1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị mắc bệnh kì quái quá "******** ảo"có ai biết chố chữa k?giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 25/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Em bị mắc bệnh kì quái quá "******** ảo"có ai biết chố chữa k?giúp em với

    Tôi và nhiều bạn trẻ hằng ngày chat và gọi điện cho nhau về ***, thậm chí còn ?olàm chuyện ấy? qua tin nhắn. "Hai chúng tôi luôn khao khát và chờ đợi cơ hội để ''làm thật''. Không biết việc này kéo dài có ảnh hưởng gì không. Tôi không biết phải làm thế nào để thôi nghĩ về ***",
    Kiểu ******** ảo kể trên có tên là Cyber*** (hay computer ***, net ***, test ***). Nó được coi là một dạng hành vi ******** thời @ vì 2 người (hoặc nhiều hơn) thông qua máy vi tính gửi đến nhau những thông điệp ******** nhằm tạo ra hưng phấn và khoái cảm.

    Đây là ******** ảo, chỉ là đóng vai, đôi khi có kết hợp với tự ******** (thủ dâm). Chất lượng của loại thực hành ******** này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng nhập vai của đôi bên, và khả năng viết được những lời gây kích thích, gợi trí tưởng tượng thật sống động cho đối tác.

    Việc thực hành ******** ảo có thể xảy ra giữa đôi ******** đã thiết lập mối quan hệ từ lâu hay mới quen, xa cách về địa lý. Thường gặp hơn và cũng nguy hại hơn là trường hợp xảy ra ở giới trẻ, giữa những người không hề quen biết nhau trước, chỉ gặp nhau trên không gian ảo (hay trên máy tính), sau đó bắt chuyện và dần dần đề cập đến chuyện ********.


    Vì cyber*** mà nhiều vị thành niên say sưa, miệt mài hàng giờ, quên cả học tập. Trong khi các bậc cha mẹ mong muốn con biết trì hoãn quan hệ ******** cho đến tuổi kết hôn, thì việc thực hành ******** ảo đã đi ngược lại mong muốn đó. Nó cũng làm nhiều bạn trẻ khát khao và chờ đợi cơ hội ?olàm thật?. Nhiều thanh niên coi ******** ảo là một thú vui, một nhu cầu hằng ngày, dẫn đến nghiện, ám ảnh, rất có hại cho sức khỏe thể chất và tâm thần.

    Để cai nghiện cyber***, không ai có thể làm hộ, mà người trong cuộc phải tự mình nhận thức ra trách nhiệm trong cuộc sống trước mắt và lâu dài để vượt qua cám dỗ. Việc đầu tiên cần làm là tránh xa máy vi tính để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể thao, văn nghệ, xã hội.

    Cũng có người coi thực hành ******** ảo chỉ là chuyện vui đùa, vô nghĩa, không ảnh hưởng đến cảm xúc, có thể giải tỏa mà không lo bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường ********... Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hậu quả của cyber*** còn nặng nề hơn cả phone *** (dùng điện thoại để nói chuyện ********) và nhiều điều tệ hại khác.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa : cắt net, cắt ĐT
  3. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, thỉnh thoảng tui vẫn hay nhắn tin cho vợ tui mấy tin nhắn rất khiêu khích, nhạy cảm, vợ tui chẳng thích quá ấy chứ, mình phát tín hiệu thì phải biết mà hồi âm, chứ phụ nữ mà cứ nghiêm túc quá, khô khan chết được, thỉnh thoảng cũng hay nhắn tin kể chuyện vôva chẳng hạn, hoặc như:
    Chàng và nàng là sinh viên công nghệ thông tin, quen nhau đã lâu, đã đến giai đoạn chuẩn bị xxx, chàng cởi áo nàng ra, nhìn vào vòng 1 rùi hỏi:
    - Gì đây em em yêu?
    - Bộ loa 2.1 chứ gì nữa anh yêu - nàng bẽn lẽn trả lời
    - Sao anh vặn loa mà không thấy có tiếng, chàng hỏi tiếp.
    - Dốt ạ, anh đã... cắm phích điện đâu cơ chứ.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    còn cắt một "cái" nữa
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ấy này ... tớ đã cắt giảm ... ko muốn nói đến rồi mà ....................................
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oach
    thế gì đi giải quyết nhu cầu đi thôi
    Có một anh bạn cũng đang hỏi xem co lên đi giải quyết ko đấy hay là ông bạn sang rủ ông ý đi cho vui
  7. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    ông vinhtoet này toàn copy paste bài từ các trang tin về xong làm ra vẻ tâm sự của mình, chán ốm. Cứ thấy topic nào của ông này mở ra là đảm bảo 100% vớ vẩn
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/12/3B9F1A3A/
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mà tất cả các box chứ ko riêng gì box này, chán ko muốn nói nữa
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ù?ng hẶ bàc Vinh Toèt
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    EM đến chán với những topic kiểu này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này