1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em bị khủng bố = tin nhắn..... em nghi là ex cua NY.. giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miudibuidoi, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách:
    1 là chịu khó chờ vài tháng, đầu năm sau thuê bao trả trc bị trói rồi, mấy trò khủng bố qua điện thoại này sẽ phải nộp phạt hành chính hoặc nhận trát của toà.
    2 là tạt cho nó 1 ca axit.
    Chọn cách nào là tuỳ em, anh ko liên quan
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phai đổi. Cho nó nhắn thoải mái, em đừng đọc làm gì, thấy tin cuae nó thì xoa ngay đi, đọc chỉ thêm bục vào thân thôi. vài ngày nữa chắc tự mà giải tán vụ này ngay thôi.
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ạ.! trước cái số này em cũng bị một số nháy máy nhắn tin doạ đánh nhưng cái số đấy em nhờ bưu điện và công an doạ cho 1 trận, thằng bé đấy ở tận đắc lăk ( mà không hiểu sao nó có số của em ) sau khi công an vào cuộc thằng đấy đã bỏ luôn cái số đấy không dám dùng nữa.
    số này thì em chịu, em nhờ người quen tìm, thì thấy là nó suốt ngày tắt máy, và số mà nó nhắn chỉ có đúng 1 số duy nhất của em, không tìm thêm được 1 thông tin gì cả, mà cả khi nó nhắn tin em gọi lại ngay cũng vẫn trong tình trạng tắt máy, em chả hiểu...
    em đưa tin nhắn cho Ny em đọc, anh ấy bảo em đừng nghĩ gì, rồi bảo em nhắn tin lại chửi cho nó 1 trận... ânh ấy cũng chủ động đổi số điện thoại cho em để em đỡ bị quấy rầy, có điều chưa tìm được số điện thoại ưng ý nên số kia em mới khoá 1 chiều thôi ạ, để nghe thôi...
    2 đứa bạn thân của em bảo em là gọi điện vào cái số nó đang dùng chửi cho nó 1 trận.. nhiều lúc tức lắm cũng muốn nhắn tin gọi điện tổng xỉ vả cho nó 1 trận nhưng nghĩ mình phải cao thượng hơn nó nên lại thôi nhưng thú thật, em cay con này lắm rồi em biết làm gì bây giờ, ức chế quá

Chia sẻ trang này