Em bị bệnh sợ nhện! Các bác sỹ ơi, em sợ con này lắm, nhất là những con to chứ con nhỏ thì còn cười được! Em sợ nó từ hồi bé đến giờ, em nghĩ là thành bệnh mất rồi. Trong nhà em hôm nào mà tự nhiên xuất hiện một con nhện to là em bủn rủn chân tay, thậm chí em không dám nhìn nó được quá 5 giây. Em biết đây là một loại bệnh, em muốn chữa bệnh các bác ạ, nếu không thì em mệt mỏi lắm. Xin tư vấn giùm em với!
Theo hiểu biết của mình thì có thể đây là chứng ám ảnh sợ , trường hợp của bạn là ám ảnh sợ động vật ( sợ những con như nhện , gián , chuột ) cơn sợ hãi có thể làm người bệnh tim đập hồi hộp , khó thở , run rẩy rất khó chịu , mình cũng bị nhưng là sợ cái khác . để chữa chứng này bạn có thể đến viện sức khoẻ tâm thần bệnh viện Bạch mai hoặc bệnh viện tâm thần Ban ngày mai hương số 4 ngõ Hồng Mai , HN .
Người yêu tớ không sợ nhện, may quá, thỉnh thoảng còn nhờ vả được. Tớ chỉ sợ mỗi nhện thôi, rắn rêt, bọ cạp ... thì không sợ! Chắc là tại vì tớ bị lây bệnh này từ hồi bé qua ông anh tớ, hồi đó anh tớ sợ nên làm tớ sợ theo. Bây giờ thì anh tớ hết sợ rồi mà tớ vẫn kinh hãi khi nhìn thấy nó lắm! Tớ sợ nhất là khi không có ai bên cạnh, nếu có người nào đó dù sợ hay không thì lúc ấy tớ còn có can đảm lấy chổi tìm giết nó! Được tlv1987 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 05/11/2006
em cũng sợ gián phát khiếp, thấy gián là cả người cứng đờ. Khổ 1 nỗi, lũ gián mỗi khi thấy em, lại tự nhiên chạy áp sát vào, chân tay luýnh quýnh, tim muốn ngừng luôn.