1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc quá, mọi người vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babacon, 22/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Từ kinh nghiệm bản thân của anh với Ex-bạn gái thì con gái khi bị buộc phải chia tay với tình yêu đều cảm thấy trời đất sụp đổ , đời chẳng còn ý nghĩa gì , nhưng hầu hết mọi người đều vượt qua vì cuộc sống còn nhiều thứ hay ho lắm , không chỉ có tình yêu . Bạn gái cũ của anh cũng đã từng vật vã khi anh nói lời chia tay vì đã hết tình cảm . Cô ấy kêu cô ấy muốn chết , cô ấy khóc như chưa bao giờ khóc , cả tuần liền cô ấy không ngủ nghê gì . Nhưng rồi cô ấy cũng vượt qua khi dần dần hiểu ra vấn đề . Và bây giờ bọn anh vẫn coi nhau như là bạn tốt , vẫn có thể mời nhau đi uống Café .
    Nhắc lại một lần nữa , một khi tình yêu đã chết mà còn chết ngay trong giai đoạn tìm hiểu thì không gì có thể níu kéo .
    Còn với tính cách như thằng bạn trai em thì nó có thể khóc như cha chết nếu cần vì nó là thằng tham . Nếu nó còn yêu em thực sự thì hành động níu kéo em không chỉ có khóc mà còn phải làm nhiều hơn nữa , chứ không phải là nhìn thấy em khóc rồi thì cũng vãi nước mắt sến theo . Yêu bạn gái thì phải tìm cách dừng ngay nước mắt của bạn gái vì mình .
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Có một lời khuyên cho em trong hoàn cảnh hiện nay là đi chùa , đọc kinh và thấm thía về luân hồi.
  3. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đã đòi chia tay bạn gái mà còn khóc lóc trước mặt nhau thì ''bi kịch'' thật. Kiểu như đang ăn cơm, giờ "bị'' bắt phải ăn phở nên khóc lóc để nhất quyết được ngày ngày ăn phở vậy.
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật là anh cũng thấy "bó tay" nếu thấy hai bọn em cùng ôm nhau khóc. Chẳng ra làm sao cả. Phải nói là hơi buồn cười nữa. Mà nhất là bạn em, chẳng hiểu khóc vì cái gì? vì đau khổ hay vì thấy người yêu đau khổ? Giả sử là bị bố mẹ ép buộc hay là hoàn cảnh nào đó bất khả kháng (vd: chị kia lỡ có bầu, lỡ xxx...) thì anh ấy còn khóc được, chứ anh thấy cái lý do bạn em khóc cần phải làm rõ. TẠI SAO???
    Tóm lại, vấn đề bây giờ không phải là tin hay không tin, mà vấn đề là hai người có thẳng thắn với nhau để tìm ra hướng giải quyết chung hay không. Đừng ủy mị, nước mắt, yếu lòng... chẳng giải quyết được cái gì.
    Good luck!
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... ôm nhau khóc cơ à ...
    Phục thèng ng yêu e lăn lóc ... người đâu mà giàu tình cảm thía ...
    Thôi kiểu này cả hai e cùng yêu nó đi ... Ngày xưa co Vi Tiểu Bảo có bảy bà vợ mà còn yêu tha thiết đc cả 7 bà như nhau ... E và gái cùng cơ quan kia hoà thuận mà cũng yêu nó đi ...
    P/S all : Sorry cả nhà ... e đang spam để lên member gắn bó và phá hoại ( sắp đc rồi he he ... )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhau 2 năm trời rồi lại hỏi người dưng xem người yêu mình là người như thế nào.
    Hê hê.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cô này cá tình à nha, thik gòi đó
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói tình yêu của một người người đàn ông thông qua cái dạ dày chắc em nghe thấy rồi .
    Nếu hiểu theo nghĩa đen thì có thể giải thích rằng người đàn ông coi trọng người đàn bà có tài nội trợ đảm đang , đó chỉ là suy nghĩ một phần mà thôi
    Nhưng em thử hiểu theo nghĩa bóng nhé
    Chị ví người đàn bà như một món ăn. , món ăn đó có được người đàn ông yêu thích hay không, còn tuỳ vào khẩu vị của người đàn ông đó như thế nào .
    Trong cuộc đời của một người đàn ông thường có ba món ăn trong đời mà người đàn ông hay chọn lựa nhất hay ăn nhất .
    1 món ăn anh ấy yêu thích nhưng chưa được thưởng thức ( đó là người phụ nữ theo tiêu chuẩn của anh ấy đặt ra..mơ ước nhưng chưa được thưởng thức ).
    1 món ăn em đang ăn quen hàng ngày ( đó là em ) .
    Bây giờ có 1 món ăn ngon bày trước anh ấy , đang mời gọi anh ấy ( đó là cô gái kia )
    Nếu là em , em có ăn món ăn ngon đó không ?
    Chị đảm bảo là 90% các chú ở đây sẽ nói là tội gì mà không chén nhỉ
    Rất hiếm người đàn ông có bản lĩnh từ chối món ăn ngon đang mời gọi mình lại ăn không mất tiền nữa chứ
    Và họ cũng không có suy nghĩ đánh đổi món ăn ngon đó thành món ăn hàng ngày , họ chỉ nghĩ đơn giản là đổi món cho đỡ chán mà thôi.
    Sự bế tắc của em bây giờ chỉ giải quyết bằng cách .
    Em làm mới bản thân mình ...là cơm nguội thì thành cơm rang thập cẩm , thành cơm gói lá sen , cơm gà Tam kỳ , cơm hải sản
    Đó sẽ phụ thuộc vào em mà thôi , em có hiểu ý chị nói không ?
    Đó cũng là cách mà người con gái biết tạo sự hấp dẫn riêng của mình , đổi khẩu vị cho người đàn ông của mình đỡ nhàm chán
    Cái này chị không dạy em được , vì em phải hiểu anh ấy thích ăn gì ..( và em sẽ biết cách thay đổi bản thân mình để giữ được anh ấy )

Chia sẻ trang này