1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em bắt đầu thấy chán, làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ly_Tieu_911, 26/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vâng em đã làm theo lời bác nhưng thay vì kêu gái ra hành lang thì trong lúc chở gái, em cũng hỏi thẳng luôn, gái nó cười rồi nói lúc đó đang bực nên ko muốn nghe máy, em ko biết có đúng thế ko , mà gái nó cũng chẳng hỏi em hôm qua gọi để làm gì nữa, em thấy ức chế con nhỏ này quá nên bực cũng chẳng động gì đến chuyện rủ đi chơi nữa!
    thích thì vẫn thích nhưng thấy gái nó coi mình ko ra cái gì hết, em bực quá!
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    ^:)^ Anh bảo chú gọi gái ra hành lang là để mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nó thì mới mang tính cảnh cáo chứ. Chú nói xong gái nó cười xòa có phải là hết vẹo không. Chú rút kinh nghiệm nhé. Chuyện quan trọng không nói khi đi đường. Một là không tập trung. Hai là ảnh hưởng đến cảm xúc thì lái xe kém an toàn dễ chết lãng nhách.
    Anh nói thẳng bây giờ gái nó coi chú ứ bằng con chó nhà nó đâu. Thế nên chiến hay không thì chú quyết một tiếng xem nào. Phải đủ quyết tâm đấy. Nếu chỉ là hơi cay cú thì anh khuyên next.
  3. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nó coi em ko bằng con chó nhà nó thì chiến thế nào nữa hả bác, kiểu đi van xin tình yêu hả
    em thì chả biết tình yêu là cái cóc khỉ gì, chỉ thấy gắn bó lâu ngày với gái nên đâm ra thích gái, next thì em hơi tiếc, còn nếu chiến tiếp thì chắc em chưa đủ bản lĩnh
    cái em lo bây giờ là em với gái đi học chung như 1 thói quen luôn rồi, giờ bác kêu next thì em nên nói thế nào với gái đây, chẳng lẽ kêu "mai mốt em tự đi học nha, từ bây giờ anh ko chở em nữa!" thế có phũ quá ko?
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Không phải là CÁO cố tình coi chú không bằng con chó, vì theo anh nhận định tình hình thì không bi đát đến mức đó đâu, chú hơn chó là cái chắc, tối thiểu cũng phải ngang ngửa với con chó ... Không bằng là không bằng thế nào. Vô lý.!!

    Muốn CÁO nó thích thì tối thiểu chú phải có 1 vài cái gì đó làm CÁO nể phục hoặc đánh giá cao. Đó có thể là phong cách đi đứng, cơ bắp thể hình, chiều sâu trí tuệ, tài năng thể thao, sở trường nghệ thuật hay chỉ cần đơn giản là tính tình điềm đạm, hiền lành, hành hiệp trượng nghĩa ..v...v,

    CÁo nó không nghe máy thì đáng ra phải hỏi theo kiểu quan tâm thế này :

    GÀ : Này, sao hôm trước anh gọi mà em không nhấc máy .... Anh hơi lo đấy. Giả sử em đang bị 1 thành phần khủng bố cực đoan nào đó khống chế hoặc đang ở 1 hoàn cảnh éo le, lạc giữa hàng trăm con thú dữ ... Nhỡ có chuyện không may xảy ra thật mà anh ko giúp được gì thì có phải là anh sẽ áy náy suốt đời không. Lần sau có bận việc gì hay bị ai bắt nạt, bực tức thì cũng nhớ nhắn lại để anh yên tâm. "Tôi nói đồng bào nghe rõ không.??"
    CÁO : Hì ... lúc ấy em đang giận đứa bạn nên ko muốn nghe máy. Nhớ rồi, lần sau em sẽ nhắn.

    Chú nói được như thế có phải là CÁo mát lòng mát dạ mà ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh ngọt ngào chí lý của chú không. Anh nói bao lần rồi, tán gái chỉ đơn giản là cơ hội để ta thể hiện các phẩm chất của 1 thằng đàn ông. Chú cứ trẻ con , giận dỗi, tự ái thế thì làm sao CÁO nó thích cho được.
  5. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em thì ngoại hình cũng chả có gì nổi bật, chẳng có tài lẻ gì, chỉ đc cái biết hát nhưg ngại thể hiện, tính tình điềm đạm, hiền lành, ít nói
    ca em như thế là tạch rồi hả bác, thế em có nên chơi chiêu tỏ tình ko?
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tạch là tạch thế nào. Vẫn còn sáng sủa lắm, yên tâm là chưa tạch được.

    [[ Hiền lành, ít nói, điềm đạm + hát hay ]] =>>> anh chỉ cần chú tập trung thể hiện mấy cái này.1 cách tự nhiên.

    Ví dụ : Trên đường "thồ" CÁO đi học :
    == GÀ : Em có biết bài Xe Đạp do ai sáng tác không.? Có mấy câu này anh rất thích, có muốn nghe không, anh ra bản demo cho em thưởng thức.

    =>>>> Tập trung vào chủ đề ca hát mà gợi chuyện, đưa ra các câu hỏi thú vị, khó đoán . Ví dụ : CÁo này, anh đố em tìm được bài hát nào có chứa từ "bó tay" đấy...

    Trước mắt , không cần rủ rê đi chơi hay cafe cafa'o gì hết. Hạn chế nhắn tin gọi điện.
  7. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em làm y chan bác nói là toàn tập trung thể hiện mấy cái em đang có như bác bảo ở trên, quả thật là gái nó rất vui, cười rất nhiều, cảm giác giống hệt như lúc trước
    nhưng sau đó lại trở lại như cũ, lại lạnh câm, giống như chưa có gì xảy ra, cứ như gái nó giữ khoảng cách với em hay sao ấy!
    em là em bó tay con này rồi!

Chia sẻ trang này