1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc hoàn toàn giữa tình yêu và gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ledem07, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen. Bảo bạn trai thay đổi cách ăn nói đi. Cứ từ từ thế đã.
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đi làm thì nghĩ đến lấy chồng làm gì vội? chắc mới chỉ 20, 21 tuổi thôi chứ gì? còn quá trẻ để làm nội tướng trong một gia đình ( em đã hiểu quyền lợi - nghĩa vụ - trách nhiệm,... của một ngừơi vợ là thế nào chưa?) mà nhất là anh chàng của em lại ăn nói vụng về, cư xử kém.. và qua cách nhận xét của em thì anh chàng này cũng còn trẻ. Tuổi trẻ thường bồng bột và ko sâu sắc ngay cả trong lời nói và cách nghĩ.
    mà trường hợp của em chị cũng gặp rồi, bố mẹ em mà đã ấn tượng "sâu sắc" về cậu ấy như vậy thì chị e là sức em để các cụ thay đổi quan điểm ngay là hơi đuối..
    Em cứ từ từ ổn định cuộc sống, đi làm nuôi thân khẳng định sự trưởng thành của mình trogn mắt bố mẹ đã....
    Bên cạnh đó em phải thường xuyên làm công tác tư tưởng với bạn giai mình, cậu ta yêu em thì sẽ phải sửa mình khi em đúng.
    Phát ngôn thiếu suy nghĩ nhưng bản chất tốt - ko ác ý thì chị nghĩ bố mẹ em cũng ko hẹp hòi mà cấm cản...
    Nói gì thì nói, nếu em thật sự yêu và hiểu cậu ta thì rồi bố mẹ em cũng hiểu và thông qua cho em thôi. Vấn đề là THỜI GIAN cho tất cả.
  3. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @haha1234: Em đã 24 rồi chị ạ, em cũng muốn sớm đi làm để có thể tự lập, có tiếng nói hơn trong gia đình.
    Nhưng anh trai em lại là vấn đề lớn nhất của em đấy. Anh ấy thương em nhưng cực kỳ gia trưởng. Thời gian này em đâu có dám nói với anh ấy là vẫn đi chơi với bạn trai em đâu. Nhiều lúc cũng muốn nói chuyện gì đó với anh ấy cho ra ngô ra khoai nhưng khó quá.
    Các anh chị có thể tư vấn giúp em cách nói chuyện với anh ấy không ạ?
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mọi người góp ý đến thế rồi mà em gái này vẫn cứ xoay quanh việc đối phó với ng nhà mình ntn, mà không xem thử giữa em và bạn trai có thể giai quyết hay khắc phục được j nhờ
  5. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    thế cả nhà tư vấn hộ em luôn đi, ca của em xêm xêm ca bạn chủ topic. Tình hình là thế này, cũng lại là nhà em ghét nhà ng.y em, nhưng ko phải vì ngoại tỉnh hay thế nào mà vì nhà ng.y em là dân buôn bán ở chợ, còn nhà em cũng buôn bán nhưng vẫn mang vẻ trí thức ( theo lời các cụ nhà em ) nên nhà em ghét nhà ng.y lắm. Nếu chỉ ghét nhau thì đã đành, đằng này mami em buông lời xúc phạm nào là hạ cấp, nào là tận cùng của xã hôi blah blah nhìu lắm. Ng.y em thuộc loại cục tính, nhịn vì em nhưng nói chung là cũng ghét lắm. Rùi bi h lại đến nước mami em gọi là con chó này nọ, nào là nó lừa gạt con nhà lành, nói chung là em nghe còn khó chịu chứ đừng nói là ông kia. Em potay toàn tập ko biết làm sao giaải quyết. Ai cao tay chỉ giúp em, đảm bảo có hậu tạ ạ
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm cho anh chàng nào yêu và chọn mẹ bạn làm mẹ vợ
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thế mẹ em ghet anh chàng đó từ trước hay bắt đầu ghét từ khi làm em có con
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chà chà... có vẻ căng nhỉ... mình thì mình ko chấp nhận được người này hạ thấp, hạ nhục, lăng mạ người khác để.. nâng mình lên.
    Trường hợp của bạn đó là quan điểm của bố mẹ bạn thế rồi, nếu bạn thấy tình yêu giữa bạn và anh kia có kết quả được hoặc đáng để bạn quyết tâm thì bạn nên nhờ yếu tố họ hàng, quan hệ tác động.. vào cho.. chứ bố mẹ bạn thế bạn ko phải là ...đối thủ đâu..
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thứ 1 : Bạn phải khẳng định lại bản thân mình bởi tôi thấy bạn lăn tăn bởi dư luận . Bạn có đủ yêu thương , có đủ bản lĩnh để "cải tạo" những chỗ chưa tốt và chấp nhận những chỗ k thay đổi đc của bạn trai k?
    Thứ 2 : k có kinh tế thì k có gì hết . Bởi kinh tế chính là tiềm lực khẳng định bản thân trước gia đình . Chịu khó vất vả đi đã , đừng nghĩ chuyện cưới xin lúc này .
    Thứ 3 : góp ý với zai nhà bạn về những cái bạn chưa hài lòng và là ý kiến của ng khác . Nếu k đi đến thỏa thuận chung thì nên xem xét ý kiến của gia đình .
    Chúc bạn may mắn !
  10. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em không có cảm tình với anh ấy vì một số lý do nhưng chủ yếu là vì cái mồm anh ý, tức là anh ý hay phát ngôn thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp bố mẹ em mà nói chuyện rất vô duyên và không hợp gu các cụ. Phần nữa là cả ông anh em và bạn em đều ghét nhau. Mà em thì không thể vì người này mà không quan hệ với người kia. Em thấy mệt mỏi quá. Có ai có cách gì giúp em nói chuyện với bố mẹ và anh trai em không ạ?
    Riêng khoản này các cụ ko đồng ý là đúng rồi bạn ơi. Đến tuổi lấy vợ là lớn lắm rồi đấy, thế mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ à? Đặc biệt là với các cụ thì càng phải cần giữ ý giữ tứ chứ. Xin lỗi bạn nhưng nếu mình là người thân của bạn thì mình cũng ko duyệt anh này đâu

Chia sẻ trang này