1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị loại ngay vòng đầu, nhờ các cao thủ tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_tap_gay, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo quen nhau trên một chuyến xe, em và cáo nói chuyện rất vui vẻ. Em nghĩ cáo cũng có chút cảm tình với em. Cáo kém em 3 tuổi, chưa có người yêu (em đoán thế), nói chuyện, dễ thương, nhí nhảnh, chăm học nhưng nội trợ kém (tự thú). Em đã điện nhắn tin, điện thoại rủ đi chơi, cáo rất vui và hẹn sẽ sắp xếp thời gian. Nhưng lần điện thoại cuối cùng thì cáo ko mặn mà nữa, cáo nói đang học năm cuối cao đẳng, bận ôn thi tốt nghiệp, bận đến 10-11 tháng gì đó. Cáo bảo tốt nhất là em tìm người khác mà rủ đi chơi vì cáo bận học để ra trường. Em vẫn ko hiểu vì sao cáo lại nói thế, mọi việc diễn ra quá nhanh (mới được có đúng 1 tuần). Em năm nay 25 tuổi nhưng gà lắm ạ. Nhờ các bác tư vấn. Rất cảm ơn.

    Nói chung em ko còn hy vọng gì vào vụ này rồi. Nhưng muốn nghe ý kiến của các bác để rút kinh nghiệm.
  2. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ngừng mọi hoạt động khỏang 1-2 tuần rồi quay lại.
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nó tìm ra những điểm không vừa ý hoặc là bạn khá vồ vập lúc mới quen hoặc bạn chơi bài ngửa hoặc bạn vô duyên hoặc đã nó vừa nhận lời yêu thằng khác ( cái này trước cũng bị dính cứ tò te mãi chẳng hiểu)
  4. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mình cũng không đến nỗi vồ vập lắm vì trong khoảng 1 tuần lễ, em chỉ gọi điện có 3 lần gì đó. Lần 2 và 3 mới gạ đi chơi, thấy cáo cũng vui. Lần thứ 4 thì nói rất nhanh và dứt khoát từ chối. Em cũng từng cưa 1 cáo là sinh viên năm cuối khi còn là sinh viên, nói chung, sinh viên năm cuối cũng đâu bận đến thế. Khó hiểu quá các bác nhỉ. Khó hiểu quá các bác nhỉ [r23)]. Nếu chờ 1-2 tuần nữa quay lại thì ngày 8-3 sắp tới có lẽ là ngày thích hợp :-w.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các chú thường đi tán gái với cái đầu nóng, làm cái gì cũng vội vàng, cũng muốn ăn ngay, không bao giờ chịu kềm chế bản thân để cho kết quả nó dễ chịu. Gọi điện hay nhắn tin rủ đi chơi thì nói trong vòng 5 câu là phải đạt được kết quả rồi, đạt được rồi thì im luôn đi để dành câu chuyện cho lần gập mặt, đã rủ đi chơi rồi mà còn lòng vòng nhắn tin mấy chục cuộc nữa mới thoả mãn cái thú tính của các chú nên làm gái nó nản, chưa kịp gập nhau để khám phá, để khoẻ của, khoe tài thì đã nói mịa nó ra hết rồi, mà lời nói thì có bao giờ bằng hành động đâu chứ.

    Thôi lần sau rút kinh nghiệm, để ý câu chuyện, đạt được mức gây tò mò cho đối phương, buộc đối phương phải gập mình lần nữa là ổn, là cúp máy.

    P/s: Có đọc 1001 đêm chưa, con đào của lão vua dùng chiêu này, chuyển luôn cho hậu thế mà sao hậu thế ngu thế không biết.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Là gái em xác nhận bác này tư vấn chuẩn. [r23)]
  7. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng lòng vòng, buôn chuyện gì đâu vì em nói chuyện kém lắm. Em ngại nhất cái công đoạn "tán" ấy. Cảm ơn ý kiến của các bác đã chia sẻ. Có lẽ là ko nên cưa mấy em sinh viên năm cuối. Ra trường, cáo ở lại thành phố thì ko nói làm gì nhưng nếu cáo nghe lời mẹ mà về quê làm việc thì bao nhiêu vốn liếng mất hết các bác nhỉ.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm cho lần sau, thể loại quen trên tàu xe này cứ túc tắc mà quan hệ, vồ vập vào dễ ôm đầu máu quay về lắm, hoặc bị đứa tử tế nó phũ hoặc bị đứa gian ác nó lừa.

    Bạn bè cùng học lâu năm với các chú mà các chú còn khó nhớ đến hết để gọi điện thăm hỏi, mời cốc cafe. Thế mà con nhóc mới gặp trên tàu xe, nói chuyện dăm ba câu đã muốn mời nó đi chơi rồi.

    Cứ kiểu thể hiện dục tính cao thế này thì đường đời khó hanh thông mà cưa gái cũng gặp nhiều lận đận
  9. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bác nào biết cách chữa cháy vụ này ko?
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Có thể Cáo đã điều tra về bác và biết 1 điều j đó Cáo ko thích, ko cảm tình. Phải tìm hiểu rõ được nguyên nhân đã bác ạ. Cuối cùng thì cứ hỏi thẳng, "trước mình nc vui lắm mà h sao em lạnh lùng thế..."

Chia sẻ trang này