1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc quá, mọi người vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babacon, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babacon

    babacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em bế tắc quá, mọi người vào giúp em với

    Em và người yêu quen cũng 2 năm rồi, anh ấy đi làm, em còn học năm cuối. Theo lời anh kể thì có 1 cô trong cơ quan thích anh, nhắn tin nói bóng gió như vậy, mà lúc đó anh thì ko thích, bây giờ, mới hôm qua, anh thừa nhận với em là anh bắt đầu thích cô ấy, em nghe xong mà tay chân rụng rời, cả ngày hôm qua em chỉ biết ngồi khóc.
    Hôm nay nói chuyện, nh nói anh còn yêu em nhưng anh vẫn có cảm tình với cô ấy, anh nói em cho anh thời gian để anh giải quyết vì chính anh bây giờ cũng ko biết nên làm gì. Nghĩa là anh vẫn tiếp tục quen em và với cô ấy thì ...
    Em ko biết mình nên làm sao nữa, em biết mọi người sẽ khuyên em nên chia tay với con người đó nếu chia tay thì em sợ ko chịu đựng nổi, thật sự là em rất yêu anh ấy, còn tiếp tục như vậy thì lại tự làm mình khổ.
    Mọi người ơi, em phải làm sao đây ...
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục người yêu e ... thèng đó đúng là cao thủ ...
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    người yêu em đào hoa nhở. thế này, hắn đi làm rồi, biết suy nghĩ rồi, em nói chuyện thẳng thắn đi và cho hắn mấy ngày suy nghĩ, một là em hai là cô ở cơ quan, dứt khoát đi, chứ cái kiểu này là chả đâu vào đâu cả.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Con trai suy nghĩ bằng đầu, con gái suy nghĩ bằng trái tim. Em nên suy nghĩ về câu nài đi.
    Chẹp, lần trước phải bỏng môi rát lưỡi cũng không thuyết phục được đứa em. Chẳng hy vọng gì khuyên em, nhưng thèng kia nó sẽ so sánh hai người đấy - và tất nhiên nó sẽ chọn người nào nặng đô hơn. Nếu em thấy đối thủ cũng thường thôi thì chiến tiếp - không thì tìm đối tượng khác em ạ.
  6. babacon

    babacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhất cự ly, nhì tốc độ mà, em biết chứ, em cũng biết kết cục nào sẽ đến, em sợ ko vượt qua được ...
  7. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ss mà cứ sợ thì ss chẳng thể nào mà vượt qua được đâu .Thời buổi nào rùi mà phải yêu 1 người ko yêu mình , ko còn tình cảm với mình nữa .Giai trên đời không thiếu chủ yếu là ss có thik hay không thôi .Người như anh ta thì tiếc làm gì .Bỏ qua đi ss ah , đau 1 lần rùi thôi
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nói bỏ thì dễ chứ,bỏ thật là ch khác,tình cảm 2 năm đâu fải cứ thấy cần bỏ là bỏ đc đâu,dù bít anh ta đểu
    Anh này của bạn đc cái thật thà
    Tớ thử đứng ở địa vị anh ng yêu bạn nói xem có đc k nhé
    -bị tấn công trước,lại là ng rất gần gũi(cùng cơ quan)
    -tình cảm 2 năm (có thể)sâu đậm nhưng (có thể)nhàm chán
    - cân nhắc hơi thực dụng 1 tý:bạn đang đi học,còn cô kia đã đi làm>>trách nhiệm của anh ta với bạn sẽ nặng hơn
    -cái tình cảm với cô kia là:có cảm tình nhưng đến yêu lại là ch khác>>chia tay 1 tình yêu 2 năm sắp đến đích để đến với 1 điều chưa chắc chắn kể ra cũng mạo hiểm
    >>>anh ta cần nghĩ cũng là đúng thôi,ch tình cảm chẳng ai có thể nói hay
    Bạn cứ để anh ta suy nghĩ cho chín đi
    Còn tớ chỉ khuyên bạn(nếu anh ta bỏ bạn) là :tình yêu 2 năm đúng là sâu sắc thật,nhưng cũng chỉ là quá khứ,quá khứ k thể quay lại.Hãy sống với hiện tại và cố gắng cho tương lai.
    Tớ nói thật chứ,thà để nó đá mình,nó day dứt suốt đời,còn mình thì thù nó nên (có thể)sẽ càng sống tốt cho nó bít mặt
    Phải là ng nói lời chia tay trc,thật sự rất đau khổ
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ko có chuyện cho thêm thời gian, em phải bảo người iu nên dứt khoát
    Nhưng anh cũng phục anh nhà em, bắt cá 2 tay mà vẫn ko làm người iu giận, tài thật
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    thế nó còn iu con kia, cậu có chấp nhận iu nó típ hok??? tớ bít cái cảm giác của cậu lém, iu nó càng nhìu sẽ đau càng nhìu ...Có thể cậu chấp nhận, và tha thứ cho nó, và trong lòng hi vọng và tự đánh lừa mình rằng nó đang lừng khừng cắt đứt con kia ...
    Theo tớ cậu k nên chung thuỷ với cái dạng đó làm giè, nếu thích cứ iu, nhưng mở lòng ra và tìm hiểu ng` khác thêm nữa ...mèng mà tớ rất gét đứa nào phá hoại hạnh phúc ng` khác lém nhá, bạn cần rủ ng` đi oánh hội đồng thì ới tớ 1 câu nha, tớ cho con kia chai AXIT =)) =)) jk hahha

Chia sẻ trang này