1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc hoàn toàn giữa tình yêu và gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ledem07, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em bế tắc hoàn toàn giữa tình yêu và gia đình

    Em và bạn trai đã yêu nhau mấy năm rồi nhưng gia đình em không đồng ý. Nhất là anh trai em, anh ấy rất ghét bạn trai em, nhìn mặt không thèm chào. Còn bố mẹ em thì không chấp nhận nhưng cũng không phản đối ra mặt. Em ở Hà Nội còn bạn em người ngoại tỉnh nhưng cũng đang làm việc tại HN. Em thì mới tốt nghiệp TC và chưa đi làm. Bây giờ đặt vấn đề chính thức để tiến tới hôn nhân khó quá (nói chuyện với bố mẹ em ấy ạ). Bố mẹ em không có cảm tình với anh ấy vì một số lý do nhưng chủ yếu là vì cái mồm anh ý, tức là anh ý hay phát ngôn thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp bố mẹ em mà nói chuyện rất vô duyên và không hợp gu các cụ. Phần nữa là cả ông anh em và bạn em đều ghét nhau. Mà em thì không thể vì người này mà không quan hệ với người kia. Em thấy mệt mỏi quá. Có ai có cách gì giúp em nói chuyện với bố mẹ và anh trai em không ạ?
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nương, cực kỳ đơn giản. Thuê Hoà mỗ đến nhà làm chân gỗ cưa kéo, xong việc anh chàng của em chỉ việc đến để yêu thôi. Cứ 10 triệu đưa anh, không được không lấy tiền. Nói thật, chỉ trong vòng 3 lần, Hoà mỗ sẽ cưa đứt cả anh lẫn cụ nhà em. Xong việc mới thanh lý hợp đồng.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bảo bf của bạn ý......hãy để ý làm hoà với anh zai bạn, lấy lòng Mamapapa bạn là đc mà nếu mà có thiện ý muốn làm con rê các cụ
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thế này em gái ạ, đời chả lý giải được sao cái anh này có điểm yếu thế mà vẫn yêu, chả giải thích được vì sao ngta chê ku này thế mà ta vẫn yêu.
    Chưa biết gu của em về giai nó như thế nào nhỉ.
    Có những trường hợp cha mẹ cấm đoán vì những lý do hà khắc khiến chuyện tình éo le lắm.
    Còn ở đây, "anh ý hay phát ngôn thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp bố mẹ em mà nói chuyện rất vô duyên và không hợp gu các cụ"...
    Em có biết câu, ngôn ngữ là biểu hiện của Tư duy.
    Em còn trẻ, có thể cũng dễ tính, nên chưa trải qua những tình huống để thấy là, việc nói hay nói tốt nói đẹp nó quan trọng thế nào ở đời đâu.
    Chị ko bảo những kẻ lẻo mép là tốt, là hay.
    Nhưng khéo léo cho đời nó đẹp nó dễ sống vẫn hơn.
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    À mà cho tớ phát biểu một câu chủ quan, thằng ku nào mà nói năng linh tinh, với tớ hay với cả ng quen của tớ, tớ đá cho bay một số thứ
  6. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhưng 10 triệu thì em không có đâu ạ. Em chưa đi làm mà.
  7. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết thế nhưng với bố mẹ em thì anh ấy ăn nói vụng lắm. Còn với anh trai em thì, cả hai gặp nhau đều khó chịu thì nói gì chuyện làm thân hay làm lành.
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tốt bạn bảo bạn trai của bạn nên sửa cách ăn nói đi, ko những giao tiếp với gia đình, mai này giao tiếp với xã hội ra sao???,
  9. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy người ta hay nói " Khi yêu thường hay mù quáng, chỉ có người ngoài là minh mẫn hơn ". Vì vậy, bạn cũng không nên bỏ qua lời khuyên hoặc thái độ của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình. Thực ra, hơn ai hết, cha mẹ là những người mong muốn cho con mình được hạnh phúc và họ lại là những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn bạn.
    Vì vậy, cái vàng vàng trên bạn cũng cần nên xem xét lại ở bạn trai của mình. Hiện tại bạn cũng đừng nên có suy nghĩ tiến tới hôn nhân ngay phần vì bạn chưa có công việc ổn định, phần khác cũng nên xem xét lại tư cách, lối sống hoặc trí thức của bạn trai để có quyết định sáng suốt.
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em một câu cực thật. Bác sỹ bảo cưới đi em !

Chia sẻ trang này