1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị loại ngay vòng đầu, nhờ các cao thủ tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_tap_gay, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân thì em ghi nhận ý kiến của các bậc tiền bối, đúng là em hơi vội vàng. Và có lẽ cáo cũng muốn học xong cho ra trường, ko muốn dây dưa tình cảm gì hết. Vì vậy mà khi gọi điện hỏi thăm thì vui nhưng đi chơi thì dứt khoát từ chối.
  2. Alice512

    Alice512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng như con trai thui nếu mừ đã nói "Bận" thì có nghĩa là chưa sẵn sàng để tiến xa hơn tốt nhất cứ làm bạn 1 time như hiện tại. Mà mới quen nhau đã hỉu nhau j đâu mà tiến nhanh thế, tốt nhất cứ gọi điẹn và nói chuyên nhu binh thuờng là ok rùi
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, mình là gái và mình xin xác nhận mấy cái lý do "em còn phải học" với chả "em bận lắm" chẳng qua chỉ là cái cớ để từ chối tình cảm các bạn giai thôi nhé. Gái mà đã thích ai rồi thì bận lắm cũng hẹn hò được hết. Mà hồi sắp ra trường mình cũng đi chơi liên miên nhưng vẫn tốt nghiệp ok chẳng vấn đề gì sất. Sắp ra trường đâu có nghĩa là tối nào cũng phải chong đèn học bài. :))
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1


    Dục tốc bất đạt
    Chú xác định yêu dài lâu hay chỉ qua đường ?
    Từ nay đến đến tháng 10 còn khối thời gian
    Việc cần làm bây giờ là chú hỏi thăm động viên em nó học cho tốt :)>-

  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đóng góp gì, thôi thì trong thời gian gái nó "đóng của tu luyện" cậu chịu hkó lục lại mấy topic kinh điển trong box này mà đọc, hy vọng sẽ khởi sắc hơn
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    nói chung là nhiều chú g thấy gái nó nói bận hay bận học thì trong lòng xốn xang, về tự nghĩ xem nào là nó bận gì, hôm nay học cái gì, rồi lòng tự nhủ "chắc em nó bận thật"
    hay ông nào còn lăn tăn thì lại lên đây hỏi xem tình hình thế là em nó có bận thật ko. Đúng như em gái gì ở trên nói đấy, cơ bản là ko máu, còn đã máu thì bận mấy cũng bố trí được hết. Mà kể ko thể bố trí được thì gái cũng sẽ đèn xanh cho các chú cơ hội khác để tới. Còn bộp 1 cái nói "em bận" " em chưa biết được bla bla.. Thì các chú cúp máy, chui vào chăn xem phim xong ngủ cho sướng. Để 1-2 tuần sau thử lại. Lần sau ko được nữa thì tìm em khác mà tán. Đấy là NGUYÊN TẮC.
  7. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. Theo em nghĩ, thì cáo mới chỉ có chút xíu cảm tình thôi (cáo cũng từng nói với em để khi nào rảnh thì cáo sẽ gọi em). Nhưng có lẽ em vội vàng quá nên cáo ngại và "cắt bỏ" bất thình lình, em cứ tường gọi điện nhắn tin chừng 1-2 tuần là rủ đi chơi được rồi chứ. Em không có ý đồ đen tối gì hết :-ss, chỉ muốn đi ăn uống, nói chuyện xem tính tình ra sao, có hợp ko rồi mới yêu đương. Có lẽ em sẽ tạm ngưng chừng 2 tuần để tĩnh tâm rồi quay lại xem sao. Bỏ thì tiếc, em cũng cần rèn thêm sự kiên trì. Các bác có thể giúp em nên làm lại với cáo như thế nào cho hợp lý không? Gọi điện, nhắn tin hay tặng quà 8/3 sắp đến nhỉ?
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    8/3 thì tuyệt đối không nhé chú.
    Ngày đặc biệt này không bao giờ là dịp đặc biệt để tạo một cái mốc tình cảm cả. Kể cả nhắn tin.
    Cũng đừng bơ nó dài quá (2 tuần thì nó có mị người iu rùi_thằng bạn anh 2 tuần nó đã xin phép bố mẹ gái để người nhớn sang nói chuyện rùi nhé) vì nó bây giờ nhiều quan hệ lắm.

    Giải pháp:
    vẫn nhắn tin gọi điện nhưng thưa thớt thôi 2 lần nó không nghe không nhắn lại thì ngưng 2 - 3 ngày, qua ngày đó thì nhắn tin không được lặp lại mà phải nhắn tin, gọi điện có chủ đính rõ ràng. Ví dụ: hôm nay nhắn tin họi nó cơm chưa? đi i j chưa (nếu nó không trả nhời) thì 3 hôm sau gọi hoặc nhắn tin hỏi bài tập, hoặc rủ đi uống nước (tốt nhất rủ ban ngày lúc nó thuận tiện đó) nhắn, gọi xong kết quả được thua không quan trọng, cái cần đây là luôn luôn nó có hình ảnh chú trong đầu, kiêng kỵ nhắn tin quan tâm, nghiêm nghị (gái nó càng ghét) tốt nhất chú nhắn tin chém tới cho anh. Ca này cần thời gian.
  9. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bác. Em sẽ kiên nhẫn và "chai mặt" để thực hiện việc này.
  10. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng khủng bố nó bằng sms, chỉ nt gọi điện chó nó với mục đích rũ đi chơi thôi.
    Vd: Đi chọn mua cùng a cái quần nhé. Tối nay hoặc tối mai cũng được (đại loại như vậy)

Chia sẻ trang này