1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bé một tuổi ngủ tréo giờ.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangkhuyetbong, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em bé một tuổi ngủ tréo giờ.

    Nhờ mọi người tư vấn giúp với. Con trai tôi hiện nay được 14 tháng, dài 80, nặng 12,5kg chắc sắp bị béo phì! Dạo này tới 1 giờ đêm với chịu ngủ, la khóc rất nhiều trước khi ngủ, ngủ một hơi đến 10 giờ sáng mới chịu dậy làm ai cũng mệt. Trưa thì 3 giờ mới chịu ngủ một chút đến 5 giờ chiều. Tối thì cứ đòi chơi suốt không chịu ngủ cho tới 1 giờ sáng, vợ chồng tôi còn phải đi làm, ai nấy đều mệt. Đã thế ban đêm lại nhiều lần dậy để nhắc bố mẹ cho bú! Không các vị ở đây có ai có thể hiến kế giúp được không? Đang bị "stress" quá chừng.
  2. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đâu có gì đâu! Tôi nghĩ các bạn có vẻ chiều con quá thôi nên bị bé "bắt nạt".
    Các bạn nên bỏ bữa sữa buổi đêm đi. Cháu đã được 14 tháng, cân nặng lại như vậy, không cần thiết phải cho cháu ăn đêm nữa. Trẻ em từ 5, 6 tháng tuổi đã có thể bỏ bữa đêm được rồi. Nếu vẫn muốn cho cháu ăn thì nên cho bú lúc 9h tối chẳng hạn.
    Thay đổi lịch sinh hoạt của cháu theo nhịp sinh hoạt của bố mẹ (tức là nhịp sinh hoạt bình thường). Ví dụ: không để cháu thức chơi tới 1h đêm nữa). Ép cháu đi ngủ từ 9h30 tối chẳng hạn. Cháu không ngủ cũng cứ bắt vào giường nằm, la khóc cũng kệ. Sáng thức cháu dậy 8h chẳng hạn (không biết các bạn đi làm mấy giờ). Cháu bị thức dậy sớm sẽ khó chịu, ngái ngủ, nhưng không sao, dần dần cháu sẽ quen với nhịp sinh hoạt mới.
    Cái chính là phải kiên quyết và dứt khoát. Nếu cứ thấy cháu khóc mà xót ruột rồi đầu hàng thì chẳng có cách nào ngoài việc tiếp tục stress.
    Chúc các bạn thành công (không khó chút nào đâu, kiên nhẫn và dứt khoát là ok mà)
  3. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lan Chi rất nhiều. Tui có đi hỏi một số bác sĩ về chuyện này, các bác bảo ban ngày không nên có bé ngủ nhiều lắm, để bé sẽ dễ ngủ hơn vào buổi tối. Còn nếu khi nào mệt quá thì lấy siro"Pefnergan" thuốc ho trẻ em mà uống vào cho nó dễ ngủ, chữa cháy thôi! Tui thấy cũng khó làm là bởi vì vợ tôi thương con quá ể, thấy nó khóc là không đành lòng. Khi nó ngủ thì vợ tui không chịu kêu nó dậy vì thấy thương quá, làm nó nướng két lẹt luôn. Tối lên giưòng mà không làm trúng ý nó, nó khóc um sùm rồi ói hết cả ra giường cho ba mẹ thay ra gường rồi giặt mệt luôn. Cả hai mẹ con cùng làm tui mệt ghê, tui đang tinh kế thuyết phục vợ tui đây. Nhưng cái thằng con tui cũng quá, hễ làm dữ với nó một chút là nó nôn oẹ cả ra giường, đúng là nang giải!!!!
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách có thể quấy phá được lịch trình rắc rối của con bạn là cả nhà xách nhau đi du lịch hay đi ở nhà người quen chơi chừng vài ngày. Giờ giấc, ăn chơi, ngủ nghê sẽ bị xáo trộn, đồng thời con bạn có thể vì lạ chỗ, lạ người, không dám nhõng nhẽo nhiều như ở nhà nữa.
  5. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều, ý kiến không tệ đâu, nhưng đi chơi như vậy thì ba mẹ có được thư giản không ta, tui dạo này căng thẳng quá.
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, con đầu lòng phải không? Lẽ ra nên nhờ mod chuyển topic này sang Hạnh phúc gia đình. Bên đó nhiều mum lắm, sẽ có nhiều "thủ thuật" cho bạn hơn!
    Vấn đề ở chỗ nào thì bạn cũng thấy rồi đấy thôi. Chừng nào vợ bạn còn "thương" con kiểu vậy thì các bạn còn vất vả thôi. Mà "thương" như vậy cũng đâu có tốt cho bé, giờ giấc lệch lạc cả.
    Nôn oẹ hả? Hì hì. Vậy thì để "phòng tránh", mấy bữa đầu cho bé ăn ít đi một chút, bớt lỏng đi một chút (ví dụ không cho uống sữa trước khi ngủ) và ăn xong rồi nghỉ lâu lâu hãy cho bé ngủ. Cứ để cho bé nôn oẹ, quát bé, đét vài cái vào đít bé, mặt mày hầm hè (chủ yếu là doạ dẫm, hì hì, để cho bé biết sợ bố mẹ). Vài bữa là bé hết liền. Trẻ con rất nhạy cảm, chừng nào nó cảm giác còn bắt nạt được bố mẹ, nó sẽ làm tới. Chừng nào nó thấy bố mẹ kiên quyết thật sự, nó sẽ lùi bước. Tất nhiên là phải mềm dẻo, khi thì doạ dẫm quát nạt, khi thì nhẹ nhàng bảo ban, vỗ về bé. Không sao đâu, đừng lo. Cái khó không phải là thuyết phục bé, mà là thuyết phục mẹ của bé cơ
    Tôi rất phản đối chuyện cho bé uống thuốc ho để ngủ!
  7. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    lan_chi ới ời ơi, bạn thiệt là thấu hiểu đó nghen, đúng là tui phải thuyết phục vợ yêu của tui trước rồi đó, xong bước này thì tui sẽ cho con tui biết thế nào là lễ độ chứ bây giờ nó như là vua, còn tui là tôi tớ, mà mẹ nó lại bênh bé mới khổ. Chân thành đội ơn, cái diễn đàn này đã thiệt. Ý mà làm sao kính nhờ các bác mod chuyển qua cái diễn đàn kia được nhẩy? Ban đầu tui cũng đinh post bên đó, nhưng sợ "lộn chuồng" các bác mod lại xóa đi thì buồn lắm

Chia sẻ trang này