1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị cáo chúa tấn công, làm sao để gà ăn thịt cáo này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 26/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Làm ít mắm tôm mà rải vào mũ BH nhà em ấy. chọc thủng lốp xe máy nữa, mượn mũ rồi mượn người luôn ấy chứ.
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chả dại ma nghe lời bác đâu ah, em sẽ nghe theo các cao thủ chân chính
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hi chuyện này hay nhể !
  4. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em
    Anh Hiệp đây
    Thế qué nào mà trùng hợp vậy, anh đang định post chuyện của chúng mình lên đây để nhờ tư vấn mà em đã nói trước hết mất rồi.
    Thú thật là anh cũng đã để ý em từ bé cơ, ngày nào cũng lấp ló bên hàng rào nhìn trộm em chơi đồ hàng ở bên nhà đấy... nhưng mà tính anh nhát gái, chỉ dám nhìn mà không dám nói gì cả. Cái lần trước anh định bày tỏ rồi mà run quá, ngay sau đó thấy em dẫn bạn trai về nhà nên anh buồn tuyệt vọng quá khóc hết mấy ngày.
    Giờ biết tâm ý của em như thế rồi thì thật tốt quá...
  5. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là trái đất tròn. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...Chúc mừng đôi bạn trẻ !!
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cái nè phải gọi là vơ linh tinh. Hic hàng xóm gì chứ .
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    anh này điêu thế. nhà em làm gì có hàng rào, hơn nữa em chuyên bắn bi, chơi khăng chứ có chơi đồ hàng bao giờ đâu. nhận vơ lấy vợ thằng nhân nhé
    Thật là nhiều lúc cũng muốn cưa anh í lắm, nhưng mà chẳng biết cưa tnà cả. Anh í đi làm toàn những lúc mình ở trong nhà
    bạn em bảo là " hôm nào mày đi qua cửa nhà đấy thì giả vờ ngất xỉu, anh í không ra đỡ kịp thế nào bố anh í cũng đỡ, không sợ đau "
    hay mọi ng tư vấn giúp em với. Chúng em biết nhau 10 năm nay rồi, từ ngày mòn đít đạp xe đi học tới lúc vù vù phi xe máy , hồi cấp 2 cũng có trêu ghẹo nhau, đúng kỉu tuổi xì tin, té nước chòng ghẹo từ tầng 3 xuống tầng 2. Rồi bẵng đi tới tận bây giờ. Nhìn nhau thì quay đi, không dám cười cợt chào hỏi gì cả
    Anh ý hiện không có ng yêu, em cũng không, anh í sn 85 em 87, ah í đã đi làm còn em sắp đi làm
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm theo cái vàng vàng mà khổ:) Bố ông í già rùi mắt kém và cũng ko quan tâm tới gái nên ngất là hạ sách, chắc nằm đó cả ngày mất Còn gặp phải cha 85 kia thì chết chắc....nó lại hô hấp, cạo gió toàn thân em là mệt đấy hay hum nào chơi hẳn đòn sốc, nửa đùa nửa thật "anh ơi em thích anh rùi nhé..." xem fản ứng chú ấy thế nào
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chịu khó ra mua nước mắm , rồi tranh thủ làm đổ ra quần , rồi bắt đền anh ý ... thế nào cũng có lý do gần gũi
  10. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vào thấy các bác toàn xúi dại là nhiều chứ chẳng giúp đuợc mấy =))
    lại còn tư vấn cho 1 cáo đi cưa gà nữa :)) đổi tên topic đi thôi :))

Chia sẻ trang này