1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấy có bầu 5 tháng rồi, phải làm sao cho vẹn cả 3 đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thích cái hình minh hoạ này!
    Và tôi cũng đồng tình với bạn hatmuabay ?onhững người mình biết rõ mười mươi là họ không phải là không ra gì trong cách đối xử với gia đình, người thân bè bạn. Và xa hơn nữa, người đàn ông tội lỗi ấy có thể tiềm ẩn trong người yêu hay người chồng của mình...mà không phải nói dứt là dứt được?
    Phải nói thật với các bạn là tôi rất sốc khi biết chuyện này, mà lại liên quan đến cả 2 người bạn của tôi, càng sốc!
    Tôi hiểu sự nóng nảy, tức giận của một số bạn bày tỏ ở đây. Nếu tôi ko là bạn của họ, chắc tôi cũng nóng!
    Vì tôi là bạn của họ bao nhiêu năm rồi, mà lại đều sống tốt với nhau, nên tôi ko nói MTĐ là ?ođểu cáng?, mà tôi nói là hắn quá nông nổi, chỉ vì nông nổi ko nghĩ đến hậu quả của tương lai mà giờ đây mọi thứ đang trên bờ tan tành. Ôi còn đâu sự ngưỡng mộ mà nhiều người dành cho hắn! Chỉ còn lại cái nhìn ái ngại của bạn bè. Và chính tôi cũng đang đứng về phía cậu bạn thân chứ ko phải đứng về MTĐ. Vì tôi đồng tình với đề nghị của nhà cậu bạn thân, đồng tình với hầu hết ý kiến của bạn bè chúng tôi, đấy là MTĐ nên cưới em 5T đi đã, dù sao cũng là trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. (Nhưng tất cả các chuyên gia tư vấn về tình cảm lẫn luật hôn nhân đều khuyên là ko nên cưới. Ép cưới khi phía đối tác nam ko muốn thì tương lai sẽ đen tối lắm, mà dang dở đời của cả 3 người ấy chứ!)
    Còn cậu bạn thân của tôi, tôi rất thương cậu ấy! Cậu ấy có một cô em gái đáng thương quá! Yêu đến si mê, cuồng dại, luỵ tình! Nhà cậu ấy đã tìm mọi cách ngăn cấm nhưng vẫn ko ngăn được trái tim em, và trái tim lại cứ dẫn lối em đến với MTĐ, cho dù ngay từ hồi quen nhau, em đã biết MTĐ đang có em 5N. Và rồi em giữ cái thai đến 5 tháng mới cho người thân biết tác giả là ai!!! Em này có thể nói rằng đã đánh mất mình vì tình yêu.
    Vấn đề là cả 2 em gái bây giờ đều ko muốn ?obuông tay?. Em 5T thì vẫn một lòng một dạ yêu MTĐ, và còn doạ chết nếu thế nọ...thế kia.... Em 5N buồn thì chắc là buồn rồi nhưng yêu nhau 5N, đâu dễ gì nói bỏ là bỏ.
    (Hics, tự bản thân tôi cũng chả nghĩ ra được chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào thì đáp ứng được mức cao nhất nguyện vọng của cả 3 bên)
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 12/08/2007
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1. Ok. Tính lên đây phát biểu nốt phần còn dang dở nhưng vác tủ đi về thoai.
    Tôi thì tôi nghĩ khác chú. Cần phải minh mẫn mà nhìn nhận, đừng nên phát biểu vội vàng như phần tôi đánh dấu 2 đó của chú. Sống trên đời, nếu chú chả mắc lỗi thì chú chả vương bụi trần. Gắn bó với TTVN, thi thoảng ghé qua box này, tôi nhận được kha khá PM xin tư vấn, có những sự việc còn éo le hơn thế này, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được con đường để đi, và .. hạnh phúc hay không thì tôi không biết, nhưng ít ra, họ có lối thoát, họ gửi tôi tấm thiệp cưới với nụ cười rạng ngời, và thi thoảng họ vẫn PM cảm ơn tôi, chuyện gia đình đôi khi có những khúc mắc và lục đục, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra họ đã thay đổi quan điểm của họ về tình yêu, gia đình và hạnh phúc.
    2. Cái này tôi miễn bình luận. Bản thân tôi cũng ghét, nhưng ghét dăm bảy loại người chứ không riêng loại người như thế này đâu chú ạ. Tuy nhiên, phán xét con người thì nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói chút đi. Làm gì mà nóng thế.
    3@ CTP: cảm ơn đã thích tranh minh hoạ của tôi

  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trời , làm con nhà người ta mang thai 5 tháng. Sao ngu dậy cà. Chạy đâu cho thoát khỏi nắng. Cưới và nát 1 đời vì tội ngu.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nói thích cái hình minh hoạ của bạn vì muốn nghe cái phần còn dang dở, đừng vì người nào nói ra nói vào mà vác tủ đi về chứ!!!
    Nếu ko có những người nhiệt tình như các bạn (và kể cả như tôi nữa ), thì XH này sẽ buồn tẻ và mỗi con người sẽ đơn độc lắm! Có một số người bình thường ko có vấn đề gì thì người ta vui vẻ, gần gũi; gặp chuyện thì ngưòi ta lánh mặt, xa dần, mặc thân ai người nấy lo; có chết thì đến thắp cho một nén hương, thở dài một cái gọi là có sự thương cảm nhỉ! Tôi rất ghét loại người như thế!
  5. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến đâu rồi bạn ơi?
    Mình có cô bạn, lại gặp chuyện y chang như thế này với vai của em 5T đó. Khác nhau ở chỗ, đứa bé bây giờ sắp 1 tuổi rồi. Cậu zai đã nói "chúng mình ko đi đến đâu được" rồi bảo cô nàng này mở tài khoản để anh này chuyển trợ cấp chứ ko chịu gặp. Anh chàng này cũng bảo nếu cô nàng này không muốn nuôi bé thì anh chàng nuôi chứ dứt khoát không cưới. Và quen với một cô khác! Sao trên đời lại có chuyện như thế nhiều quá thể! Ko hiểu con trai họ nghĩ gì?
  6. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thôi bảo MTĐ đăt tên cho con đi là vừa.Hay để a đặt tên giúp cho.Con em thằng kia tỉnh táo vãi...heeee
    f[orange][/orange
    MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI LÀ CƠN MƯA RƠI RƠI NGOÀI CỦA LỚP.....
  7. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn bị úp quá.huuuuuuuuuuuuu
  8. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, con người sống ở trên đời giống nhau chữ THAM .
    Khác nhau ở chỗ, có một số người THAM quá mà mất đi cái NHÂN CÁCH của mình.
    1. Đồng chí MTĐ thì tham, tham cái thể xác của các cô .
    2. Em 5T thì tham cái mà mình không có, tham cái đẹp trai hào hoa, tiền tài danh vọng mà cố ***g cái bẫy. Không thể bảo là ngây ngô không tình toán được. Người ta yêu đã 5 năm, mình thì chắc tầm ba bốn năm, vậy là mình đến sau. Những lúc ABC ABC ABC, rên rỉ xúi anh ý bỏ người yêu không được, thì đành bẫy .
    3. Cô 5N thì cũng giống cô 5T, nhưng chắc cú hơn, biết chiều chuộng hơn, có thể là xinh hơn nữa, nên giờ thành cái cọc để đồng chí MTĐ níu kéo vào.
    Cách giải quyết:
    1. Dù đểu, MTĐ cũng là người. Pháp luật cũng chẳng có luật nào bắt cứ có con là phải cưới. Cũng chẳng âi bắt cưới xong không được li hôn. Càng không có luật bắt con người yêu thương con người. Vậy nên, kệ thôi, khuyên bảo gì nữa, kệ cho MTĐ cưới em kia đi, em 5N ý.
    2. Em 5T, tốt hơn hết, nên tìm cách tự sinh con một mình. Dũng cảm thì làm mẹ trẻ không chồng, sau này kiếm một anh hùng mã thượng hoặc một anh mắt xanh mũi lõ, khó nhưng không phải không làm được . Mà nữa, thì cứ sống một mình nuôi con, thích giai thì cặp bồ cho sướng, nhể . Đã liều mình mấy năm sống trên dư luận, danh dự gia đình rồi, thì giờ thế nào cũng không quan trọng nữa, cứ thoải mái mà sống thôi.
    3. Em 5N, cưới anh giai thì là chắc đến 95% rồi. Dưng cơ mà, sau đợt này, kiếm mấy liều thuốc chuột đểu cái, nhể. Mỗi khi anh giai đi ăn phở bên ngoài, lôi ra doạ uống, hoạ may nó sợ, chứ cái loại này càng nói lời yêu thương nó lại càng nhờn. Mà nhớ là thuốc đểu thôi, để lỡ, chẳng may sung quá, có nuốt thật thì cũng chỉ tiêu chảy thôi chứ không tiêu đời.
    Tặng bạn chủ Topic một câu:
    "Đời là một cục kứt dài vô tận. Để trong bụng thì không chịu được mà hễ cho ra là thấy thối"
    Bạn ạ, kệ thôi. Xét cho cùng, bạn không có vị trí và tư cách gì để nói chuyện này với MTĐ cả. Đến nước cùng, nó hỏi một câu, rằng "bà thì biết cái đêck gì mà nói nhỉ? ", thì nói thế nào? Nói với con 5N nó chửi cho, nói với con 5T thì ngoài mặt nó khóc lóc tủi thân, trong bụng nó nghĩ "biết đeck gì mà nói, già đời mà còn..... không thông minh".
    Thôi, bớt một việc là nhẹ gánh một việc. Sống đơn giản cho đời thanh thản thôi, kệ đi, kệ xác MTĐ với mớ bòng bong của nó. Cũng không thể nói MTĐ "nông nổi" được nữa, ra trường đi làm 6 năm rồi, chắc cũng tầm 30 tuổi rồi, nông nổi cái quái gì nữa, vờ vịt thôi!
    Được cuoiitthoi_vtd sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 17/08/2007
  9. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đứa nhóc 5 tháng, con trai hay con gái vậy?
  10. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay gái có quan trọng gì chứ?

Chia sẻ trang này