1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị ế chồng, làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueriver1012, 23/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bụng dạ a tốt lắm, dạ dày, tim gan phèo phổi..vv đang hoạt động rất tốt, chưa "làm máy" lần nào, zin 100% chưa rớt đầu nòng gì sất, Ko tin e hỏi Sao đi [:D]
    Nói thế để e tự xem lại mình còn khuyết điểm thì hoàn thiện nó, với tuổi e, lấy chồng là tương đối chững chạc, so với teen e có nhiều thứ hơn hẳn... Chỉ ko thích hợp để yêu đương nhăn nhít thôi
    Nhìn tụi teen có gì ko bằng so với e thì cứ phát huy. Điều chắc chắn là lãng mạn, và..nhan sắc thì ko thể so bì với các e các cháu đc đâu ;))
    Bảo ngta vấn véo mà e đưa tình hình chung chung kiểu đấy vấn kiểu gì? đưa bài toán mà ko đưa dữ kiện thì giải làm sao? Điều bất thường là chắc chắn có, vì với gái bthường, chuẩn mực, ngoại hình tương đối ko xấu thì đã có chồng, con vài tuổi rồi ;))
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hóng tí để xác minh lại Blue nè hem phải Blue mình nha. Blue mình tự biết là ế rồi, ko cần thay đổi nữa ;))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em lại cứ tưởng là chị blue nên đang ngạc nhiên vì mình thường chị blue tự tin tuổi gần 30 lắm mà ;))

    @ Fix : đừng có lôi em vào. Bị tiếng mà chả được miếng nào hết[r23)]
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    gái 80 ngoan hiền có tiếng rồi mà :-"
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là tự tin mà là yêu đời ;))

    Ế thì đã ế rồi, buồn mà làm chi :-"
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lạc quan yêu đời chứ ;))

    Mình hiểu nhau mà, chị nhỉ :D
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ;));));)) biển nhiều cá mà >:)>:)>:)
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái này cứ đùa. Gái lấy chồng chứ cô chú dì bác lấy đâu, chưa muốn lấy thì hỏi làm gì. Ai giục thì bảo cô đi mà lấy, kệ cháu chứ.

    Thế yêu cầu giai phải dư lào hả gái? để các phi công, các bẹn, các anh và các chú bác trên này xem thế nào còn liên hệ trước Tết.
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn blueriver thấy đấy, chỉ riêng cái ao con con này mà đã cơ man nào là cá. Câu thôi !!! Nhưng nhớ đề phòng cá nóc nhé !;))
  10. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khè, em đính chính lại là em - Blueriver1012 chứ không phải là bạn Blueriverhp hót girl nào đó đâu ạ. Nhầm với bạn í là oan cho bạn í lắm lắm ạ.
    Em cũng đính chính thêm là em hiện tại, vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích và rứt chi là tự tin, chưa lo lắng lắm đâu ạ. Chỉ có điều, đúng là lúc bạn em nói là em gần 30 tuổi, em mới giật mình, nghĩ... Ngày xưa, cái thủa mình là cô bé con í, hồi đó, mình nghĩ, 30 là già lắm, các chị, các cô bạn của các cô các chị em mà chưa lấy chồng, thì rằng mà là em lo cho họ lắm :D. Giờ lại ám vào em hihi... Mấy hôm trước, em vẫn nghĩ là mình trẻ lắm í, nhưng giờ, ngẫm đi ngẫm lại, lại đọc sách báo, thấy bảo, qua 30 - phụ nữ sẽ có dấu hiệu già nua rất nhanh, dù có đắp vàng, đắp bạc, đắp kim cương lên thì nó cũng ko giấu nổi vẻ già nua (trừ 1 số nhân vật nổi tiếng ở Hôliút, Củng Lợi, Diễm My,... ). Thế là bỗng dưng em thấy tiếc nuối tuổi 2x của mình. Nên là em quyết tâm, làm rì có ý nghĩa nốt vài chục tháng nữa cho tuổi xuân nó đẹp đẹp 1 tí :D
    Mọi người lo lắng cho em, em biết, có thương thì mới lo lắng. Mà thương yêu mình, chả lẽ lại sỗ sàng quá thì ko ổn ạ. Nên ai hỏi, em chỉ cười trừ thôi.
    Em ko phải là chưa muốn lấy, rất muốn ấy chứ ạ. Nhưng muốn - chứ không phải là cuống, là cố, là dằn vặt, là cuồng, là... Nên em cứ ung dung thôi.
    Bật mí tí về profile của em ạ:
    - Công việc ổn định, lương đủ để nuôi bản thân và đáp ứng 1 số sở thích cá nhân...
    - Do đặc thù công việc và môi trường nên giao tiếp ko đến mức độ nào. Nói chuyện ko phải thêm muối nhiều :D
    - Hình thức thì bình thường. Cũng mấy lần bị túm cổ bạn bè lừa đi để mối lái thì trộm vía cũng ko có bạn hiền nào 1 đi ko trở lại, ngoảnh mặt làm ngơ lần sau. Thường là do em chả thích nên chủ động chuyển các bạn í sang thành bạn tốt :D
    - Khó tính và hay cáu :P (cái này ko phải do tuổi già mà từ trước đến giờ vẫn thế)
    - To mồm nhưng lại khá nhút nhát về t/c.
    Hề, đại loại là thế...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, bạn đúng là chuẩn ko cần chỉnh. Chắc là cựu thành viên của ttvnol này rùi...
    Mình cũng nói thật là, mình chả có nhu cầu vợt cá trên mạng lắm. Toàn là cá ảo thui. Thật ở ngoài đời còn chả ăn ai nữa là mạng. Lên đây nhờ các bạn hiền tư vấn để hóng xem thế nào. Với lại giời lạnh, ở nhà chúng chán, thay đổi ko khí tí... :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này