1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấy nhỏ hơn em vài tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em ấy nhỏ hơn em vài tuổi

    Các bác giúp em đi không tội nghiệp.

    Em năm nay sắp tốt nghiệp đại học, học hành khá, hình thức không phải quá nổi bật, nhưng cũng không đến nỗi nào, cũng được một số người thích, trông em trẻ hơn rất nhiều so với tuổi (mọi người đều nói là trông em như học sinh cấp 3 thôi). Tính em cũng trẻ con và khờ khạo lắm.

    Trước đây em từng ?oquen? một, hai người nhưng chẳng đi đến đâu nên sau đó em chán hẳn, chả thiết tha gì chuyện yêu đương, nhiều người làm quen này nọ em cũng thờ ơ, cuối tuần chỉ toàn đi chơi với bạn gái. Ai có ngờ đâu gần đây em đi học ngoại ngữ, gặp một ?oem trai? này kém em độ vài tuổi. Em này khá đẹp trai nên ngay từ buổi đầu tiên em đã để ý, nhưng chỉ là thấy đẹp trai nên chú ý thế thôi, chẳng có ý gì. Nhưng dạo gần đây em ngồi gần em ấy, thấy em ấy không chỉ đẹp trai mà còn khá thông minh, thú vị nên tự nhiên em đâm ra?mết.

    Em cũng chẳng biết làm sao. Trước giờ toàn các bạn trai cưa em chứ em rất là nhút nhát nên không bao giờ chủ động với người khác giới cả. Bọn em cũng nói chuyện đôi ba lần, lần nào cũng khá là vui vẻ, em ấy cũng hỏi em học trường gì, khoa nào, năm thứ mấy,?em có cảm giác là bọn em cũng khá hợp nhau. Bây giờ em muốn ?othu phục? em này thì các bác bảo em có nên không? Tóm lại là bây giờ em phải làm sao cho khéo léo, tế nhị, không lộ ý đồ mà khiến người ta cũng để ý đến em hả các bác, hichic.

    Bạn em khuyên em cứ đơn giản hỏi vui nick YM, lấy cớ là để bàn bài các thứ, nhưng mà em nhát lắm các bác ạ, trước giờ em không bao giờ chủ động với con trai cả.

    Em này cũng có vẻ hơi hơi kiêu, không phải là tỏ ra vênh váo gì cả, mà là giữ khoảng cách với mọi người trong lớp, không làm thân với ai cả, hết giờ học là về thẳng. Nhưng khi nói chuyện với em thì em ấy cũng khá thoải mái. Trong lớp em ấy chẳng mấy khi cười, cô giáo pha trò em ấy cũng không cười, nhưng lúc nói chuyện với em thì lại cười thoải mái lắm. Em cũng không biết mình có thể làm em ấy chú ý đến em một cách ?ođặc biệt? hơn không nữa. Xin các bác tận tình chỉ bảo.
  2. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    bạn thử dò hỏi xem ng ta có ai chưa?
    tớ có 1 chị bạn, cũng tấn công thành công 1 cậu em kém 2 tuổi, giờ thì 2 ng ấy cớ baby rùi, chị bạn tớ 82, anh kia 84, hihi
    Nhưng công nhận là nhiều ng thoải mái vậy thôi, chứ đi sâu làm bạn thân thân 1 chút họ ko thick đâu. Như mình còn là cô giáo tổ chức lớp, có khi cả lớp đi chơi cùng nhau, vui thì vui, nhưng cứ cảm giác ai nấy đều giữ 1 khoảng cách thì fải, ngay cả mình mọi ng cũng dè chừng ở 1 mức độ nào đó.
    Chắc tại vđ tuổi tác, ko đc vô tư như thời sv nữa đâu
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tích cực bật đèn xanh để xem cậu nhóc thế nào, giả nai thì sao
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận với những con gà kiểu này. Gà này thành tinh roài đấy Chưa bít cáo đang tán gà hay gà đang tán cáo đây
  5. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý kiến gì về chuyện này
    Chỉ sợ thằng ku mà chị kệ có tá lả em theo thôi
    Nếu được thì cứ tiến vậy,nhưng đừng vồn vã quá,nếu em nó ko thích thì.....
  6. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    To Hellobabe: dò hỏi thế nào bây giờ chị? em nhát lắm
    To KGBZero: Chị nhát lắm em ơi, có khi chả dám làm gì, chỉ dám lên đâY kể lễ "nỗi lòng" thôi chứ đã làm gì đâu.
    Có thể em ấy đúng "kiểu" chị thích nên chị mới thấy đẹp trai hấp dẫn vậy chứ không biết những người khác thấy sao.
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tớ ném cho cục gạch này. Thật ra thì bạn nên nhìn thằng bé nhiều 1 tí đi. CÒn thì kệ, để nó làm nốt phần còn lại. Trách nhiệm đến thế thôi chứ sao
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bé trai này có người yêu con mịa nó rồi, cố làm qué gì
    Tìm ông nào đi làm rồi mà tán
    Căn bản vì, mỗi độ tuổi, cách nhìn nhận phụ nữ thế nào là duyệt được của đàn ông cũng có đôi chút linh động biến đổi
    Giờ mấy thằng ku dư lày nó thích gái ngon cơ, còn mấy bác đi làm rồi, tầm 83 84 chẳng hạn thì sẽ hạ tầm tiêu chuẩn 1 chút, hướng tâm hồn 1 chút
    Thế nhé, đâm đầu vào chỉ chuốc đau khổ thôi
  9. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    To sillydonkey: Cám ơn nhiều vì đã ném gạch.
    To dangkhauchi: Dạ, cám ơn bác đã cho em lời khuyên. Em thực ra cũng có mấy anh đi làm để ý nhưng lại không thích được anh nào.
    Nhưng làm sao bác biết em này là người kiểu như thế nào? Chính em cũng còn chưa bíết nữa mà. Cá nhân em cũng có quen biết và chơi với một số bạn đẹp trai học hành khá,... mà các bạn đó cũng nghiêm túc lắm, có người chưa có người yêu, có người có người yêu cũng không phải đặc biệt xinh đâu bác.
    Nhưng mà có thể bác nói đúng. Nói chung bây giờ em cũng chưa biết ạ. Em thực ra có cuộc sống khá là vui vẻ, nhiều bạn bè tốt nên cũng chẳng cần có người yêu lắm. Chỉ là em ít khi để ý ai lắm, lâu lắm rồi em mới "thích được" một người đó bác.
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cẩn thận bọn trẻ giờ nó kinh lắm đấy . Nếu bác thick em nó thì cứ nháy đèn xanh nhiều vào

Chia sẻ trang này