1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị cuớp hàng ngay trước mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Cũng có thể là 10x
    Hồi xưa em cũng êu 1 cô bé cùng lớp. Xinh xắn, xịt phấn thơm, không bao giờ đái dầm, lại còn thỉnh thoảng cho em kẹo nữa . Rồi đến 1 hôm, em phát hiện nó cũng cho 1 thằng khác kẹo, từ đó em không bao giờ ăn kẹo nó nữa...
    Rồi, em vào lớp 1, chia tay từ đấy...
    Em chưa êu, êu phải khác cơ
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì em là trẻ con, là thằng ngu, nhưng em có cách của em, có lòng tự trọng của em, em không chấp nhận được 1 đứa con gái coi thường em, em không cần, em bị nhục thật đấy, lòng tự trọng không cho phép em bị nhục thêm nữa
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 22/07/2009
  3. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    đã bao giờ chú nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đánh bại mọi thằng để bảo vệ cho tình yêu của mình chưa ?
    cái ý nghĩ ấy nên mãnh liệt hơn đè nát cái ý nghĩ ko chơi dc em này thì bỏ, đi xúc em khác
    đấy ko phải là câu nói của 1 thằng đàn ông
    [/QUOTE] Bản lĩnh hay không không thể dùng lời nói để thể hiện ra được, trên thế gian này còn nhiều người tài giỏi hơn em, bản lĩnh hơn em gấp nhiều lần, vậy là cứ gạp thằng hơn em, bản lĩnh hơn em thì cáo bỏ em ah, em có thể có những lúc kém cỏi, có thể có những sai lầm nhưng không vì thế mà không được yêu, tình yêu là vượt qua mọi thứ kể cả em có là kẻ yếu kém chăng nữa thì 1 khi đã yêu nhau thi không gì có thể chia cách được chứ
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 22/07/2009
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã từng gặp TH na ná như cậu, lúc đó tớ rất bức xúc, mất bình tĩnh và cũng có những hành động mà nghĩ lại là ko nên, để mất điểm quá nhiều, sau vài lần như vậy thì cuối cùng tớ và cáo đã đường ai nấy đi. Theo tớ thì tốt nhất lúc đó cố gắng kiềm chế thật tốt những cảm giác ban đầu đấy lại và đừng nên tỏ thái độ gì, khi bình tĩnh lại thì sẽ có những phương án tốt hơn. Theo tớ nếu cậu cảm thấy thực sự yêu cáo này thì nên quay lại chiến đấu tiếp, có thể cậu sẽ gặp vài lần thế này nữa thì đó là cơ hội cho cậu rèn luyện. Còn nếu cậu ko thích kiểu gái hở ra là à ơi với thằng khác thì nên kiếm em khác. Còn về ý kiến cá nhân thì tớ thích các em gái đoan trang hơn ^^
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh hay không không thể dùng lời nói để thể hiện ra được, trên thế gian này còn nhiều người tài giỏi hơn em, bản lĩnh hơn em gấp nhiều lần, vậy là cứ gạp thằng hơn em, bản lĩnh hơn em thì cáo bỏ em ah, em có thể có những lúc kém cỏi, có thể có những sai lầm nhưng không vì thế mà không được yêu, tình yêu là vượt qua mọi thứ kể cả em có là kẻ yếu kém chăng nữa thì 1 khi đã yêu nhau thi không gì có thể chia cách được chứ
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 22/07/2009
    [/QUOTE]
    Ai cũng có quyền đc lựa chọn cho mình 1 thằng bản lĩnh để có thể nương tựa đc ... "tình yêu là vượt qua mọi thứ kể cả em có là kẻ yếu kém chăng nữa thì 1 khi đã yêu nhau thi không gì có thể chia cách được chứ" ... Bản lĩnh như anh thì con nào nó yêu ... Bày đặt khinh người ta ... viết ra câu đó ko thấy thằng nào cũng khinh lại àh. Ko yêu người ta thì để yên cho thằng khác nó yêu ... chẳng qua là tức ... là cảm thấy nhục chứ j ... HẠnh phúc chân thật chẳng tự dưng mà có ... có người còn đào cả thế giới lên mà tìm ấy chứ .... Em là em thấy chị kia thật đúng đắn khi ko chọn anh này ....
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nick chứng khoán, sao mọi người phí công thế nhỉ??
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Chưa xéat đến thái độ cử chỉ con nít của bạn, nhưng những cái "em co một con hang sắp làm thịt được rồi/ đi em co ngồi cạnh cáo của em, có abc linh tinh/ ..." thì nó đúng là con hàng thật. Mà bạn biết rồi đấy, hàng nó khác gì tờ tiền polyme đâu, hôm nay tropng tay bạn, mai trong tay thằng cùng cơ quan bạn, nếu nhàu thì có thể cho vô máy găjt rồi là đi, laị phẳng phiu như mới!
    Bản lãnh kém thì chấp nhận bạn ạ!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  8. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói rất đúng, vì nó là hàng nên em mới chán, chứ em không ngại khó ngại khổ để giành lấy hạnh phúc cho mình, có điều em thấy mình đã chọn sai đối tượng nên em bỏ cuộc thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bây giờ em có thể bị nhục thật nhưng 1 ngày nào đó em sẽ lấy lại danh dự cho mình, tìm đuợc người yêu thương em thật lòng dù em có là ai chăng nữa...
  9. gunner2801

    gunner2801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn TyphuCKVN có thể chuyển topic hàng họ, 4` phạch này sang mocxi.com hoặc lauxanh.us để thảo luận.
    Các thành viên bên đó có thể góp ý, giúp đõ bạn để tránh nhục lần sau.
    Thân
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ... bản lĩnh hay 0 bây giờ mới quyết định này , đã nói là phải làm !!!
    Chưa đọc hết topic này , nhưng đọc được cái đoạn này post bài ủng hộ !!!
    Bỏ đi ... kiếm em nào xinh hơn cho em nó nhìn lại mà phải xót xa : biết thế ngày xưa mình 0 như thế nữa

    Em thấy bác nói rất đúng, vì nó là hàng nên em mới chán, chứ em không ngại khó ngại khổ để giành lấy hạnh phúc cho mình, có điều em thấy mình đã chọn sai đối tượng nên em bỏ cuộc thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bây giờ em có thể bị nhục thật nhưng 1 ngày nào đó em sẽ lấy lại danh dự cho mình, tìm đuợc người yêu thương em thật lòng dù em có là ai chăng nữa...
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này