1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị bệnh! Cần cắt thuốc gấp , VOte *****ầm ầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Công việc lắm stress, gái nó thèm chỗ tâm sự để xả bớt bức bối trong người thì cậu đóng vai trò người điều hòa tâm lý cho em nó.
    Nếu cậu không điều hòa nổi mà để cái buồn của nó lây sang cậu thì hãy rút ngắn thời gian điều hòa tâm lý xuống mức tại đó cậu còn cảm thấy vui vẻ.
    Cấm ăn dưa bở vì có thể bị ngộ độc thức ăn. Uống nhiều bia, làm quen nhiều bạn gái cho thoải mái tinh thần.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thầy thuốc đây. bệnh hoang tưởng,
    vote ***** đi
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thương tớ thì vote hộ vào nik
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    @Rio:5* rùi bác ạ!
    @cafe37 : cho anh * này
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình góp ý và tư vấn cho thằng em, e VOTE hết ròy ợ !
  5. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, lần tới mà cô ấy lại tiếp tục chưng cái sự buồn rầu của cô ấy ra, tớ sẽ nói thế này.
    "Ấy à, cuộc sống ngắn ngủi lắm. Một người sống sao cho mỗi ngày thêm rạng rỡ thì khó, chứ sống mà suốt ngày phiền não thì dễ lắm, ai cũng làm được, mà khi buồn phiền thì ai cũng nghĩ nỗi buồn của mình là to nhất. Con người có một khả năng phi thường mà ko phải ai cũng nhận ra, ấy là biết biến mất thành được, và cũng thần kỳ ko kém là biết biến được thành... mất. Tính cách tạo nên số phận. Cuộc sống của ấy từ giây phút này sẽ trở nên như thế nào, quyết định hoàn toàn nằm trong tầm tay của ấy!"
    Nhưng bạn ko phải là tớ nên bạn sẽ thà chọn tiếp tục làm "thùng rác" cho cô ấy thôi :D
  6. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin những jì con gái nói tin vào bản thân và hành động thôi
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Cứ ném tạm cho ẻm cái phao , rồi tính tiếp chủ Top à .

Chia sẻ trang này