1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị nhận xét sở khanh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gặp những gà thế này anh thật ngán ngẫm, các chú lấy bút ra ghi hết bài viết của anh vào nhé. Để sau này khỏi phát ngôn mất căn bản.

    Ta là đàn ông, lúc nào ta cũng bao dung với mối, dang tay dạng chân kể cả dạng ... háng che chở cho mối. Tuy nhiên cái các gà con nên biết cái quan trọng ở đây là THẾ.

    Thế này là gì, chính là thế đứng, là tư thế. Là thế bị động hay chủ động.

    Từ đoạn chát có thể thấy rõ gà top hoàn toàn bị mối dắt mũi. Cách đùa của gái từ câu đầu tiên tới câu cuối cùng cho thấy nó là dạng đã "đùa" thế này nhiều lần. Và các lần trước chủ top k tỉnh táo, bị em nó dìm mà vẫn cứ im rìm chịu đựng và chịu đựng chỉ vì sợ phản ứng thì sẽ mất gái. Vì chị đựng nhiều cho nên dẫn đến ấm ức thầm, dễ bị quê, hay tự ái -> sai lầm ngày càng rơi vào BỊ ĐỘNG. Bị động vs CHỦ ĐỘNG, cái lợi của chủ động thế nào, hình như anh có viết đâu đấy, các chú tự lục lại anh lười rồi.

    Đem chuyện doanh nhân vào đây là ngu ngốc, bọn nó đại gia cua gái với nó là cái trò đếm tiền cân vòng ngực. Con nào ngực nặng cho nhiều $, vậy thôi, nó cần gì la hét hay chiêu thức chỉ cần quăng cục đô la thiếu gì hot girl ngã ngữa.

    Thông thường mối sai sót ta có thể bỏ qua, nhưng đây là gái dìm hàng có chủ ý. Nếu tinh ranh hơn thì ban đầu ta đối đáp một cách hài hước một hai câu rồi dập tắt chủ đề liền. Nhưng mà để đến cơ sự này, gà top muốn ngóc lên k thể chỉ bằng một vài câu phản công được.

    Muốn phản pháo thì phải thế nào: phải tạo tình huống, hoặc chả cần, mối này quen mồm sẽ có lúc nào đấy nó nói hỗn, giỡn vô duyên thái quá, hạ nhục ta hay gì đấy. Gà lập tức quát vào mặt nó cho anh, tất nhiên việc la của ta là đúng vì gái giỡn mặt ngu ngốc, lúc này phản ứng của gái thường là hai trường hợp:
    - Im re hoặc la lại ta: dễ rồi, nó quát ta ta quát lại, đập bàn, đập ghế cho anh, có ly chén gì đấy ném vô tường càng tốt, phải làm lớn lên như heo bị chọc tiết vậy làm sao cho gái KHÓC lóc xin lỗi là được

    - Cười xuề xòa giả lả: cái này khó đây, sau khi nói hỗn, gái nghe ta phản ứng lập tức đổi giọng cười nói qua chuyện, mấy con này nó cáo lắm rồi. Tuy ta vẫn có cách xử lý, nhưng thôi với gà thế này được rồi.

    Sau cả 2 trường hợp gái dù sao cũng sẽ xem trọng ta hơn, ta từ thế bị động thành chủ động, nói theo chú gì đấy trong mắt gái ta k còn là con gà con sợ sệt co rúm khi gái nhăn, vui vẻ vẩy đuổi khi gái cười mà là một chú gà trống giương cánh oai vệ, ngóc mỏ hót hay, biết gáy um sùm.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Như cách của bác trên chỉ thực sự có hiệu quả khi gái nói hỗn xược hay xấc quá. Còn không thì cũng chỉ làm trò hề thôi. Với tình hình của chú chủ thớt này thì khả năng làm trò hề là hơi cao,

    Vẫn thiên về phương án bật lại nó một cách nhẹ nhàng và hài hước, làm cho gái cảm thấy ko trêu ta tiếp được. Mà cá nhân mình cảm thấy chú chủ thớt này cũng chưa làm được.

    Phương án khác: đóng cửa tu luyện 1 tháng, ko contact hay chuyện trò gì với gái. Đọc thêm các bài viết về giao tiếp, tự cải thiện. 1 tháng sau trở lại là ta lợi hại hơn. Đừng xem trọng chuyện tán được hay không, Riêng chuyện chú dừng lại 1 tháng là đã thành công 1 nửa rồi.
  3. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lời của bác thấm quá:-bd:-bd.đấy là hôm qua e giận qua đt ko thì e cũng ném ghế ném bàn rồi[r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)][r2)][r2)] đọc tư vấn các bác xong e thấy e non và xanh quá:-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e mới năm 3 và đây là yêu lần đầu@-)@-)
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    biết ngay !

    Chú đọc cái gì người khác viết thì phải ngẫm nghĩ, xem từng trường hợp áp dụng thế nào cho hợp lý,

    Gái nó mới trêu thế mà cũng đòi ném ghế ném bàn thì về nhà bú sữa mẹ tiếp rồi bao giờ lớn thì tán em khác, chứ đừng nghĩ thế là hay
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, chán cái anh lày quá.

    Nhân tiện, tình huống kiểu này rất hay gặp, nên anh viết chi tiết 1 chút.
    Với kiểu dìm hàng hay nhận xét của con gái về bản thân ta thì sẽ có các cách phản ứng sau đây:

    Ví dụ: "Em thấy anh giống Sở Khanh".

    1. Tốt - Phóng đại sự thật:
    Quay sang lừ mắt cay cú: "Em nói gì?" - gái sợ vãi hoặc cười hề hề (cáo đấy): "Em đùa tí ấy mà" (đại loại thế) - Lừ mắt kinh hơn: "Anh thế này mà sở khanh à. Phải hơn chứ. Lần sau ko được đánh giá anh thấp thế nghe chưa." - Nếu đang uống nước thì phải né người ra ngay, tránh việc gái sốc nên phun nước vào mẹt.

    2. Tốt - Khen ngợi, lợi dụng (nhớ là khen ngợi trước, lợi dung sau):
    Quay sang hớn hở: "Em chỉ được cái nói đúng. Yêu quá cơ" - Nói xong cái là phải ôm hôn chụt cái thật to vào má gái rồi cười hì hì (nhớ là chỉ hôn má thôi nhé các hot buôy. Ta đang đùa cợt, hài hước chứ ko phải thể hiện tình cảm yêu đương).

    3. Được - Nghiêm trọng hóa vấn đề, chủ động bắt lỗi, bắt đền:
    Giận dỗi, ỉ ôi, hay giãy nãy đều được: "Anh thế này mà bảo Sở Khanh. Thôi thế này từ nay vợ bỏ, bồ đá, người yêu khinh, tình nhân phụ rồi. Lỗi tại em cả." - Gái xin lỗi rỗi rít - Phải tiếp ngay: "Đang đau lòng xót ruột đây. Mua kem mời anh đi".

    4. Tạm được - Diễn viên Hàn Quốc, trở thành trung tâm của lòng thương hại:
    Mặt mũi bí xị, buồn vãi cả bã (ý anh nói là buồn bã): "Ừ, em nói đúng, anh là Sở Khanh, anh ko xứng với em đâu. Anh xin lỗi." Xong làm tư thế đứng dậy phủi quần ra đi - Gái hết hồn phải kéo váy anh lại xin đừng đi, xin anh đừng đi - Cũng lại tiếp bước trên: "Đang đau lòng xót ruột đây. Mua kem mời anh đi".

    5. Dở - Chính là cách 4 bỏ qua câu cuối cùng, tức là làm thật, nghĩ thật, đứng dậy phủi đít về thật.

    6. Dở - Đàn tranh với kéo nhị, hát cải lương:
    "Đúng là a chẳng có ưu điểm nào.Nhưng có cần thiết phải dùng tử sở khanh để nhận xét về a ko?.Nhiều lúc đọc tin nhắn a ko biết mình đang là người yêu hay là 1 thằng bạn bình thưởng của e nữa."

    .......... 7 - 98 .................

    99. Rất dở - Đánh trống lảng, nói sang chuyện khác: Trừ một vài trường hợp đặc biệt, tế nhị, còn việc đánh trống lảng sang chuyện khác chính là thừa nhận một cách nghiêm túc lời nhận xét của gái.

    100. Đặc biệt - Cái này phải giỏi lắm mới đạt được:
    Nghe gái nói xong lệ tuôn 2 hàng, ko nói ko rằng đứng dậy về luôn. Anh chưa thử, nhưng nếu chú làm được thì chắc chắn gái sẽ yêu luôn 3 kiếp.

  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Gái nó chỉ nói cho vui, lúc này không phải lúc dạy dỗ gái, ta phải té nước theo mưa phóng đại sự việc lên cho nó vui vẻ.
  7. anhcuong

    anhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gấu: Có mà thanh niên say rượu,thanh niên ham chơi,thanh niên lười học thì có.hj
    Em: em cứ quá khen,làm anh sinh kiêu thì chết.

    Gấu: uhm.tìm mãi chẳng có.hjhj
    Em:em tìm anh rồi,bây giờ đến lượt anh "tìm" em nhớ.

    Gấu: à a giống 1 nhân vật nổi tiếng
    Em:A! Anh biết rồi,Tôm Cờ Rui chớ gì.

    Gấu: Sở Khanh
    Em:anh cũng trông thấy em giống một nhân vật nổi tiếng,Hoạn Thư.

    Gấu:e ko biết.coi như không tính nha
    Em: hối lộ anh đi rồi anh không tính.
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Anh nhớ hắn tên là Bùi Kiệm mà :-??
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tự nhiên anh có hứng với chủ đề này. Chủ top hên lắm đấy anh quyết định đào sâu vào phân tích thêm cho chú. Các gà viết bài cho kỹ nhé.

    Thế này, có 2 điểm mấu chốt ở câu chuyện này:

    I. Tinh thần của mối khi nói ra những đoạn trên

    II. Mục đích của ta khi phản ứng lại

    Về điểm số I: Tinh thần của mối khi chat như trên: tạm chia làm 2 trường hợp

    1. Mối chọc ta cho vui: lúc này cách đối đáp được ưu tiên tất nhiên là hài hước và lợi dụng, như thế cách của chú số 7 xờ, và các giải pháp của dexter đưa ra như trên là chính xác vì đã theo đúng tinh thần như anh đã nói ở reply số 11 - đoạn số 4 hay 5 từ dưới lên.

    2. Mối dìm hàng độc địa có chủ ý:
    Tuy nhiên điều anh chú ý ở đây, cũng là điều mà các chú bỏ lỡ đấy là câu cuối cùng trong post đầu tiên của chủ thớt, gì đấy "gái đã làm nhiều lần mà còn có câu cay độc hơn ..." điều này mang đến khả năng rất lớn là gái đã lờn mặt chủ thớt, việc chọc thế này mang ý nghĩa dìm hàng nặng, mà cho dù là cho vui thì từ trong ý thức gái đã XEM THƯỜNG gà top rất nhiều.
    Lúc này việc một vài respond hài hước, thông minh dù có làm gái ngạc nhiên thì cũng có đủ hiệu quả? có tác dụng như một cú huých? có làm gái nể sợ ta?

    Thế nên trong trường hợp này anh ưu tiên khuyên chủ top nên lấy cái tinh thần là khi gái hỗn láo, ta phải phạt ngay có thế mới nhớ.

    II. Mục đích khi phản ứng của ta

    Việc nạt gái k phải đơn giản, vì k phải gà nào cũng có gan làm, đấy là do bản chất gà, gà nào chả nhát gái, thấy mối ho phát là sợ teo cả tờ rim rồi. Tuy nhiên, tác dụng nạt gái ở đây gì, xin thưa là một công đôi việc:
    1. Tất nhiên là để lấy lại thế chủ động như đã nói ở trên
    2. Điều khiển cảm xúc gái: chú sun vòi từng đề cập điều quan trọng thứ 2 khi cưa gái là phải điều khiển được cảm xúc gái. Như gái này bình thường gà top chắc cung phụng làm cho nó vui nhiều rồi. Thế nên đây là dịp ta dìm lại gái, làm cho gái khóc. Các gà nên nhớ khi cua gái công việc của ta ngoài làm cho gái cười còn phải làm nó khóc, sau khi nó khóc thì những lúc ta đem cho nó tiếng cười nó mới biết QÚI trọng.
    Hồi tết anh quen được một bé xinh như hot girl vậy, sau nữa tháng xin được số đt và có cuộc đi chơi đầu tiên, sau đấy mất hơn nữa tháng làm cho gái vui vẻ hết mình, kết quả là hôn hít và ôm ấp, tới 2 tuần trước anh quyết định chơi bài kiếm chuyện chửi gái đến phát khóc, sau đấy giận nhau một tuần, cuối tuần rồi mới vô nhà nghĩ làm lành. Hết chuyện.

    Thế nên, bất kể tinh thần của gái thế nào, nếu gà top muốn mau mau hốt hàng mối thì phải nạt nó cho anh.
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Cái này quan trọng thì ko thấy cậu nói, vẫn chỉ là giải thích dài dòng
    với trình của chủ thớt liệu có đủ sức kiếm được câu chuyện để chửi được gái đến phát khóc ?
    ko khéo lại xôi hỏng bỏng không.

Chia sẻ trang này