1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị bệnh! Cần cắt thuốc gấp , VOte *****ầm ầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nói cơm với phở nghe phũ lắm ạ, cái này tâm lí con người mà e không hỉu sao luôn!!
    công nhận giờ tớ không còn nhủ ngày xưa nữa, sau bao nhiêu chuyện buồncủa bản thân...kô biết nên buồn hay vui!
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó chát chít động viên nhau vượt qua cái danh giới tình bạn thôi chứ biết sao bây h
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi cũng cần người tâm sự ,cho dù chỉ là ảo , vì ảo có khi còn hay hơn thật , dễ nói , dễ cảm thông , lại không bị người đời dị nghị là tà lưa anh này anh khác .
    Nếu bác có lòng vị tha ,thì bác vẫn cứ tiếp tục tâm sự với em ấy tiếp Nhận lẫy nỗi buồn về mình và cho em chút niềm an ủi . Em cũng khuyên bác là đừng có tưởng bở này nọ lại thiệt . Cứ "giao lưu " qua mạng thì các anh hay tưởng bở lắm , ảo tất .
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    một đường cong cong,nối bao đường vòng
    hoạ người dưng chat với bạn .....lại còn đong
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng đọc kỹ xem chủ topic nói gì mà cứ phán bừa thế hả. Hai người họ quen nhau từ bé chứ có phải quen nhau qua mạng đâu. Bởi họ ở xa nhau (nửa vòng trái đất) nên liên lạc qua mạng chat là chuyện bình thường..
    @ Chủ topic: Nếu câu thích thì tán, sợ gì chứ.
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    liếc thấy cái đoạn quen nhau từ bé mới nhớ
    em có con bạn cũng chơi với nó từ hồi mẫu giáo 3 tuổi
    mà học mấy năm mẫu giáo,ăn ngủ cùng nhau,lớn lên thế nào lại gặp nó mấy năm học cấp 3
    đi với bạn bè 2 đứa mồm xoen xoét:....bọn tao ngủ với nhau chán rồi
    nếu đã chơi với nhau từ bé thì sao phải xoắn,bạn bè chứ cái jì mà phải sợ,thik thì tán,ko thik thì nghe lời chú kia đập miẹ cái PC đi ko thì rút modem ra mang đây tớ dùng hộ cho
    mà cũng cảm rồi thì mới lên đây làm cái topic này,cứ nghe theo tiếng gọi hoang dã thôi bác chủ topic ạ
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    HIc, cái TOP này mấy hôm nữa ẻm nó cũng có khi ghé vào đấy, xin các bác némđá thì ném to nhỏ gì cũng đc, đừng ném đất ạ. Em giờ thì "phình phường" , còn côấy lạiđang bị ap lực lớn về công việc và học hành, khổ nỗi cứ kêu buồn thế mà e chă giúp đc gì ! Còn ku ngyêu thì e cảm thấy ku này kô đáng để em coi trọnglắm(qua những lời cô ấy kể ). Tình cảnh này "nhích " cũng kô đc, em xinhỏi các bác là làm thế nào để chấm dứt "khủng hoảng" kiểu này, chứ kiểu rút dây mạng và "bơ" đi thì quá dễ ạ!
    Trọng tâm là:Nói thế nào cho tâm lí em nó ổn ổn lại ạ, chứ gì cũngkêu chán !(lưu ý :thích thì có thích ngta lắm ạ, nhưng e nghĩ chưa đi đến đâu nên e kô muốn có 1 TC ảo ,phi thực tế )
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 06/01/2009
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục nói chuyện bình thường , nói về những j cô áy thích , quan tâm động viên đến cô ấy một chút , cái j đến nó sẽ đến mà
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh nói ngắn gọn
    ịt ụ nó chứ
    lúc nào em nó bảo là buồn thì chú hỏi nó hộ anh là:
    -em buồn đái hay buồn ị để anh còn gọi thằng Wiliam Cường hộ em
    buồn jì thì nói miẹ ra,cứ kêu buồn bực cả mìn
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là chỉ có lắng nghe thôi. Mà cái cô bạn cậu buồn cười, cô này mai sau nói xấu chồng cứ gọi là vô đối.

Chia sẻ trang này