1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị gái cho ăn bơ các bác giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buiduyngoc, 15/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiduyngoc

    buiduyngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Em nhờ các bác xem cho giúp em ca này còn hy vọng gì ko ạ? mặc dù tập xác định rồi :-(

    Em quen được 1 em qua zalo đi chơi 4,5 lần rồi. Em có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên và thấy em ý cũng vui vẻ nhiệt tình ,tối nào cũng hay nói chuyện với nhau. Lần đi chơi gần nhất thì đi cf về tự dưng em ý nói là thích còn trai đeo dây chuyền rồi béo , ăn mặc được được chút rồi này nọ... Em thì gầy ăn mặc bình thường thôi ko sành điệu gì cả nhưng khi nghe nói vậy thấy khó chịu và ko thoải mái. Em suy nghĩ hay nên thôi và cũng ko nói chuyện khoảng 2 hôm thì em ý chủ động nhắn tin bảo quên e rồi ak :-( em cũng bảo mệt thôi rồi lại nói chuyện bình thường. Mấy hôm sau thì nói chuyện e mệt mỏi chán vì công việc thì em ý lại nói như kiểu mình chỉ nói mồm và bảo kiểu thế kém này nọ .... Em bảo anh kém em thất vọng phải ko thì em ý ko rep lại. Em ko nói chuyện thì lại nhắn tin cho em hỏi sao ko nói chuyện với em , thì em bảo chê em còn gì nên ngại nói chuyện thì em ý lại nói như kiểu ko hề biết gì như lỗi do mình tự nghĩ ra em ý ko như vậy. Nói chung ko hiểu cố ý hay nói ko biết đến người khác thế nào :-( cũng vì thích chứ bình thường e tự ái cao cho next từ hôm trước rồi. 2 đứa lại nói chuyện bình thường, em cũng quan tâm và nói nhớ này nọ. Cuối tuần em ý về quê nên ko đi chơi được nên hẹn tuần sau, tối chủ nhật vẫn nói chuyện bình thường thì thứ 2 bắt đầu có biến . Em nhắn tin zalo ko thấy rep , xong thấy stt kêu mệt em nt điện thoại cũng ko thấy trả lời. Hôm sau e nhắn tiếp thì mãi mới trả lời a nghĩ xấu em thế rồi mất hút. Hôm sau nhắn tin e bảo sao em lại vậy , giận gì anh hay sao mà im lặng vậy anh ko muốn thế thì tối mới trả lời : em bận nhiều việc rồi ốm mệt chả muốn nói chuyện với ai cả . Em bảo nhớ muốn gặp thì ko trả lời nữa mất hút luôn gọi ko nghe máy. Nghe lý do biết là bị bơ rồi nhưng khó hiểu đang bình thường tự dưng quay ngoắt vậy. Em dự có thằng khác :( còn nói về điều kiện thì gái cũng bình thường nhà ở quê , em nhà cửa trên này gia đình cơ bản nói chung hơn gái . Các bác thông não giúp em cái thấy khó chịu quá vì ko biết lý do chẳng thà nói thẳng luôn cho nhẹ lòng . thank ạ
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2016
  2. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Có 2 khả năng : Con bé nó đang trêu đùa với chú trong lúc ế hàng và chú gà quá nên nó chán

    Khả năng 1 anh không nói nữa, còn khả năng 2 thì thế này. Lúc đầu ổn thế mà càng ngày chú càng mất tự tin thế là đé.o được. Gái nó bảo nó thích thằng này thằng kia thì kệ m.ẹ nó. Cứ coi như không nghe thấy. Vì nó chỉ nói vu vơ để thử chú xem có tự tin hay không thôi.

    Dần dần chú đánh mất thế chủ động, lại thiếu tự tin nên gái nó chán, nó bơ. Và kết cục của chú là vì nó quá ngán chú hoặc là có thằng ngon hơn chú nó xen vào. Đã thế chú lại còn xoắn xít lên, nó càng đoạn tuyệt với chú hơn.

    Lần sau rút kinh nghiệm. Khi tán gái có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng mất tự tin của 1 thằng đàn ông thì sẽ mất tất.

    Bình thường anh rất thích tư vấn cho những ca ngu như chú, nhưng giờ đang chán nên đành để chú đợi cho đến khi nào anh có cảm hứng lại đã.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. buiduyngoc

    buiduyngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Mất tự tin thì ko hẳn vậy nhưng gái nói thế e thấy tụt cảm xúc bác ạ còn thế nào dùng vậy ko yêu thì thôi. 1 phần vì thích gái nên cũng hay quan tâm hỏi han nhưng có lẽ đó cũng là sai lầm khi chưa phải người yêu :( còn e nghĩ có thằng khác hoặc cãi nhau vs ngy đi chơi vs e g quay lại nên vậy thôi. Vì nếu chán thì đã bơ từ lúc e ko nói gì rồi. Đây vẫn nói chuyện vui vẻ bt thì tự dưng hôm sau nhạt rồi bơ luôn.
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Rồi, giờ anh rảnh, khuyên chú vài lời. Chú ngồi xuống khoanh tay vào trật tự nghe anh nói đây.

    Ca này của chú anh không muốn bình luận gì thêm, cũng không mắng chú ngu nữa vì anh thấy việc đấy có phần thừa thãi. Anh rút ra cho chú vài bài học quan trọng nhất khi cưa gái, đối với chú, như sau :
    1. Nếu chú không có cái tâm lý "Con này, kể cả xinh, thì cũng chẳng có cái đé.o gì mà mình phải bận tâm. Tán thì tán mà đé.o tán thì giải tán." Lúc nào cũng phải nghĩ trong đầu rằng giá trị của mình ăn đứt nó, hoặc bét nhất thì cũng ngang bằng nó. tuy nhiên nghĩ như thế cũng không có nghĩa là chú cư xử theo kiểu coi thường nó, mà trái lại, phải rất tôn trọng nó.
    2.Tất cả hành động của chú đề phải bao hàm đồng thời ít nhất là 3 yếu tố : Hài hước, Lịch sự và mang lại cảm giác An toàn. Anh nói ít chú hiểu như nào thì hiểu.
    3. Chú hay có cái kiểu tự ái vớ vẩn thế thì sau này đé.o làm nên công trạng gì đâu kể cả gái gú lẫn sự nghiệp. Sửa đi. Đàn ông là phải lỳ, phải thật chai. Không được để cho ai có thể tri phối cảm xúc của mình. Nóng, lạnh tự mình quyết định, đứa khác *** có quyền đấy.
    4.Bất kể những gì chú đọc được về tán gái đều rất có giá trị nhưng đồng thời cũng chẳng có giá trị đé.o gì. Giá trị hay không nó phải được chú kiểm nghiệm và tự rút ra trong hoàn cảnh của chú. Đừng tin bố con thằng nào ngoài bản thân mình. Học tập từ thằng khác thì được. Chính chú phải biết chú nên làm gì.

    Cuối cùng, chú có rút ra được cái gì hay không lại nằm ở cái khả năng nhận thức của chú. Chú đọc, hiểu, áp dụng được đến đâu thì áp dụng. Mà nếu không áp dụng được, thì anh thật, anh kệ m.ẹ chú. Hết thời gian 15p giải trí của anh rồi, thôi chú không cần chào anh đâu, để anh tự nhiên.
    phoenix_px2002buiduyngoc thích bài này.
  5. buiduyngoc

    buiduyngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác e thông não rồi :(
    cucmoi thích bài này.
  6. cucmoi

    cucmoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Thôi lại rủ em nó làm vài sót cf rồi đi cà phê chém gió, tán phét thi thoảng lại đả động một chút vào câu chuyện mà bác đang vướng tâm xem ý em như thế nào.
    buiduyngoc thích bài này.
  7. buiduyngoc

    buiduyngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện lại ổn rồi bác ạ. Nắng mưa em ko hiểu nổi sao nữa. Cám ơn bác

Chia sẻ trang này