1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị loại ngay vòng đầu, nhờ các cao thủ tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_tap_gay, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thấy cáo online, em nhảy vào chat, đại loại như sau:
    Em: Chào em! Việc học hành tốt ko? Mấy lần trước anh gọi điện không làm phiền em chứ?
    Cáo: Em đang bận ôn thi tốt nghiệp nên anh gọi sẽ làm phiền em.
    Em: Vậy à. Anh xin lỗi.
    Cáo: Vì em đang ôn thi nên cũng không hứng thú với việc đi chơi với anh đâu. Bye bye anh.
    Em: Anh rất tiếc...bla bla . chúc em ngủ ngon (hic)
    Cao: (im lặng)

    Có lẽ ca này vô phương cứu chữa rồi phải không các bác. Theo em nghĩ thì nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này có thể do mẹ cáo. Cáo có một bà mẹ rất thương cáo, chăm sóc cáo rất kỹ :-w. Ngày nào mẹ cáo cũng gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở, cuối tuần mẹ cáo lên thăm hoặc nấu sẵn đồ ăn rồi gửi lên (vì thế mà khả năng nội trợ của cáo gần như không có). Gia đình nhà cáo hơi nghèo, cáo sống tiết kiệm lắm. Tuy nhiên, thời sinh viên cáo ít khi đi làm thêm, chỉ có học và học. Thành tích học tập cũng khá. Chính về thế mà em có cảm tình với cáo mặc dù cáo không xinh lắm [r23)]. Tháng 8 cáo nhận bằng tốt nghiệp, mẹ cáo muốn cáo về quê làm việc nhà nước cho ổn định :-w cáo thì nửa muốn nửa không. Em thấy kiểu này khó mà cưa được cáo.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ca này thì còn hi vọng gì nữa
    Em này trả lời cũng hơi phũ, ko được tế nhị lắm
  3. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tính cáo này cũng nhí nhảnh, trẻ con, vô tư lắm, thỉnh thoảng ăn nói hơi thiếu tế nhị. Em nghĩ 80% là cáo chưa yêu ai, vì tính tình thế thì chắc cũng khó có người yêu dù cáo đã 22 tuổi.
  4. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    quá vồ vập nhanh quá làm họ sợ, hiiiiiiii cứ từ từ rồi dụ e à ;))
  5. vanminh165

    vanminh165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ca của chú cũng chưa hết hy vọng đâu. Theo anh đoán thì chú cũng gây được chút ít cảm tình với cáo từ lúc đầu. Sự thay đổi thái độ đột ngột của cáo có lẽ bắt nguồn từ 3 nguyên nhân:
    - Chú tấn công càng lúc càng dữ dội làm cáo sợ, cáo đề phòng.
    - Cha mẹ cáo chăm sóc cáo rất kỹ, nhắc nhở cáo không bỏ bê việc học.
    - Bạn bè cáo cố vấn, khuyên cáo cẩn thận với mấy anh quen được ở trên tàu xe.

    Giải pháp bây giờ là chú nên để cáo yên 1 thời gian (tối đa là 10 ngày, bơ lâu quá cáo quên mất). 8/3 tới chú nhắn tin chúc mừng cáo. Nếu gặp cáo trên mạng, chú cứ hỏi thăm bình thường. Một tuấn nhắn tin một lần để hỏi thăm. Hãy tỏ ra từ tốn và lịch thiệp. Nếu thái độ của cáo vẫn thiếu tế nhị, vô duyên thì chú bơ nó thẳng tay. Còn nếu cáo tỏ ra thân thiện thì hãy nói chuyện như 1 người bạn bình thường của cáo đã. Cáo này tính trẻ con nên cưa cẩm cần nhiều thời gian (có thể đến gần 1 năm). Cáo của chú chắc chưa yêu đương bao giờ, với lại tính tình như thế thì không thể 1 sớm 1 chiều là có người yêu ngay đâu. Chú cứ bình tĩnh, đánh chậm tiến chắc, không sợ đứa nào cưa mất cả. Nếu mọi việc đúng như chú kể ở trên thì cáo này có vẻ là "hàng hiếm" vẫn còn tem đấy.
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Lại tưởng bở rồi, triệu chứng của bệnh gà là các chú gà rất lười động não, lại hay phán như đúng rồi. Anh gửi chú vài bước cơ bản đầu tiên chữa bệnh gà và thiếu kinh nghiệm cho chú nhé:

    - Cần biết lắng nghe: Nghe nhiều hơn nói để nhận biết thông điệp của người khác, nhận biết vấn đề của họ.

    - Biết cách đặt câu hỏi: Đặt câu hỏi đúng,vừa chứng tỏ mình hiểu biết vấn đề, vừa cho chú thông tin về đối tượng để có cách nói chuyện thuyết phục, biết cách không nói những câu vô nghĩa, vô duyên, tránh bộc lộ điểm yếu của mình, bộc lộ ý nghĩ của mình
    .
    - Trước cuộc hẹn, dành thời gian 1h hoặc tối hôm trước nghĩ về tình huống trong cuộc hẹn ngày mai, tưởng tượng cáo nói làm sao, mình trả lời thế nào... thế nào là câu trả lời tốt nhất

    Chú có thể rèn luyện bằng các tình huống xung quanh mình từ bố mẹ, bạn bè, gia đình,......

    Ví dụ: Thông tin cá nhân gái là; Học vấn... tính cách... giờ giấc đi lại... gia đình...cảm tình của gái đang ở mức là...... Vậy ta phải làm sao để rủ thì gái đồng ý đi chơi, gọi rủ lúc nào, chơi cái gì, ở đâu, nói thế nào, liên lạc bằng cách gì....??? Nếu gái nó từ chối thì phương án B là gì....????

    Nghe có giống bài toán giải phương trình các chú đã học ở lớp 5 không?
  7. pinknguyen

    pinknguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ung thư giai đoan cuối mà chú van kéo dc 3 tr topic cơ à.Gái thì vô duyen, ca nà tạch rồi e trai.
  8. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    Đặt câu hỏi cho từng tính huống cụ thể sẽ có hướng đi rõ ràng va chuẩn xác!

    Tạch rồi! Chúc cậu may mắn lần sau!
  9. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đây mới chỉ bắt đầu thôi, tiến lên Gà ạ ^^
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Kệ mẹ gái. Bạn đi kiếm tiền đi

Chia sẻ trang này