1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM bee2a van dang tren mang day ha

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi KurtDonalCobain, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì nghe rock là hết buồn
    Vui thì nghe rock càng thêm vui

    Em có nghe nhạc rock ko, thử nghe đi phê lắm
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không, Out rùi
    Mới lại em không phải la đứa sành nhạc lắm. Em cũng có nghe rock, và nói chung thì thể loại gì chẳng thế, Có cái nọ cái kia. Mớ lại còn phụ thuộc vào sở thích của từng người. Có lẽ em không hợp với rock.
  3. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không hợp với Rock -có thể em nói đúng
    Nhưng " Cái gì cũng như nhau" thì hoàn toàn không đúng.
    Không thể đem những bản ballad bất hủ , những bài metal đỉnh cao hay những Aternative thông thiết ... mà so sánh với " Baby once more time ", Tình đơn côi hay đại loại như cậy được.
    Tất nhiên là mỗi người một gu nhưng em cứ thử nghe đi biết đâu sau này lại kết(lúc đầu nghe ai mà chẳng thế)
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo la không sành nhạc lắm rồi mà cứ nói. Khổ ghê cơ. Đúng dân XD có khác lúc nào cũng rock rock. .
    Mệt quá mà nói chung em nghe rồi, nó chỉ hơp với em lúc nào em không giư được bình tĩnh thế thôi. Mỗi người có 1 sở thích đừng bắt ép người khác Ok ?
    VD như bây giờ bắt anh nghe Mỹ Tâm, Lam trường anh co nghe không, . Nhưng cũng không sao, ít ra thì cũng co chính kiến của mình. À mà những bài của em post lên có vấn đề gì hay sao mà anh quan tâm vậy.
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cho chen vào chỗ của 2 người tí nhé.
    Cá nhân tớ thì ko thích vợ nghe Rock, nhưng lại nể mấy em nghe Rock, vì các em nhận ra nổi mấy đoạn intro, solo của anh Kirk, anh Kiếc khi qua tay tớ.
    (bố khỉ, chẳng hiểu tớ thế nào nhỉ )
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  6. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tại sao anh lai quan tâm đến mấy bài post của em hả ?Đơn giản là vì anh thấy người viết nó đang có một tâm trạng buồn nên anh muốn hỏi thăm thôi.Biết đâu lại giúp em đỡ buồn hơn.Thế thôi anh chỉ để ý vì lý do đấy thôi chứ mấy bài post của em chẳng có vấn đề gì cả ?
    Thôi chúc em sớm vui vẻ trở lại.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em không cảm thấy buồn, không thấy tiếc, chỉ thấy mình ở quá xa những gì thuộc về mình. Em đã nhận được lời nhắn của 1 người rằng khi em ở một nơi xa như thế thì chẳng có gì là chắc chắn, mọi việc vẫn còn ở phía trước, kể cả khi đó là tình yêu. Em công nhận là như thế nhưng nếu anh đọc bài bên "tình yêu qua những bản tình ca" thì anh sẽ hiểu. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh em không thuộc về mình. Em như không thuộc về thế giới này, cuộc sống của em đã thay đổi kể từ ngày em bước sang bên này. Em phải cố gắng làm quen đủ thứ kể cả chuyện không có ai bên mình để có thể tin tưởng. Anh tưởng tượng xem khi không có bạn bè, không gia đình, không người thân, anh nghĩ thế nào về thế giới này. Mà bạn trai lúc cần thì đã chia tay. Em không thể đổ lỗi cho khoảng cách địa lí. Cũng càng không thể nói là không yêu nhưng 9 năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi. Em đã nói rồi mọi thứ không có gì là mãi mãi. Mà nhất là em và anh ấy còn quá trẻ để hứa hẹn và chờ đợi.
    Thôi mới lại bây giờ hết thời gian để em buồn rồi. Em chuẩn bị nhập học mọi thứ sẽ bận rộn tới mức em sẽ không care chuyện đó nứa. Đôi khi em chỉ định viết để cho mình đọc thôi, để ít ra em con có thể chia xẻ it nhất là với cái máy tính.Cảm ơn anh vì đã muốn chia xẻ. Em nghĩ thế còn hơn ối người đọc rồi để đấy và cho qua. Thank.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Uh` có lẽ tốt nhất là bây giờ em nên tạp trung vao chuyện học tập vì em cần phải tính đến một tương lai xa - tương lai của chính em chứ không phải ai khác.
    Mà như vậy có khi lại giúp cho em đỡ nhớ nhà hơn, đỡ nhớ bạn bè người thân hơn và có thể quên đi phần nào ( anh nói là phần nào thôi vì không thể quên đi tất cả - con người chứ có phải sắt đá đâu)
    Thôi chúc em học tập tốt và luôn vui vẻ
    A` mà đi học xa nhà thì nên kiếm một người bạn để có nói chuyện và chia sẻ chứ nếu không thì buồn chết.
    bbb
    Cười là nưóc mắt khô không lệ
    Nhưng không cười dòng lệ sẽ càng khô
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không cần anh phải quá lo lắng chuyện của em như vậy đâu. Em biết thế nào la điểm dừng. Em cảm ơn vi đã lo lắng cho tương lai của em. Em thề thể nao em cũng học xong 9 nam để trở thành bác sỹ.
    Em không buôn nữa đâu. Em không có nhiều thời gian để buồn. Ma chuyện đó đã không làm em buồn từ lâu rồi. Biết làm sao được phải cố gắng học hành thôi. BB

Chia sẻ trang này