1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bế tắc quá, mong các Bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đau bụng quá........... =))
  2. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào hả Bác?
  3. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không phải người như bạn nghĩ vì mình ở gần nên mình biết không có ai thường xuyên đến cả, đi học cũng về rất sớm. Hôm 16/2 mình đã ngồi nói chuyện với cô ấy và mình đã không kiềm chế được (mình đã khóc ) do cảm thấy tình cảm bị xúc phạm. Cô ấy đã khóc rất nhiều và cứ nói quên cô ấy đi, cô ấy không đáng để em như thế....Mình đã chào cô ấy về và trước khi về cô ấy đã gọi em lại và nói cho em được ôm anh. Em đã không đồng ý và lẳng lặng về phòng. Sau đó về thì cô ấy đã nhắn tin rằng "anh không được khóc, hãy để em khóc 1 mình thôi" và bảo em như thế mà anh ko ghét em à. mình đã im lặng. Bắc hãy cho em phương hướng xử lý tình huống này với. Cám ơn Bác nhiều.
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Giả sử đi đường, cậu gặp 1 con chó, bình thường gặp nó suốt nó cứ gầm gừ. (Mình thì cũng nhát chó, nên thỉnh thoảng chúng nó gầm gừ cũng hơi sợ sợ).

    Nhưng hôm nay, có chuyện vui, tinh thần cậu đang phơi phới vì có tí men. Bỗng con chó mực ở đâu xông ra nhìn cậu rất hậm hực. Moá nó, bực cả mình, cậu tung cú sút 1 cái rõ đau. Nó kêu ăng ẳng rồi chạy mất..

    Hôm sau,. Nếu cậu chỉ sút nó 1 cái thì các ngày phía sau nữa, nó cứ nhìn cậu mà sủa ông ổng..
    Bởi cậu gây ấn tượng cho nó quá mạnh, nên nó nhớ!


    NHưng nếu hôm sau, gặp nó, cậu sút cho nó 1 cái nữa, thì nó bắt đầu bực mình, "chó càn cắn giậu" và nó bắt đầu ghét.
    Nhưng nếu hôm sau nữa, gặp nó là cậu sút 1 cái, hôm sau nữa, gặp nó cậu lại bồi thêm 1 cú nữa, thì đảm bảo nó về sau nhìn cậu chỉ dám đứng từ trong nhà mà sủa, sợ, không dám ra vì sợ bị bụp.

    Đong gái cũng vậy, các vế sau thêm mắm muối thôi, còn cái bây giờ trường hợp cậu mình chỉ có thể phán:"Sút em ấy 1 cái rõ đau". Sút thế nào là tuỳ cậu, đừng sút thật là được, quan trọng là ấn tượng và phải đậm :))

    Bác nào thích cười cứ cười, em chả quan tâm :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: gây ấn tượng các gà cứ nghĩ: phải thật tốt thì cũng gây ấn tượng, nhưng đâu có biết ối thằng đểu xấu xa gấp cả vạn lần coi gái như cỏ rác, gái nó lại ấn tượng mấy thằng như thế. Nên, đã k biết thì thôi, còn hiểu thì phải hiểu cho toàn diện.
  5. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà em chả hiểu gì hết, não em kém lắm, Bác nói rõ giúp em với ạ :(
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Có gì khó hiểu đâu,em pé đó do vô tình hay hữu ý để mất cái ngàn vàng nên tự trách móc bản thân ấy mà,sợ ko còn xứng đáng với pé trai như bạn nên mới có biểu hiện như thế ;)) !!
  7. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em có câu nệ cái đó đâu vì em cũng đã từng với người khác rồi mà, vậy theo Bác giờ em phải làm gì?
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    haha like cái chiêu sút con chó một lần, haha nhưng mà vận dụng vào thì hơi khó;))
    chủ thớt: theo em thì em nó có một số vấn đề gì đó về Tâm-Sinh Lý.... theo em thì bác quan tâm nó nhiều hơn rồi tìm cách moi móc ở đâu đó thông tin để biết em nó đang bị gì....Trong trường hợp này theo em thì đừng có nên vận dụng các phương pháp tán gái, bởi cách đó chỉ để tán thôi, giờ bác đã hôn được rồi thì bác còn muốn em nó nói gì nữa, sao bác phải câu lệ cái lời nói làm gì nhỉ??? giờ là đang trong giai đoạn yêu rồi thì bác hãy quan tâm và tìm hiểu xem vấn đề của nó là gì? mà ko cần phải nhắn tin cứ sang đấy mà chơi thôi nhắn tin mà làm gì tốn tiền
  9. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em có qua hỏi, mà người đó cứ nói đừng qua nữa mặc dù em gõ cửa vẫn mở cho vào, nói thời gian này bận này nọ....em ko biết xử lý sao cả
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bảo là "em bận thì để anh giúp em cởi ra cho dễ thở."

Chia sẻ trang này