1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bé mỏng manh, yếu đuối quá đi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi em_chi_la_em, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uôi, mệt với mấy bác này quá.
    Nếu quá yếu đuối mỏng manh thì rồi cuộc sống cũng sẽ tôi luyện cho, đừng lo lắng nhiều. Yêu được anh chàng mạnh mẽ, trong khi mình non nớt quá, có khi nó lại qua mặt mình, nguy hiểm
  2. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí !
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đừng dở hơi quá thế em ạ
  4. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Đôi lúc thấy mình thật yếu đuối, song đôi lúc lại phải tự mình gồng lên đứng dậy. Hãy tin tưởng, rồi 1 ngày nào đó, chàng hoàng tử ấy sẽ xuất hiện, bạn nhé.
    Mình cũng vậy, lạc quan lên nào!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải nói thẳng là mấy topic kiểu này lập ra phí đất quá, nhạt nhẽo vô vị.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng giống nơi tập trung của các fan HQ film nhỉ, nhưng nói chung con gái mà yếu đuối thì dễ tổn thương lắm, tớ thấy cứ lúc nào cũng mơ răng sẽ có 1 chàng hoàng tử đẹp zai phóng lợn, à nhầm cưỡi ngựa, mà bây giờ là cưỡi @ đến đón đi nhỉ, nhưng đợi có 1 hoàng tử đến thì cũng khó lắm nếu hok thật sự là xinh xắn, còn nếu bthường thì cứ ngồi đấy mà hóng có khi lại dính phải 1 thằng Họ Sở đến đón
    Mình nghĩ chỉ khi nào bạn ở bên người đó bạn có cảm giác bình yên, đc che chở là đc rồi,chứ hy vọng đc bảo vệ thì hơi khó đấy
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tên topic toả ra mùi xạ hương của hồ ly
  8. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  9. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chính
  10. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Thôi thôi mấy bác trai này hơi bị vô duyên đó . Không có việc gì làm nữa chắc ? Con giá người ta buồn , có tâm sự chẳng biết nói với ai nên mới phải lên đây thui , chứ ai hay ho gì để mấy bác bêu rếu , xỉ vả dzậy hả trời ?
    Đề nghị mấy bác cư xử đàng hoàng hơn chút , làm ơn tôn trọng tâm sự của người khác chút - người ta tâm sự vậy làm mấy bác chết mất ha ???? đúng là đồ dở hơi !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này