1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bi mất tự tin , vì cảm thấy mình kém cỏi. Các bác giúp em với có được ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi terumimi, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái số này là gì thế bác?
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tò mò ko đúng chỗ..số điện thoại các mối làm ăn chứ sao
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ban cứ như " TRẻ Con đang yêu " ấy.
    Bạn suy nghĩ nhiều qúa. ..Tại yêu lần đầu đây. Bạn cũng hoc DH, anh ta cung thế thôi mà. ( Một số người...Đi du học vì...trượt ĐH trong nước. ). Ban la con gái, đang học ĐH, gia đình ngon lành, có thể kinh tế kho khăn hơn nhà họ một chút , ...chẳng sao. Tôi thấy bạn và anh ta " Đôi lứa xứng đôi đó".
    Quan trọng là bạn co thực sự love không, hãy gap nhau đã, cứ để tình cảm thật của mình đuợc thăng hoa, nếu thấy thật sự rung động thi ...OK
    Vui lên vì sắp được gặp anh ấy. Đừng tự ti nữa nhé. và.." Người lớn lên một chút. Trẻ con không nên yêu sớm quá đâu hahhâhhhahha
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=theInvincible:
    :| đây là câu nói gì hay sao bác Invicincible ? Em ko hiểu được mật mã bác giải thích giùm em đi bác ?
    [QUOTE=Haloweenbo:
    trời ơi, em trẻ con sao ? cám ơn bác có lời nhắc nhở.E cố gắng chín chắn hơn vậy
    [QUOTE=Haloweenbo:
    anh ấy đi theo học bổng toàn phần bác ạ

    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 22/06/2007
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 22/06/2007
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 22/06/2007
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em này nhiều chuyện quá, nếu thích thì cứ dấn tới, còn bày vẽ viết bao nhiêu chữ để mong mọi người ủng hộ, khích lệ. Cố lên Chi-a-ki !!!
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    học đại học là cũng tầm tuổi tớ này, thế mà ấy suy nghĩ nặng nề wá. mình đã thích thì mình cứ tiến đến, có j đâu mà fải ngại, huống hồ cả 2 đều chưa yêu bao giờ. ấy học khá ấy duyên, vậy ấy tự ti cái j, nhà anh í giàu chứ đâu phải anh í giàu mà ấy ngại, nói xa xôi hơn nữa có cưới nhau thì ấy cũng sống với anh ấy chứ ko sống với bố mẹ anh ấy, ấy nghĩ thoáng ra 1 tí cho dễ sống, đừng áp đặt này nọ chỉ khổ cái thân và cái tim thôi
    tớ nói thật với ấy tớ có mấy đứa bạn gái hậu tiên tiền quỷ nhưng vẫn luôn tự hào mình xinh nhất nhì quả đất, tớ phục sự tự tin của chúng nó cực kì về lĩnh vực j thì cũng thế thôi, tự tin là 1 nửa đg thành công roài cố lên
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hi, thôi đợi anh í về gặp mặt nói chuyện, cơ mà nếu bạn thấy có thể chia sẻ được thì cứ nên chia sẻ dân đi, mạng cũng là một phương tiện cực hiệu quả để rút ngắn khoảng cách mà hehe ^^, mí lại, tình yêu đẹp là tình yêu mà hai người có thể thông cảm và hiểu nhau mà !!!
    Còn nữa, tự tin vào, con gái thế kỷ 21 ùi, sao lại thiếu tự tin thế, học trong nước và học nước ngoài cũng chả phải là khác nhau j to tát cả, có thể anh ý học giỏi thật, nhưng chắc j anh í đã giỏi hơn bạn tất cả mọi thứ chứ, đừng nhìn mãi vào cái mà mình nghĩ là mình thua kém người ta, phải biết phát huy những điểm mạnh của mình bạn nhé !!!
    Chúc may mắn, và hạnh phúc !! Tự tin lên nào
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tự tin lên em nhé!
    Nếu một người yêu em vì bản thân em, không phụ thuộc vào hoàn cảnh của em, thì càng đáng trân trọng hơn chứ.
    Thứ hai là cứ coi đây là cơ hội để mình có được một tình yêu đẹp đi. Thất bại thì sao, vấp váp thì sao, dù kết cục là thế nào, chị tin là tình yêu ấy sẽ (và chị nghĩ là nó đã rồi đúng không) cho em được hưởng những cung bậc tình cảm đẹp nhất, kỳ diệu nhất, nó sẽ giúp tâm hồn em trở nên dày dặn hơn, giàu có và phong phú hơn lên rất nhiều, và điều đấy đáng để mạo hiểm đúng không em ?
  9. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em gái tìm ra đường lối chưa nhỉ
  10. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn skid , chị gwen và sự động viên của tất cả mọi người Hôm nay em mới thi xong , vào topic nhìn thấy nhìu người động viên lại thấy tự tin hơn nhiều, cũng thấy mình suy nghĩ hơi nhìu quá thì phải . Anh ấy sắp về rồi , em xác định cái gì tới sẽ tới thui ạ, hi vọng tình cảm sẽ tốt đẹp như giờ cả 2 đứa bọn em đang mong đợi
    Một lần nữa cảm ơn mọi lời khuyên của mọi người.

Chia sẻ trang này