1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bi mất tự tin , vì cảm thấy mình kém cỏi. Các bác giúp em với có được ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi terumimi, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    1. Yêu gần còn chưa chắc đã tính xa tới mức hôn nhân nghĩa là yêu (nếu sau này bạn dùng từ yêu) xa. Chưa kể, cả 2 đều có những kế hoạch dài hơi và chẳng kế hoạch nào liên quan đến kế hoạch nào nên tính trước làm gì cho căng thẳng đầu óc mà tự ti với tự tin.
    2. Online, gặp gỡ, chat liên tục, tâm sự tất thảy, thông hiểu tuyệt đối chưa phải là yêu, hoặc có thể nói là "chưa thể" thành yêu. Cũng có thời, tớ cố gắng online, vất vả chờ đơị (dial up ý, ko để máy 24/24 như giờ), ngóng ngóng 1 cửa sổ. Tuyệt đối thông hiểu, tuyệt đối yêu thương nhưng cũng chẳng chuyển thành yêu đương được đâu.
    Chính thế nên lo nhiều làm gì, cứ kể xác nó cho mọi chuyện trôi đi, đến đâu thì đến. Vì yêu online là căm thù cái màn hình và thèm 1 vòng tay ôm tận cùng.
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cái lày giang hồ thường gọi nà tình yêu đẹp cố lên nhá
  3. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em gái viết dài quá,mà em nghĩ cũng xa quámới chỉ là trên mạng thôi mờ,mờ trên mạng thì vô cùng,trời ơi đất hỡi gì chả được,có nhìn thấy nhau đâuNhư bác gì đã nói ở trên,cái gì cũng phải nhìn,sờ,nghe thực sự mới được...Sự thật có khi khác hẳn nhá,em cứ chờ anh giai về đã,có khi chả có j đâu
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thanks 2 bác! Ko mấy khi bọn em nói tới kế hoạch của nhau, nhưng đều hiểu là mong sẽ như thế , như thế... Em ko có ý nghĩ tới hôn nhân...giờ tới yêu còn e dè sao nói tới hôn nhân nữa . Cái phần em nhắc tới hôn nhân chỉ phần liên quan tới việc học của em thui ạ . Anh ấy thì quan niệm: con gái học xong như em, đi làm 1,2 năm , có khi chỉ 1 năm, rùi lấy chồng, tiếp tục công việc và chăm con, cũng có nghĩa ko còn nhiều điều kiện phấn đấu nữa , còn lại để chồng lo. Nhưng điều đó chỉ bắt đầu khi cả 2 đã ổn định công việc , khi đã biết chắc là cần nhau tới cuối đời, chứ ko phải lúc vẫn còn chưa biết ra sao ... . Có lẽ bác nói đúng, tình cảm của bọn em chưa phải là yêu...hơn nữa lại còn qua mạng ...
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/06/2007
  5. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  6. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có khi viết cái này rồi, lại xoá đi...nhưng có gì đó không giữ nổi, lại muốn viết...giống như thoát khỏi cái vòng cương toả của bản thân...để được thanh thản, phải ko anh ?
    Người ta bắt đầu tình yêu đầu như thế nào nhỉ ? Còn với anh và em thì sao ?... ko biết nữa... ô kìa hay chưa ! Em đã nhắc tới tới từ yêu này rồi làm gì , vì sao nhắc được nếu mà nó chưa hiển hiện...nhỉ? Tí nữa lại đợi tin của anh nhé! Như một người bạn thôi ... anh nhỉ! Cún hứa, Cún ko nghĩ nhiều...chỉ cần ở bên cạnh anh Cún thấy vui,Cún khiến anh vui,vậy là đủ, dù Cún là ai chăng nữa...
    Hôm nay Hà Nội nắng, ở nhà một mình, đi học về lại ăn cơm một mình, cảm thấy ngột ngạt và nhớ bố mẹ,nhớ nhóc ...còn lâu lắm mọi người mới về. Nhận tin tuyển dụng từ một người bạn gửi cho, tự nhiên em thấy buồn quá...ko biết diễn tả thế nào, chỉ biết em sợ mình không còn nhiều thời gian và sức lực...Thời gian của Cún ko nhiều mà...Cún còn nhiều thứ phải lo lắm, cho gia đình, cho bố, mẹ, cho nhóc...cho những gì Cún vẫn ước ao...Và rồi sao cái cảm giác mệt mỏi nó lại như muốn kéo 2 vai xuống, nặng trĩu...lúc ấy, lại ước một bờ vai, để Cún tựa, nhắm mắt vào...Cún chẳng nghĩ gì nữa cả...ừ, ngốc thật đấy !
    Chỉ 2 tuần nữa thôi, anh về rồi...Cún sẽ không ra đón anh được vì mọi người trong nhà sẽ tới sân bay đón anh trước...phải ko nào ? Cún sẽ đợi gặp anh sau nhé ! Cún lại nhìn thấy dáng anh từ đằng sau, lại thấy anh cười vô tư lự...nhiều lắm, anh hứa rồi mà
    ... lâu lắm rồi ko viết thế này . Viết ra đây hơi ngại nhỉ ! Ở đây ko có mấy bài post giống kiểu thế này đâu ^^ , theo cách Cún và anh hay nói "chuối quá!"
    ...nhưng mà, kệ thôi...
    nhỉ !
    thực ra là...hôm nay nhớ anh lắm , cả ngày nghĩ tới lun, chắc cũng vì suy nghĩ về những điều mọi người khuyên ở đây nữa.
    ***********
    Thanks mọi người nhìu!

  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bác sợ cái gì ??????????
  8. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    bác gái này tính kinh quá
    sống đơn giản cho đời thanh thản (trích sign của cha căng chú kiết nào đó quên nick rồi, sorry)
  9. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu chẳng có ai là kém cỏi cả. Hãy tự tin giành lấy điều mình muốn.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    = "41176 64111 77642 7761676 3111 117621119 41176 676214 2321 3111"

Chia sẻ trang này