1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em bị khủng bố = tin nhắn..... em nghi là ex cua NY.. giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miudibuidoi, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em bị khủng bố = tin nhắn..... em nghi là ex cua NY.. giúp em với

    ex của NY em nhắn tin cho anh ấy( lúc đầu như 1 người bạn bình thường)sau khi có chuyện xích mích với em, em không muốn 2 người liên lạc nữa, anh ấy nhắn lại và đã nói là yêu em, không muốn bị làm phiền nữa, đồng thời NY em cũng đổi số điện thoại luôn

    sau thời gian đấy tự nhiên có 1 số điện thoại rất lạ cứ nhắn tin vào máy em( đều đặn 5 tin 1 ngày, trong giờ hành chính, cứ đúng lúc em đang ở chỗ làm thì nhận được tin nhắn), đại loại những tin nhắn như kiểu: anh ấy đâu có yêu em,rằng anh ấy đang tìm cách rời xa em, chửi em ngu, điên... vô số những tin khác nữa...

    em ko biết số máy này của ai( hỏi thì cả NY em cũng không biết, em biết số của người kia nhưng ko phải số này) vì gọi lại lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy.... cũng chẳng biết tại sao người ta có số của em....

    em nghĩ đây là tin nhắn của ex của người yêu em, lúc đầu em tỏ thái độ bực tức và đưa cho NY em xem10 tin nhắn của 2 ngày đầu tiên( anh ấy gần như không nói gì bảo em là hãy tin anh, và cũng thay đổi thái cách cư xử với em, tỏ ra yêu thương em nhiều hơn ) , những ngày sau em xoá hết, thậm chí không thèm đọc nữa, 2 ngày nay ức chế quá em phải mua tạm 1 số khác để dùng nhưng mỗi ngày vẫn lắp sim đó vào để kiểm tra cuộc gọi nhỡ( còn phải kéo dài 1 thời gian nữa, tìm 1 số khác ưng ý hơn mới đổi hẳn được), thì ôi thôi ngày nào cũng đều đặn 5 tin... chán

    mọi người bảo em phải thế nào đây.. em đoán nó là con kia( mà chắc chắn chỉ có nó chứ còn ai vào đây nữa )... em cũng có số mà nó dùng để nhắn tin cho NY em trước đây nhưng em không thích gọi hay nhắn tin cho nó vì làm thế hoá ra mình = nó à?

    mọi người cho em lời khuyên về trường hợp này với... em khó chịu quá.... nói với NY em nhiều anh ấy lại tưởng em tạo áp lực sinh cãi nhau thì nó lại được cái điều nó muốn.. ức chế quá
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mệt , chuyện chẳng có gì cả , em để chế độ im lặng , mặc kệ nó thích nhắn gì thì nhắn , cứ lơ đi , khi nào mở máy ra thấy tin nhắn của nó thì tắt ngay đi ,không thèm đọc có gì là mất công đâu , nó có giỏi thì nó nhắn cả năm , ( vừa tốn công , vừa tốn tiền , vừa mất thời gian , chắc nó cũng ko điên đến độ đấy đâu )
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em nghi lắm, vì nó chờ NY em tg lớn hơn cả thời gian em với anh ấy quen nhau là 6 năm( bạn học cũ mà) (em cũng đau đớn vì chuyện anh ấy xao lòng mất gần tháng)... mà nó nhắn tin cho em cũng được 10 ngày nay rồi
  4. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em đúng là trẻ con , chỉ vì mấy cái tin nhắn vớ vẩn mà đâm ra cãi nhau với người yêu , em cứ lờ mấy cái tin đó đi , cư xử bình thường với người yêu như chưa có chuyện gì xảy ra , đảm bảo con kia sẽ tự bỏ cuộc thôi
  5. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có dịch vụ chặn cuộc gọi và nhắn tin cơ mà
  6. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nó làm thế cốt để phá bạn đấy.Nếu bạn tức tối và cãi nhau với người yêu mình thì coi như nó đã thành công 2/3. Nó đang đợi làm cái 1/3 còn lại để cuớp luôn người yêu của bạn về tay nó đấy.
    Mấy cái trò ném đá dấu tay của con bé này em còn lạ j nữa.Mình không trả lời nó nó nhắn mãi rồi nó cũng chán thôi mà,
    Giải pháp.bạn để chế độ tin nhắn silent lúc làm việc . Lưu cái số đó vào danh bạ với cái tên như là "dog điên","sủa đi mày",v...vvvvvvv
    Lúc nào mở máy ra thích đọc thì đọc không đọc bạn delete nó luôn,
    Mình chẳng cần nhắn tin chửi lại nó đâu.cái loại này nó cùng đường vô học nên nó mới làm như thế.
    Chúc bạn vui và hãy keep calm với những tin nhắn kiểu này. Giữ người yêu cho chặt nghen bạn.Chứ tớ thấy anh ấy yêu bạn thật lòng đấy
    Cherish your life!!!!!!
  7. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đổi số, vứt sim đi hoặc nhờ tổng đài cái vụ spam này, tội gì mua bực mình vào cả 2 người thế bạn
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    - Nếu mà đổi số được thì tốt nhất em nên đổi.
    - Đây là hiện tượng mua một số để nhắn tin đây mà. Lúc vừa nhận được tin nhắn, em gọi lại luôn xem người kia có dám nói chuyện thẳng thẳn không.
    - Cứ thoải mái đi. Cứ kệ nó, một thời gian là nó chán ngay thôi mà. Mình đừng có thái độ bực tức. Như thế nó lại càng có động lực để nhắn tin.
  9. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đổi được số thì tốt. Còn không thì máy đt của bạn có chức năng chặn tin nhắn không? Hồi trước mình cũng trong tình trạng của bạn. 1 cái đuôi theo mình, cứ nhè 12h - 1h đêm là nhắn tin. Bực chết, đang ngủ mừ. Mình đang xài samsung d820. Máy này có chức năng chặn tin nhắn. Số đó nt cho mình thì vẫn nt được, vẫn tốn tiền bthường. Nhưng mình thì hoàn toàn k nhận được tin nhắn.Hìhì. Các máy đt bây giờ đều có chức năng đó hết. Nếu đt của bạn có hệ điều hành thì ra ngoài tiệm cài chương trình block số đt ấy.Vừa chặn được tin nhắn vừa chặn được cuộc gọi.
    Con nhỏ đó cốt yếu là làm cho bạn phát điên rồi cãi nhau với người yêu thôi. Nếu 2 bạn mà cãi nhau thì đúng ý nó rùi. Kệ nó,từ từ rồi nó sẽ chán.Bạn đừng nt hay đt lại mà cãi nhau hay xem nó là ai. Vì như vậy lại càng kích thích nó hơn.
    Chúc bạn sớm thoát khỏi cảnh bị khủng bố và hạnh phúc với NY.
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Việc gì fải đổi số nhỉ. Số mình dùng lâu rùi thì vẫn dùng thôi. Đổi số khác gì mình sợ nó. Mà đổi số khác nó muốn biết thì chắc cũng chả khó. Chuyện quá đơn giản, thấy tin nhắn của nó thì không đọc thế thôi. Khỏi phải gọi lại lôi thôi.

Chia sẻ trang này