùng anh...?
    Sông sẽ cạn và biển không muối mặn.
    Nếu không được về với biển
    Thì đừng sông, đừng biển làm chi
    Em muốn như cánh hoa thôi - dù rất mỏng
    Nhưng biết dâng hương đẹp lối đón anh về.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em là cái cóc khô gì trong cuộc đời của anh? Câu hỏi ko lời giải đáp bạn à.
    Em chẳng qua chỉ là người chỉ đường cho anh đến bến sông khác.
    EM chỉ là 1 kẻ anh khinh ghét tệ hơn kẻ thù.
    EM là 1 con cờ thông minh cho anh lợi dụng đánh bật mục tiêu xa xăm.
    Em là gánh nặng cho anh giữa những người bạn mới.
    Em là kẻ hay làm phiền mà anh chẳng bận tâm.
    EM là con ngốc đang múa vui cho anh tiêu khiển.
    EM là cái gai trong mắt anh nhất quyết anh phải nhổ ra.
    Cuối cùng em chẳng là cái cóc khô gì hết đó.
    Kí tên: Kẻ tệ hại+ quấy rối+ làm phiền+ đáng ghét.
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Khi đã biết mình k là gì, thì cũng là lúc để ra đi rồi đấy. Đừng dằn vặt người ta bằng cách gửi đường link này làm gì. Đừng trách móc. Đơn giản chỉ là, mình đã k là gì nữa rồi.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng chẳng cần biết ...Em là gì giữa bề bộn đời anh ??? Em chẳng cần biết điều gì nữa cả ... Là thú vui cho anh cũng được, là người lấp khoảng trống cho anh cũng được ...Chỉ là bến đỗ để anh tìm đến người con gái khác cũng được ... Chẳng nghĩ mà làm gì cả ...Đơn giản quá mà .... Khi em chẳng xét đoán em cần gì ở anh và anh nghĩ thế nào về em thì em chẳng đoái hoài đến điều gì nữa ...Anh cảm thấy thích ai thì anh cứ tiến đến ...Nếu anh mệt mỏi vì em làm phiền em sẽ ko làm phiền nữa ...Anh cảm thấy ko muốn để ai biết về mối quan hệ giữa mình em cũng chẳng cần ...Anh ko muốn yêu em,. em cũng chấp nhận ... Nhg em vẫn ngẩng cao đầu, để em ko vì anh mà đau khổ ...Em sẽ ngẩng cao đầu để bước 1 mình ... Em sẽ chẳng cần hỏi em là gì giữa bề bộn đời anh mà em quan tâm ...Anh đã là gì giữa bề bộn những điều trong cuộc sống của em ... và giờ em biết thế là quá đủ giữa mình rồi, anh nhỉ???

Chia sẻ trang này