1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấy có bầu 5 tháng rồi, phải làm sao cho vẹn cả 3 đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em ấy có bầu 5 tháng rồi, phải làm sao cho vẹn cả 3 đường

    Muốn các bạn đưa ra vài giải pháp cho câu chuyện này nhưng tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào bây giờ. Thôi thì kể một mạch từ A đến Z luôn nhé! à, thay vì nêu tên thì cho tôi gọi những nhân vật trong chuyện này theo mối quan hệ giữa tôi với họ nhé.

    Mối tình đầu của tôi là một người rất đào hoa. Hắn ko chỉ có tướng mạo khôi ngô mà còn thông minh, học giỏi và khá thành đạt. Xung quanh hắn luôn có rất nhiều bóng hồng để ý, kể cả từ hồi hắn học lớp 10, cho đến thời điểm này khi hắn ra trường đi làm đã 6 năm. Tôi gọi hắn là mối tình đầu vì...hắn để ý tôi từ hồi bọn tôi học lớp 10 và hắn là người con trai đầu tiên tạo ra cho tôi cảm giác nhớ, và 2 bên cứ dây dưa lằng nhằng nhớ nhớ thương thương nhau cho đến tận năm thứ 2 đại học, và rồi...thôi nhau. Có đến tận 5 năm nhớ nhớ thương thương, nhưng thưở học trò tình cảm trong sáng quá! Tôi và hắn luôn như hình với bóng trong những cuộc vui với bạn bè nhưng lại chưa từng một lần nắm tay nhau. Tình cảm chỉ nói bằng mắt chứ chưa từng nói bằng "hành động". Có lẽ vì thế mà kỷ niệm luôn đẹp và gợi nhiều cảm xúc. Khiến những năm tháng về sau tôi luôn quý trọng và coi hắn là một người bạn thân, bạn tốt.

    Hồi học cấp 3 tôi có chơi thân với 1 cậu bạn trai. Và cậu ấy cũng chơi cùng hội bạn có cả Mối tình đầu của tôi. Và mối quan hệ của bọn họ cũng rất khăng khít, thân thiết. Cậu bạn thân của tôi có một cô em gái kém tôi 5 tuổi. Cái hồi còn đi học, tất cả bọn tôi đều coi cô ấy như em út, rất vui vẻ, rất hoà đồng.

    Cả lũ tốt nghiệp đại học, đi làm mỗi đứa mỗi nơi, không còn nhiều điều kiện để gặp gỡ nhau. Tuy nhiên tôi cũng được biết Mối tình đầu của tôi đã yêu một em kém 4 tuổi. Và mối tình đó kéo dài cho đến giờ đã là 5 năm. Họ dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

    Nhưng rồi tôi choáng váng khi nhận được tin từ một người bạn: Mối tình đầu có quan hệ với cô em gái Cậu bạn thân của tôi đã mấy năm rồi và mọi chuyện bung bét cách đây mới mấy ngày thôi, và đi kèm với cái sự bung bét đó là cái bụng bầu 5 tháng của cô em gái kia. Vậy là Mối tình đầu công khai chuyện tình yêu với 1 em, nhưng lại vẫn lén lút có quan hệ với một em. Và cậu bạn thân đã biết từ lâu, đã ngăn cản rất nhiều nhưng ko thể ngăn cản nổi, và kết quả là...cái bầu 5 tháng.

    Và tôi được biết thêm là nhà cậu bạn thân đang ép gia đình Mối tình đầu phải cưới, còn nhà Mối tình đầu thì ko đồng ý cưới, mà chỉ đồng ý nhận con nhận cháu, nhận làm giấy tờ khai sinh mang tên họ Mối tình đầu.

    Bên cạnh đó thì cô người yêu 5 năm của Mối tình đầu nhẫn nhịn chấp nhận thực tế. Không có ý kiến gì về chuyện cô em gái kia mà dường như cũng chờ Mối tình đầu rước cô ấy lên xe hoa.

    Tôi đã biết hết chuyện, và tôi không thể làm ngơ, vì cả Mối tình đầu, cả cậu bạn thân đều là bạn. Nhưng tôi biết an ủi và khuyên như thế nào đây. Cuối tuần tôi có hẹn gặp Mối tình đầu rồi, theo các bạn thì các bạn sẽ phân tích như thế nào, và giờ họ phải làm thế nào là đúng, là phải đạo, là ổn thoả nhất! Tất cả bọn họ đều đang rất căng thẳng và rối trí!!!
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Khuyên nhủ gì nữa?? Gịuc hắn... trốn đi! Cuộc sống không có quyền lựa chọn đâu... Tốt nhất là... Trốn!
    Đùa ấy chứ... Nhưng cậu sẽ khó lòng mà khuyên nhủ được MTĐ ấy trong thời điểm này. Vì cậu còn phải xét cái Được và cái Mất cho 2 cô nàng kia nữa... Một cô 5 tháng bầu. dù không yêu nhưng còn là trách nhiệm. Một cô chưa có gì, không trách nhiệm nhưng lại là Yêu... Thế phải làm sao? 5 tháng thì không thể bỏ được, mà 5 năm cũng không thể bỏ được luôn... Thế phải làm sao? Post chơi vậy chứ, bảo cho lời khuyên, cũng chịu rồi... Trừ khi, phải có 1 cuộc Meeting, bàn tròn giữa MTĐ và 2 cô gái kia (cần thiết thì có thêm cả sự chứng kiến của người lớn nữa) để thảo luận và đi đến thống nhất!
    Có 1 giải pháp, tạm ổn, nhưng sợ là sẽ bất khả thi. Có thể cưới cô 5 năm, và nuôi cô bầu 5 tháng . Nhưng e là cũng không ổn lắm, nhỉ?! Bó tay.com
  3. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cậu zai kia.....sao mà chán thế! 5 tháng thì còn làm ăn cái nỗi gì....
    Thế chắc sắp ăn kẹo rồi ấy chứ!!
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như đùa, chậm nửa tháng là phải mua que thử ngay hay là cô bé kia cố ngâm cho chắc rồi mới trói MTĐ.Bầu 5 tháng, khổ thân tớ cũng chịu rồi.Xét cho cùng theo tớ cái cô bé là người yêu chuẩn bị cưới của MTĐ cũng yêu điên cuồng nhỉ.Đến tình huống này rồi mà vẫn chấp nhận theo anh.
  5. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bác này là tỉnh đòn nhất. Chị em bây giờ khôn lắm, làm gì có chuyện 5 tháng mới lòi ra.
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà sợ quá, cái này gọi là quả báo cho MTĐ, rửa tay gác kiếm thôi, em là em chừa.
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Queen em . Nghe nói em là cao thủ trong những chuyện tình ngang trái này. Cớ sao em phải đi nhờ tư vấn.
    Anh nhớ ngày xửa ngày xửa em làm tan vỡ bao trái tim của những chàng trai 7XHN .
  8. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Làm thằng đàn ông, có gan làm có gan chịu .
    Chả ai tư vấn tư vẹo được cho cái kiểu như vậy, mà lại là tư vấn qua cầu 1 người thế này !
    Em thấy nó hãm hãm thế nào ấy !
    Bỏ qua đi chủ Topic ơi,
    Tớ thấy hình như chủ Topic đang thương anh chàng Mối Tình Đầu gì đó .
    Cái loại ấy thương ko đáng đâu bạn à !
    Nghĩ làm gì cho nặng đầu !
    Đời còn dài, Zai còn nhiều !
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, mẹ cái thằng hèn!
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đỏ. đúng là 5 tháng thì không bỏ được thật. vì có tội và ảnh hưởng đến người phụ nữ.
    Vàng. ai bảo là 5 năm không bỏ được. ngay trên ttvnol này cũng chứng kiến biết bao nhiêu đôi yêu nhau 4,5 năm rồi chia tay đấy thôi. con thực tế thì 2 đưa bạn tôi đây. yêu nhau từ năm học lớp 8 đến khi 2 đứa tốt nghiệp đại học thì chia tay đây.
    Lời khuyên cho chủ topic
    Bây giờ phải hỏi xem MTĐ có tình cảm thực sự với ai. tốt nhất là cưới cả 2 cô 1 lúc. Tôi nghĩ là MTĐ ko yêu thương ai thật lòng đâu, nếu bảo là yêu cô "5 năm" thì chắc cũng là yêu vì tiền bạc hoặc công danh.
    Nếu không thì cưới cô "5 tháng". vì đàn ông không những có trách nhiệm với việc mình làm mà còn bạn bè và mọi người chứ.
    Trong thực tế à. nếu mình là anh trai của cô "5 tháng" thì mình sẽ đến gặp mối tình đầu "nói chuyện". Không cần bắt nó cưới em mình vì em mình cũng "có giá" của nó chứ. xem sự tình thế nào. thấy nó "đểu quá" thì cho thằng MTĐ "1 phát" thế là song đời nó.

Chia sẻ trang này