1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bi mất tự tin , vì cảm thấy mình kém cỏi. Các bác giúp em với có được ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi terumimi, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em bi mất tự tin , vì cảm thấy mình kém cỏi. Các bác giúp em với có được ko ?

    Em và anh ấy đã quen nhau được hơn 1 năm nay...nhưng thời gian gặp nhau, trò chuyện chỉ được khoảng 2 tháng, sau đó anh ấy sang nước ngoài hoc (đợt ấy anh ấy về nghỉ hè) . Lúc đầu, em quý anh ấy lắm, nhìn thấy anh ấy là vui lắm ko hiểu sao lại thế, cứ nhìn anh ấy là thấy quên hết là buồn phiền, giờ ngồi nhớ lại hình ảnh anh ấy cười cũng phì cười theo, cứ ngồ ngộ thế nào vậy ! Nhưng lúc ấy bọn em cũng chỉ là bạn bè thôi. 2 anh em nói chuyện hợp nhau , đặc biệt cái là nếu gặp nhau ngồi nói chuyện, chủ yếu là anh ấy nói , em hay là đứa ngồi nghe vì tính em ít nói từ nhỏ rồi. (gặp nhau chỉ có 2 người thui ạ ).

    Thế rồi trong quãng thời gian anh ấy ở bên đó, bọn em thỉnh thoảng chỉ gặp nhau qua Yahoo mes , điện thoại, chỉ nhắn tin ,gõ chữ chứ không nghe giọng ... chỉ thân thiết hơn một chút và càng ngày càng vui vẻ. Em chưa có mối tình nào trước đây, anh ấy cũng vậy. Thỉnh thoảng, anh ấy trêu "có người yêu đi"..nhưng thực sự, em như trở nên khó tính gấp nhiều lần trước chuyện đó từ khi nào không hay.Hơn nữa, em vẫn còn đang học đại học, e cũng không thấy sốt ruột lắm. Mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi say sóng với ai đó, nhưng rồi lại thôi. Có người nói "tại vì em quá tỉnh"...Em không hiểu, em - một đứa con gái chưa có mảnh tình vắt vai mà lại là một người "quá tỉnh" hay sao ? Một người theo đuổi em gần 1 năm nay, anh ấy cũng biết vì người ấy là bạn chung của bọn em ...nhưng em thì vô cảm. Nhất là từ khi gặp phải những câu chuyện của bạn bè , người thân ... khổ vì yêu quá nhiều, mà mình lại là người đi giúp họ giải toả tâm lý , thì em càng gán cho thứ tình cảm ấy cái tính từ "tính toán", "mục đích". Em nghĩ chắc em cũng đang có cái nhìn phiến diện quá ... nhưng chưa sửa được...

    Cũng không có chuyên gì xảy ra nếu như cứ mỗi lần em gặp chuyện , chuyện học hành, công việc, gia đình, bạn bè... anh ấy như xuất hiện bên cạnh em vậy. Em thì hơi mít ướt ...hic hic,và lúc buồn là cứ kiểu như con rùa lủi thà lủi thủi ý , vậy nên cứ lúc vậy , nói vài câu là anh ấy hiểu liền .Nói chung câu chuyện giữa bọn em từ trao đổi như 2 người bạn, thẳng thắn (không thô, vì em và anh ấy đều biết ý, anh ấy còn là người hơi khó tính nữa ... yêu cầu "tế nhị" của anh ấy cao) ,rồi tới những câu chuyện thân thiết hơn, thậm chí, anh ấy nói cho em hiểu những suy nghĩ của phái nam trong mọi chuyện, quan điểm của phái nam về tình yêu và gia đình. Có lúc đọc lại đoạn chát , em hơi ngượng vì để anh ấy nói tới điều đó (ví dụ như, quan điểm của con trai trong chuyện con gái có nên cho bạn trai XXX trc không , em tự hỏi, hay là mình có thoả mái quá không? Nhưng sau đó anh ấy vô tư lắm, vậy là em cũng quên ) Còn em nói về em nhiều hơn, chủ yếu là suy nghĩ, ước mơ, hoài bão .. Vì thường những lúc nói em nói là lúc em có chuyện gì đó xảy ra, cần người tâm sự. Suy nghĩ của em và anh ấy có nhiều cái giống nhau, nhất là quan điểm về gia đình , hình như cái này em nghĩ hơi xa thì phải

    Và rồi thì cũng tới lúc 2 đứa như là nhớ nhau vậy, lâu lâu ko gặp là thấy thiếu... E thấy điều đó từ hồi trước 14/2 vừa rồi...hic . Nhưng em ko thể hiện nhiều vì em cứ nghĩ tới câu "cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi" là em thấy e ngại ... vậy nên em cố gắng để 2 anh em vẫn là bạn thân thiết...mặc dù , thỉnh thoảng anh ấy có nói hơi "tình củm"...tình củm theo cách của anh ấy ạ, anh ấy nghiêm lắm, có lúc còn hơi cổ điển nữa

    Nhưng em thì... đôi lúc em sợ mình có tình cảm với người ta ... anh ấy chưa hiểu hết gia đình em, tất cả những gì 2 đứa trao đổi với nhau chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân 2 đứa...Gia đình anh ấy khá giả hơn gia đình em nhiều, mặc dù nếu nói về trình độ -- cho em phân biệt chút ạ - gia đình em đỗ đạt cao hơn... Nhưng em ko care điều này nhiều , e chỉ suy nghĩ nhiều vì hiện giờ anh ấy ở bên ấy, em ở bên này, học xong em sẽ đi làm và rồi mới tính học tiếp, chắc chắn em sẽ học tiếp vì chẳng hiểu tại sao, gia đình em chỉ cố gắng bằng đường học được thui, vậy là công việc của em sẽ khó khăn hơn,vậy nên nếu lập gia đình, em sẽ phải hi sinh điều đó đi, để cho mình ko đạt được vị trí cao lắm , gia đình với em quan trọng hơn. Còn anh ấy thì học tiếp thạc sĩ bên đó, mẹ anh ấy tính trước cho anh ấy sẽ học tiếp thạc sĩ từ lâu lắm rồi... Em là đứa bình thường , có chút duyên nhưng cũng không nổi bật hơn ai...Có lần, em nói với anh ấy điều đó, nhưng mang danh nghĩa bạn bè...anh ấy động viên em nhiều lắm.... Nhưng không hiểu sao, em vẫn lăn tăn mọi người ạ... Nói thực ra, em hiểu sự tương xứng về trình độ không phải chỉ ảnh hưởng trong hôn nhân (về mặt lâu dài , điều này rất quan trọng phải không mọi người? ) ..nhưng trong tình yêu, điều đó cũng ảnh hưởng...em tự ty thật rồi ạ !

    Cuộc sống của em từ nhỏ có nhiều khó khăn, vậy nên điều kiện học hành và công việc không bằng anh ấy ... kém hơn nhiều là đằng khác...Nhưng em ko chắc anh ấy có hiểu cho em thực sự trong truyện ấy không ? Vì nếu không hiểu, khó lòng mà giữ tình yêu bền chặt...Em sợ sự bất đồng quan điểm quá lớn, hay một sự thông cảm miễn cưỡng lắm...Em chỉ mong người ấy có thể khiến em tin tưởng thôi.

    Câu chuyện của em hơi dài dòng, mong các bác thông cảm đọc và tư vấn giùm em nhé ! Em không biết em có suy nghĩ nhiều và linh tinh quá mà tự làm khó mình không ? Không biết bây giờ nên làm gì ? Anh ấy sắp về rồi ạ...mà ý của anh ấy thì gần như về là sẽ trở thành người ấy của em luôn vậy...em lại sợ điều đó xảy ra quá nhanh ? Không biết tình cảm của em và anh ấy trải qua quá trình như vậy có phải chưa ổn không ? Anh ấy vẫn chưa tới nhà em, em cũng vậy...lúc nào em cũng có cảm giác không an tâm...

    Các bác tư vấn giúp em với nhé! Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều !
    Chúc mọi người luôn vui vẻ !
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ mọi chuyện đều phải nghe thấy, nhìn thấy và sờ thấy được. 2 cậu mới quen nhau và cảm thấy yêu thương nhau trên mạng, chưa gặp nhau trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó chưa thể chắc chắn đó là tình yêu của cuộc đời mình được. Tớ nghĩ rằng cậu cứ nên bình thường như trên mạng, không phải mọi chuyện đều diễn ra như mình suy nghĩ. Muốn biết tình cảm của 2 người dành cho nhau như thế nào cũng như 2 người có hợp với nhau thì cần phải có một thời gian gần gũi nhau trong cuộc sống đời thường. Hi vọng cậu đủ tỉnh táo đối với tình yêu đầu của mình
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dài quá , ngại đọc
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ấy nhiều nhé ! Tớ cũng đang băn khoăn ... vì thực ra thời gian anh ấy và tớ gặp được nhau thì vẫn là bạn bè bình thường. Có điều, lần đầu tiên gặp nhau ... anh ấy nhìn tớ khác khác, tớ phải tránh . Có thể điều này tớ tưởng tượng cũng nên ... Lần ấy đi chơi cùng nhóm bạn, tớ không có xe, anh ấy nói để anh ấy đèo, tớ nhất định không chịu... nói đi nói lại tớ vẫn ko chịu,sau tớ lại còn nói với anh "tớ không muốn mọi người để ý" , anh ấy thấy tớ lạ lắm thì phải , anh ấy nói tớ ngố , hic rồi cứ thế, mọi thứ có lúc nghiêm chỉnh như người lớn, có lúc nhí nhảnh trẻ con làm tớ thương thương . Tớ không biết làm sao nữa ? Cũng không hiểu được mình...
    bác thông cảm, em đang khó nghĩ mà ...vậy nên không biết nói thế nào để ngắn gọn hơn, chỉ mong nói đủ để mọi người cũng chia sẻ và giúp em với :|. Cảm ơn bác đã qua topic của em.
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 20/06/2007
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lol, nhanh giề mà nhanh. Lâu thế còn gì?
    Hãy xem như những lần chat chit cũng là 1/2 những lần đi chơi, vậy thì sau chừng đó lần đi chơi và thích 1 người nào, liệu bạn có muốn tiến xa hơn?
    Nếu bạn cũng muốn, thì cứ làm theo tình cảm của mình, k sao cả.
    Bạn nói bạn ít gặp, vậy còn những cặp gặp nhau 2 lần/tuần thì thế nào?
    Hì hì, nếu bạn có cảm tình với anh chàng, thì cứ tiến tới.
    Nếu lúc tiến tới mà thấy tốc độ quá nhanh, thì bạn hãy nói cho bạn trai kia biết là bạn không thích tốc độ quá nhanh như vậy.
    Nếu bạn trai kia đồng ý giảm tốc độ xuống, thì quá tốt.
    Nếu không, thì hai bạn không hợp nhau.
    Vậy thôi.
    Đừng lo nhiều, hì hì.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Thời gian tới anh ý sẽ trở về và theo như cậu nói anh ý muốn tiến tới tình yêu với cậu. Lúc này thì tình yêu mới thực sự bắt đầu. Những lời lẽ yêu thương trên mạng chỉ là bước đệm cho sự khởi đầu của cái gọi là thời gian yêu nhau. Vấn đề là cậu có đủ tỉnh táo để cảm nhận được sự yêu thương mà anh ấy dành cho cậu hay không mà thôi? Đừng tự ti cũng như mặc cảm làm gì, hãy cứ là chính mình thôi vì nếu cậu có hỏi anh ấy tại sao anh lại yêu em thì câu trả lời sẽ vẫn là vì em chính là em
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    fải là "trong chuyện ấy" chứ nhỉ Tớ chả có ý kiến j, thấy sai chính tả thì tham gia tí thui
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @anxiety : Cảm ơn bác nhìu ! Nếu mà tính cứ một lần nói chiện trên mạng bằng 1/2 lần gặp nhau thì...em và anh ấy đã gặp nhau đuợc khoảng ba bốn chục lần lận :|. Có lẽ tình cảm của em chưa đủ lớn ... và cũng có lẽ , những gì anh ấy nói qua tin nhắn và cửa sổ yahoo ko đủ khiến em có nhiều tình cảm tới vậy...Em vẫn phân biệt nhiều quá về sự khác nhau của em và anh ấy hay sao đó... thói quen của em khi kết bạn là không muốn mình hay người bạn của mình hụt vì một điều gì đó trong quan hệ bạn bè, hoặc xa hơn ...vậy nên những gì khác biệt, em muốn giữ . Em cầu toàn quá phải ko ? Độ gần đây, anh ấy đang thi học kỳ, em cũng vậy... chúng em ít nói chuyện với nhau hơn...tự nhiên em cảm giác có gì đó vơi đi, như là mất chỗ dựa ... Đôi lúc muốn gọi anh ấy, nhưng em lại ko làm, em tự nhủ, em biết tự trải qua những suy nghĩ của mình mà ko có ai... Em tự nhủ, anh ấy với em chỉ mới có tình cảm ... Em cũng tự nhủ, em không muốn phiền ai ... Tất cả điều đó bây giờ em gọi đó là sự mất niềm tin...Đó có phải là vấn đề lớn ko ? Hôm nay em nhắn cho anh ấy bảo anh ấy giữ sức khoẻ, rồi tự nhiên lại thấy không có gì để nói nữa, em ko hiểu anh ấy . Lạ thật! Lại thấy buồn buồn...
    @ mem_girl: ấy ah, tớ cũng nghĩ thôi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa ! Cái gì tới sẽ tới ! Vậy mà...chắc là tại tớ. Cứ thế này cũng mệt thật !
    @vitcon_kid: câu chuyện là "chuyện", còn "truyện" đứng một mình là "truyện" hay sao ý ạ . Giừ em đọc lại thấy cũng nhiều lỗi chính tả quá cơ


    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/06/2007
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cái j tới sẽ tới, nhưng căn bản nó sẽ tới như thế nào thôi. cái đấy phụ thuộc vào cậu thôi. cứ phải mạnh dạn vào, mặt dày tí cũng ko sao. căn bản là phải đạt được cái mình thích. còn đến bây giờ mà chưa biết cái mình thích nữa thì đừng có làm cái j cả.
  10. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    tớ ...cũng hơi mặt dày hay sao đó! Đó là theo ý anh ấy nói đó . Nhìu lúc cũng mặc kệ, có gì cứ nói,vô tư lắm ý . Nhưng có lúc thấy nhớ , ko dám nói ...anh chỉ chọc quê "nhớ anh hả ?" , tớ lại bướng bỉnh lên bảo "nhớ em hả mà lại bảo em nhớ ?" nói chung mọi người cũng thấy trẻ con phải ko ? Tình cảm đầu tiên trong đời mà hic >.<
    Mọi người cho em lời khuyên về điều em thắc mắc : "sự ko tương xứng về trình độ" đc ko ? Nghĩ về điều này, em thấy bất an ...vì thực ra, đã 2 người, một người là bạn lớn tuổi, một người là người thân...khuyên em trước rằng "đừng để tình cảm mình đi xa quá, rồi cũng không đi tới đâu đâu...vì thực ra anh ấy và em khác nhau quá nhiều, khác hoàn cảnh, khác môi trường hiện tại đang sống, khác trình độ, những điều đó sẽ khiến chúng em ko thể hoà hợp để yêu thương"...Chính vì điều này, em thường e ngại mình có tình cảm với anh, nhưng rồi lại thấy bên cạnh anh ấy...e thực sự có chỗ dựa , tin tưởng rất nhiều...lâu lâu ko gặp vẫn gần như ko chịu được...E ko muốn mình đơn phương, thực ra thì hiện tại em cũng không "đơn phương" ... nhưng với những gì mà em và anh ấy đang khác nhau, và như 2 người đã khuyên...thì em trở thành "đơn phương" ...biết đâu tới "tình bạn" cũng sẽ đánh mất ? Hôm qua em và anh ấy gặp nhau , nói với nhau nhiều ... rồi tới lúc cuối ko hiểu sao ko nghĩ ngợi gì, em nói nhớ anh ấy - lần đầu tiên em nói với anh ấy câu đó một cách thực nhất . Sau đó trước anh, em như một con bé ngốc, nói như một đứa trẻ con...giờ nghĩ lại vẫn thấy ngố , dễ thương, mà lại thành thật thật đấy !
    Mong lời khuyên của các bác , giờ em phải tới trường rùi



    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 21/06/2007
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này