1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc hoàn toàn giữa tình yêu và gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ledem07, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
  2. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dạ, về phần 2 đứa thì chúng em thực sự yêu nhau. Đấy mới là vấn đề ạ. Anh ấy hơn em hai tuổi thôi. Đang thuê nhà, đi làm, nói chung là hoàn toàn tự lập ạ, cũng đang trong giai đoạn vất vả. Thế nên ngoài yêu em còn thương anh ấy nữa. Em cũng đã nhắc anh ấy nhiều lần là trước khi nói gì phải suy nghĩ cho ký nhưng tiếp thu khó quá. Còn thì anh ấy rất nhanh nhẹn và cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng nhiều khi như vơ việc vào người ý. Cũng có một vấn đề nữa là bố mẹ anh ấy làm kinh doanh buôn bán còn bố mẹ em là công chức nên cũng có khác biệt về cung cách sống. Em thực sự mệt mỏi. Thực ra em cũng chỉ muốn mối quan hệ của bọn em được chính thức chấp nhận chứ không phải là em muốn cưới luôn đâu ạ.
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn trai bạn ko chịu nhường nhịn và sửa khi gặp ng thân trong nhà mà cứ gặp ba mẹ mà nói lung tung, gặp anh bạn ko chịu chào, cởi mở, nhẹ nhàng thì tớ nói thằng đó lầ cà rốt
    Nhưng mình nghĩ nguyên nhân ở đây chính là ba mẹ bạn ko thik cậu ấy vì gia đình, ở xa và muốn bạn có 1 ng khác tốt hơn cơ
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 03/08/2007
  4. ledem07

    ledem07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ấy cũng đúng đấy ạ. Thế mới khổ! Còn chuyện gặp anh trai em mà niềm nở thì . Ông ý siêu lầm lì, người thường gặp còn thấy lành lạnh, huống chi bạn em. Bây giờ chẳng lẽ vì gia đình mà chia tay với bạn trai? Em không làm đc.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ghét là 1 dạng tình cảm (chủ quan của người ghét )rất khó thuyết phục làm cho thay đổi . Không thể nói lý để người ta hết ghét được , chỉ có thể sử dụng tình cảm .
    Mẹ em có yêu quí em không , có lo lắng cho cuộc sống tương lai của em không , có muốn em được sống trong hạnh phúc êm đềm không . Nếu không thì mẹ em sẽ mãi ghét đến khi chết .
    Còn nếu có thì em nói rằng trước kia thế nào thì là chuyện đã rồi , con tương lai con mong muốn gia đình mình cũng hoà hợp như bao gia đình khác ngoài xã hội . Con thấy bản chất anh ta tốt dù không được khéo mồm , anh ấy đối xử với con rất yêu thương , biết chăm lo cho vợ con ,( đại loại là tán dương 1 chut) . Con bây giờ lớn tuổi mà lại có con nhỏ , xet đi xét lại thì khó tìm được người ưng ý mẹ và có những phẩm chất như anh ấy . Vì vậy mẹ thương con thì cho anh ấy chut sĩ diện , đừng công khai ghet bỏ chửi mắng nữa ( đại loại là đánh vào lòng thương của bà mẹ để bà ý không công khai ghét nữa ) . Và từ giờ trở đi tuyệt đối không mang chuyện chồng về nói xấu với mẹ nữa .
    Với chồng cũng thế thôi , bảo rằng anh thương em thì vì em mà quí mẹ , có không vừa ý thì cũng đừng tỏ ra mặt .
    Phụ nữ thì nên dùng tình cảm , nhẹ nhàng thuyết phục . Nhiều cô cứ thích giải quyết chuyện gia đình bằng lý lẽ , kết quả chỉ là toi cơm mà thôi .( vì sẽ đẩy đến mức cô đúng thì đúng nhưng tôi cứ thich làm như thế đấy )
    Hy vọng là giúp được em

Chia sẻ trang này