1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấy nhỏ hơn em vài tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Iu trẻ đang mốt hay sao ý nhỉ?
    Tớ thì tớ không khoái iu người kém tuổi. Nhưng tớ lại đang "bị iu" ( và khổ nỗi cũng sắp iu lại mất rùi ). Anyway, tớ vẫn k khoái kém tuổi
    Lời khuyên : Có cảm tình với em nó, muốn thu phục em nó, thế thu phục xong rồi sao hả? Yêu chơi hay yêu để lấy??
    Ra trường rồi, đi làm rồi... không còn là SV nữa thì không yêu CHơi được nữa đâu. Mà yêu để lấy thì .... phải "nghiên cứu" về Gà này cho cẩn thận vào . SV như Gà bây giờ mới nghĩ đến yêu chơi thôi...
    Đấy, nên suy nghĩ về vấn đề tớ đề cập nhé. Xét theo góc độ khách quan thì ku Gà này cũng quan hệ bình thường với Cáo thôi. Khổ cái nhiều khi Cáo cứ dưa bở, nó cười là do nó thấy hứng thú thì lại cứ tưởng vì nó thích mình nên nó thể hiện thế....
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng thằng cha này là cung Song Tử, nếu em đúng thì cứ làm bạn đi. Đúng Song Tử thì pm tiếp.
    Em hơi tin vào cung nên gợi ý thế. Tùy bác.
  3. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    To thu 6: Bạn nghĩ hơi xa quá rồi. Mình mới quen người đó, thấy quý mến và muốn người đó cũng để ý đến mình, vậy thôi. Đã yêu đâu mà tính yêu chơi hay cưới? Sao con gái lúc nào cũng nghĩ chuyện cưới xin vậy nhỉ. Chẹp.
    Mình thuộc loại học khá, nhiều hoài bão. Hiện nay mình chưa nghĩ đến hôn nhân. Mình còn nhiều việc phải làm lắm. Mình chỉ muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, còn về sau thì để sau tính, bây giờ đã có gì đâu mà cân nhắc cái đó?
    Thực ra mình đâu có tưởng bở gì. Cũng chẳng có gì mà tưởng bở. Mình chỉ kể vậy, ý muốn nói là em ấy cũng thân thiện với mình thôi. Mình đâu có nghĩ em ấy thích mình đâu.
    To trunghq: cung Song Tử là sao hả bác? Em không biết gì về bói toán hết.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nghĩ quá xa đâu. Chả bít bạn bao nhiêu tuổi. Nhưng ra trường rùi, đi làm rùi thì chuyện tình cảm đâu chỉ là có tình cảm với nhau rồi để thế cho đẹp đâu . Bạn bảo thấy quý mến và muốn người đó để ý đến. Nhưng cái sự "để ý đến" kia nó sẽ dẫn đến điều gì? Tuổi bạn mà không đủ chín chắn trong các mối quan hệ nữa hay sao??
    Nếu hai người bằng tuổi - thôi thì cũng chả sao, nhưng đã có ý định với người ít tuổi hơn mình thì phải suy nghĩ chút chứ...
  5. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trai mà không thích thì khó tiến lắm.
    Bây giờ phải xem ý của bạn trai kia thế nào đã.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là thế nào?
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Mới thế thôi nhưng mà đã cuống lên lên đây lập topic nên bạn thu_6 bạn ấy trả lời như thế là đúng rồi!
    Vàng 2: Song Tử là quẻ bói ứng vào địa phận sao Trung Hát Quy, khi rơi vào quẻ này thì: trong tình yêu thì cả hai cùng chết, trong gia đình thì cả bồ và vợ đều đẻ con trai
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo thật nhé " nên dừng lại nếu bạn ko phải là một cô gái hoàn hảo", đó là sự đầu tư an toàn nhất.
    Mình cũng chẳng lại gì chuyện các chị thick các cau em trông hay hay, ngay bản thân cũng khá đc các chị chú ý, nếu chị ý không quá xinh hay quá hấp dẫn đẻ mình có ý định nghiêm túc thì trong đầu sẽ có suy nghĩ hơi mất dạy " trai chưa vợ, gái chưa chồng ko ràng buộc thì tội gì mà không vui ". nhưng chỉ là vui chơi thôi, gái già ...khó lắm, sr
  9. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    To thu_6: Mình 22 tuổi, còn em này nhỏ hơn mình độ 2,3 tuổi.
    Mình hiểu ý bạn. Vấn đề ở đây là mình là mẫu người rất độc lập và cho đến nay mình...không thích hôn nhân (sau này thì không biết, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng hiện h là vậy). Đối với mình hiện nay, sự nghiệp là quan trọng nhất. Đối với tình yêu, mình không cần người che chở, bảo bọc mình.
    Giả sử, giả sử thôi nhé, mình yêu em này, sau này mình muốn lập gia đình mà em ấy ấy không muốn cưới mình, thì mình cũng không có trách. Mình luôn chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Huống hồ hiện nay mình đâu có quan tâm đến hôn nhân để tính chuyện yêu để cưới hay là gì. Nói thế không phải là mình không nghiêm túc trong tình cảm. Trc đây mình cũng có quen với một người, cũng nghiêm túc lắm, nhưng cũng chẳng đến đâu nên mình rất thất vọng. Mình không phải mẫu người tôn sùng hôn nhân. Hiện nay có bao nhiêu người có chồng có vợ mà cũng có hạnh phúc đâu, nếu không muốn nói là thiên hạ bỏ chồng, bỏ vợ ầm ầm. Tóm lại hiện giờ mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó, mình muốn có một người ở bên chia sẻ vui buồn với mình, chứ chưa cần ai bảo bọc, che chở, chưa cần hứa hẹn gì hết.
    Dù sao mình cũng cám ơn bạn đã có lời khuyên. Mình hiểu ý tốt của bạn.
    To kruger: Dạ, em xin tiếp thu ạ. Đúng là em cũng hơi vội vàng, hấp tấp, nông nổi. Thế nên em mới cần lời khuyên để "bình tĩnh" lại chứ ạ.
    To Dumuc:
    Cám ơn bạn đã thẳng thắn . Mình hiểu ý bạn và cũng biết một số người có suy nghĩ như vậy.
    Để trả lời bạn thì mình không phải một cô gái hoàn hảo. Nhà mình không giàu, mình cũng không phải là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mình học hành khá ổn, cũng có người này người kia làm quen, theo đuổi, ngoại hình cũng thuộc loại nhìn được, nữ tính, và trẻ hơn tuổi rất nhiều.
    Thực ra mình cũng nhút nhát nên chưa làm gì để phải "dừng lại" cả. Mình chỉ muốn xin ý kiến của mọi người để cân nhắc xem mình nên làm sao thôi.
  10. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    cứ xin cái nick YM đi , có khi chat bạn lại bạo dạn hơn là lúc face 2 face thì sao :> . Chưa kể qua Ym còn biết đc cái blog , xem mấy entries biết đc bao thông tin thì sao :D

Chia sẻ trang này