1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị bệnh! Cần cắt thuốc gấp , VOte *****ầm ầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em bị bệnh! Cần cắt thuốc gấp , VOte *****ầm ầm

    Tư vấn thì rất nhiều, nhưng đến chuyện của em thì khônghiểu ra làm sao cả , câu chuyện là thế này thôi, rất ngắn gọn:


    Cô ấy và e quen nhau từ bé ; Bạn bè thôi; Cô ấy có bạn trai rồi. Nhưng...
    Chết ở chữ nhưng này các bác ợ, cô ấy nói bạn trai và cô ấy kô hiểu nhau, và tgian gần đây cô ấy hay lên mạng tâm sự với em; mặc dù 2 đứa xa nửa vòng trái đất , chả có gì nói với nhau hết, nhưng cô ấy và em lại cứ haymò lên mạng, và lần nào chat xong cũng buồn, cô ấy nói e buồn làm cô ấy cũng rất không thoải mái ...BỆNH gì đây hả các bác! (E tiếp nhận cả phương pháp vật lí trị liệu(ném đá) ạ).

    Vote * ầm ầm ạh
  2. khakhakaka

    khakhakaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác mang cho em cái modem ADSL của bác thế là xong
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bệnh này là bệnh trym co thắt không đều, dẫn đến máu tuần hoàn lên não thiếu trầm trọng. Bệnh này hiếm gập ở những người bình thường, nhưng dễ phát sinh ở người nhìn nhiều mà ăn éo được, tụ máu tại trym, lâu ngày không giải toả nên phát sinh bệnh.
    Cách chữa, tìm đối tác phục hồi chức năng trym, sinh hoạt đều đặn, vài tuần là khỏi.
    Chống chỉ định. Tiếp tụ nhìn ngắm ngía qua wc, tự quay tay, thủ dâm tinh thần.
    Rất mong sự hợp tác của bệnh nhân. Mọi phát sinh do bất hợp tác chúng tôi không chịu trách nhiệm
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Xa, đi ngại bỏ mẹ!
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh muốn bỏ cậu kia và chờ cậu nới một tiếng yêu rồi đợi cậu về.
    Thỉnh thoảng hay buồn là bệnh làm lũng quen thân, muốn tạo cơ hội cho cậu thể hiện sự quan tâm thôi mà.
    PS: Mình cũng đang ở trong tình huống giống cậu.
  6. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    mình ko hiểu tại sao cậu lại buồn hoặc tỏ ra cho cô ấy thấy là cậu buồn
    cô ta có vấn đề với người yêu, nc với cậu chắc là để tâm sự, cậu phải lựa lời khuyên bảo, động viên giúp đỡ cho người ta chứ
    có 2 TH xảy ra:
    1. Nếu cậu ko thích cô ta hoặc chỉ coi cô ta như người bạn thì chỉ dừng lại ở bước trên
    2.Nếu cậu xác định là thích cô ta thì hãy nhân cơ hội này mà nhào dzô, cũng làm như trên nhưng xen vào đó là những lời tâm sự có chiều sâu (ví dụ: mình cũng có chuyện này khó xử + bịa tiếp...), thỉnh thoảng đá vài câu dìm chết mẹ thằng kia xuống bằng vài câu kiểu như: "mà tôi cũng k hiểu thằng người yêu của cậu tại sao lại như vậy..."
    em đoán bệnh của bác thì đi theo trường hợp 2 là chuẩn
    chúc bác thành côn
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bệnh ... Tưởng
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> là tỏằ> 'ỏằTngviên cô ỏƠy hỏt mỏằâc rỏằ"i ỏƠy, cô ỏƠy TS hỏt mỏằi suy nghâ cỏằĐa cô ỏƠy, bỏÊo là cỏÊm thỏƠy mơnh sỏằ'ng buỏằ"n quĂ , tiỏc cĂi thỏằi SV quĂ! Em 'viên hỏt mỏằâc luôn, xong cô ỏƠy lỏĂi bỏÊo là cô ỏƠy hay vu vặĂ thỏthôi, kô sao cỏÊ anh 'ỏằông lo lỏngcho e quĂ ! E hỏằi vỏằ bỏĂn trai,cô ỏƠy bỏÊo cỏÊm thỏƠy khó nói chuyỏằ?n vỏằ>i ku ỏƠy vơ ku ỏƠy chỏc chỏng bao giỏằ hiỏằfu cô ỏƠy nói gơ...
    CHuyỏằ?n cỏằĐÂ jemain thơ khĂc, e kô dĂm fndặa bỏằY 'Âu ỏĂh , thỏ nên chỏƠm anh8 'iỏằfm .
    @ cong050:có phỏÊi theo nhÊ ẵ cỏằĐa anh ỏằY 'Ây là thưch mà kô nhưch 'c phỏÊi kô ỏĂ, e mu muỏằTi kô hiỏằfu hỏt xin chỏƠm anh8'
    @Vỏưt lư trỏằ
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cô bạn cậu bị bệnh thiếu cơm đành dùng tạm phở. bạn trai cơm của cô ta làm cô ta mệt mỏi nên vớ đại tô phở húp đỡ đói nòng.
    còn cậu là phở, có ý tửong bở, bị cho ăn dưa bở, nên lăn tăn. nghĩ ngợi. buồn tình ...
    muốn phở thành món quen thuộc của cô ta thì kiếm chuyện vui mà hú hí cùng, trứng tỏ cho cô kia thấy giờ thằng phở này đã ko còn là thằng phở năm nào, ko còn là thằng phở bạn thân, bạn hiền, tâm giao nữa. giờ phở là 1 ngừoi đàn ông chính chắn, có thể thay đựoc cơm
    . nhân cơ hội ta đổi luôn thực đơn của cô kia.
    lời hèn ý mọn thế ko biết có hiểu sai ý chủ tóp ko hị hị
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nếu chán cơm thì ăn phở phải thấy ngon hơn chứ sao lại buồn thiu thế này
    tớ thấy cô ấy chả làm sao cả
    con gái đến kỳ tự nhiên thấy chán mà chả hiểu sao chán
    bạn cũng chả cần động viên cô ấy làm j,nghe là đủ
    nói chán,tâm sự hết là tự nhiên hết tâm trạng
    tớ hay thế
    chỉ cần ng nghe,k cần nói j

Chia sẻ trang này