1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị cuớp hàng ngay trước mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn abc nơi công cộng kể ra cũng buồn cười. Nhung cậu ko nói cụ thể 1 chút thì làm sao biết được độ thân mật với cáo của cậu ntn. Nhưng như thế dù sao cũng là hàng của mình rồi sao lại để thằng khác nó vờn vẹo thế. Đáng nhẽ ra cậu phải gọi thằng kia ra biểu mày nhìn mặt tao cho kỹ đi rồi táng 1 cái vào mõm nó rồi ra sao thì ra. Chứ gái của mình mà để thằng khác nó vờn nó dắt đi ngay trước mũi mình thế mà ko điên lên thì tôi cũng chịu cậu. Cứ để như vậy là có 1 cái nhọt (nhục) roài.
  2. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thứ nhất là cáo nó đong đưa để thử xem gà có bộc phát H5N1 không
    Khả năng thứ hai là thằng kia nó ngon hơn,tiếp thị và chăm sóc khách hàng tốt hơn
  3. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em làm kín lắm mà bác, có mấy ai biết đâu nếu hok chịu khó để ý, có điều em cũng thấy nhục thật, làm sao để giành lại hàng của mình đây ạh
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái " sắp thịt đuợc rồi" của bác là tuởng tuợng, hoặc là bác quá tự tin, thấy sắp thịt được nên nghĩ lơ là thế nào cũng được. Việc bác ko quan tâm đến nta là lỗi sai của bác, lại còn do bác mải mê chơi bời nữa chứ. Đi nghỉ mát thế này là dịp để quan tâm, gần gũi, tâm sự được nhiều hơn thì bác lại kệ con người ta, rồi đi trách thằng khác quan tâm cáo gần chén được của mình àh.
    Em ghét nhất cái kiểu chỉ biết chơi cho suớng mình mình, rồi thấy ng khác quan tâm đến cáo của mình thì nóng mắt lên. Nói thật với bác, con gái chỉ thích những dịp này được gần gũi, tâm sự nhiều hơn thôi, bác bơ cáo bác trước thì bác phải chịu.
    Mà ko thèm để ý nữa rồi thì lập topic hoành tá tràng thế này để làm gì nhở? Chứng tỏ bác đang xoắn lắm ạk. Dù có lẽ là xoắn vì chạm tự ái bị cuớp trên giàn mướp.
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    tre con khi mất đồ chơi thường gào lên gọi bảo kê mà chúng ko nghĩ phải chiến đấu để giữ những thứ thuộc về mình
    vì trẻ con là trẻ con, chưa hiểu những điều của cuộc sống
  6. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em la trẻ con đâu mà, vấn đề là em chấp nhận cuộc chơi va không sợ thất bại, thua keo này bày keo khác, bỏ em này yêu em khác là chuyên thường, tình cảm là điều không thể ép buộc, thích thì nhích mà hok thích thì nhích chỗ khác
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    đã bao giờ chú nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đánh bại mọi thằng để bảo vệ cho tình yêu của mình chưa ?
    cái ý nghĩ ấy nên mãnh liệt hơn đè nát cái ý nghĩ ko chơi dc em này thì bỏ, đi xúc em khác
    đấy ko phải là câu nói của 1 thằng đàn ông
  8. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em không yêu, nếu yêu nó đã khác,
  9. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ông lập cái topic này làm cái éo gì
    Giờ bị anh em chửi nhiều quá thì thở ra 1 câu "em không yêu"
    Éo yêu việc lìn phải khóc. Mà ng ta chưa là gì của ông, ông đi khinh ng ta :)) éo bị ng ta khinh cho là kém bản lĩnh thì thôi
    Chắc thèng ku này 9x mất rồi
  10. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em lập ra topic này là muốn tìm ra sai lầm của bản thân, để tự hoàn thiện bản thân mình hơn sau mỗi lần vấp ngã, em không sợ thất bại và không sợ mất đi những gì mình đang có, cái em cần là làm sao để mình có thể bảo về được tình yêu của mình khi mà em tìm được nguời em yêu thật lòng, làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình tương lai của em, làm sao để chiến đấu lại với các đối thủ cạnh tranh
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 22/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này