1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ấy nhỏ hơn em vài tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chẳng biết khuyên gì. Thấy bạn suy nghĩ cũng chín chắn và biết chịu trách nhiệm về việc mình làm. Dám nhìn thẳng vào tính cảm của mình. Vậy cũng tốt lắm. Bạn hiện tại chỉ mới có ý mến thôi. Có thể cái mến này bắt đầu một mối quan hệ tình cảm sâu xa hơn hoặc có thể biến thành một tình bạn tốt đẹp. Tất cả đều do trong lòng bạn hiện tại mong muốn. Còn anh chàng kia thì đang vô tư không biết gì. Vậy thì cứ theo tinh thần và cách suy nghĩ của bạn về mối quan hệ này cứ tiến tới làm quen bình thường. không có gì phải ngại cả . Phải tự lội qua sông mới biết sông sâu hay cạn chứ. Có thể sau này cũng chẳng tới đâu nhưng bạn đã nói quyết không hối hận về việc mình làm mà.
    Vấn đề ở đây là trong lòng bạn đã có sự rung động rồi và có ý muốn kua ku này nhưng không biết làm sao tiếp cận và bât đèn xanh. Hãy áp dụng cách của bạn nào đó vừa nói đi. Nhìn ku ấy thật nhiều vào . phần còn lại để ku ấy làm tiếp. Có khả quan đó.
    Nếu là tớ tự nhiên có một nàng thật dễ thương cứ say mê nhìn mình. Tớ sẽ biết phải làm như thế nào rồi đó. Hoặc là hãy nhờ ku ấy giúp một việc gì đó chẳng hạn rồi nhân cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Chẳng tên nào ngu ngốc mà không chớp lấy cơ hội làm quen với một người dễ thương như vậy. Tui sinh viên mới thường hay ngưỡng mộ và thích những bà chị sinh viên hơn mình một hai năm như vậy. Bạn đang 22 tuổi. Một cái tuổi đầy sức sống có thể làm nao nức những trái tim non của những ku em mới vào trường đó.
    Tự tin tiến lên đi bạn. Còn sau này có tốt hay xấu là do hên xui thôi . Quan trọng mình dám làm và dám chấp nhận chuyện mình làm cho dù nó có như thế nào
    [​IMG]
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cũng giả sử thôi nhé :
    Anh chàng có tình cảm với bạn. Hai người có tình cảm và dẫn đến tình yêu.
    Yêu thì sẽ có những hành động thể hiện tình yêu
    Có những hành động thể hiện tình yêu thì sẽ phải có trách nhiệm cho những hành động đó/
    ....
    Và những điều đó dẫn đến cái gì nếu ku cậu ít tuổi kia không đủ ý thức cho điều đó hoặc k bận tâm đến điều đó khi yêu bạn?
    ...
    Xét cho cùng, mọi người ai cũng cần một ai đó cho riêng mình. Ai cũng cần được yêu thương và chở che. Bạn cần một người bên cạnh an ủi chia sẻ thì tốt nhất nên tìm một người hơn mình vài tuổi, họ biết cách an ủi và chia sẻ với bạn hơn và tâm lý hơn. Cho dù là bạn không phải là mẫu người tôn sùng hôn nhân, nhưng không có nghĩa bạn là người sẵn sàng tìm kiếm cho mình một cuộc tình và chấp nhận nó kể cả khi nhìn thấy nó không đi đến đâu...
    Khi đã bước vào tình yêu, chẳng một người con gái nào không mong tình yêu của mình đạt tới ngưỡng cao nhất là hôn nhân. Còn tình yêu mà không dẫn đến điều đó, chỉ có người con gái là chịu đau khổ và thiệt thòi nhất thôi....
    Bạn sẵn sàng chuẩn bị cho những điều này?
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ko nên.
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 09/02/2009
  4. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Oài mình mới 22 tuổi sao đã bị coi là già với cao tuổi rồi, hông lẽ box này toàn các bạn teen?
    To thu_6:
    Trời thế này thì chúng ta lại phải tranh luận tiếp rồi.
    Theo mình cái vấn đề ở đây không phải lúc nào cũng là ở độ tuổi. Mọi người ai cũng cho rằng yêu người hơn tuổi hơn mình thì thuận lợi hơn, tốt đẹp, đúng không? Nhưng bao giờ cũng có trường hợp này, trường hợp kia. Ví dụ hồi xưa người mình quen lớn tuổi hơn mình, đã đi làm, có ý định nghiêm túc trong tình cảm. Thế nhưng mình và người này không hề hạnh phúc, một phần vì mình (kể ra dài dòng mất thời gian lắm), một phần vì người này quá bảo thủ, nhỏ nhen, lớn tuổi hơn mình nhưng không bao giờ rộng lượng mà rất hay đòi hỏi, bắt buộc mình phải nghe lời một cách vô lý. Nói tóm lại người đó "có lớn mà không có khôn". Nói thật mình không được lợi chút gì khi quen người này, dù anh lớn tuổi hơn mình, đã đi làm, nghiêm túc trong tình cảm....Đừng nói chuyện riêng mình, mình thấy rất nhiều người yêu người gia đình có thế lực, công việc ổn định, có ý định nghiêm túc nhưng đâu có hạnh phúc và cuối cùng họ cũng chẳng đi đến đâu.
    Ý mình muốn nói là, ta không thể dựa vào tuổi tác để xét đoán một người (trừ khi người ta quá nhỏ, hoặc quá già nhé, trong khi em mà mình quen đã đến tuổi trưởng thành, đã học đại học rồi và cũng là người có học thức). Rất nhiều người đàn ông đã 30 hoặc hơn, đã có người yêu mà không thích lấy vợ. Ngược lại cũng rất nhiều bạn trai mới 23, 24 mà đã có ý định kết hôn rồi. Chân thành hay không, chín chắn hay không, ta phải tìm hiểu mới biết, không thể dựa vào tuổi tác mà kết luận. Mình biết nhiều người yêu và cưới những người nhỏ tuổi hơn mà vẫn rất hạnh phúc.
    Mình không phải là người cực kỳ chín chắn, mình thừa thận luôn. Nhưng mình cũng không ngu ngốc. Giả sử nếu mình với em này đã thân nhau, mình tìm hiểu em này và thấy em ấy là kiểu con trai sống văng mạng, bừa bãi, lăng nhăng,v.v... thì không cần bất kỳ ai khuyên nhủ, mình cũng không dại gì đâm đầu vào.
    Ý mình khi lập topic này chỉ là muốn được cho lời khuyên, để biết mình có thể làm gì để thân hơn với em này, tìm hiểu thêm về em này một cách khéo léo. Chỉ đơn giản là vậy thôi bạn ạ. Còn chuyện về sau thế nào, có yêu nhau không lại là chuyện xa hơn rồi, có gì để lúc đó...tính tiếp. Bây giờ đâu đã có gì đâu mà suy nghĩ nhiều làm chi?

    To emyeulacuoi: cảm ơn.
    To Thiennhaicoc: cảm ơn bạn nhiều.

Chia sẻ trang này