1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị nhận xét sở khanh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 26/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-"đoạn chát trên là lúc 11h30 đêm.sau đó e tính đi ngủ mặc cáo thì gần 2h cáo pm
    Cáo: a làm e buồn lắm
    em: vậy à
    Cáo: xin lỗi a vì nhiều lúc e động đến lòng tự ái của a.e sẽ ko nói nữa
    em: ko rep
    5' cáo: a khác trước nhiều quá.
    em: uhm đúng đấy.trước đây a lụy tình,yêu đương mù quáng.rất nhiều lần e sai nhưng tại sao a vẫn phải là người xin lỗi.
    cáo: chán thế
    em: e nhớ cái lần e chê a đủ kiểu ko từ ngoại hình đến cách ăn mặc.Bọn bạn nó khuyên a bỏ e nhưng a ko làm được.e ko có ý xấu nhưng lại nói khiến người khác hiểu lầm
    cáo: vâng.e là đứa con gái chẳng ra gì đúng ko a?e chẳng bằng ai.e lấy tư cách gì để nói người khác.e xấu tính a nhỉ
    em:a đâu phải đứa ngu ngốc mà chọn yêu đứa xấu tính.lúc nãy a biết e đùa nên chỉ giận e 1 chút thôi
    cáo: e đã rất hối hận ngày trước e đã nói vậy.e luôn cố gắng thay đổi để quá khứ của bọn mình đẹp hơn.Nhưng e sợ lắm, sợ mỗi lần cãi nhau a lại lôi nó ra để cười vào mặt e
    em: gọi cáo nhưng ko nghe máy
    cáo: a thấy mệt ko?
    em:a xin lỗi.tại a quá nhạy cảm,hay nghĩ lung tung làm e buồn.a ước ko có cuộc nói chuyện tối nay.huhu
    cáo: e muốn nghỉ 1 chút,1 chút thôi
    sau đó e gọi liên tiếp nhưng cáo ko nghe máy
    cáo: a đừng gọi nữa.cứ mỗi lần đt rung là e lại bật khóc.mình tạm dừng 1 tgian nhé.đc ko a?
    em: buồn quá.a đâu muốn như thế này.Đừng đi được ko?
    cáo: thế nhé
    em:hứa với a là phải giữ gìn sức khỏe nhé.mặc áo ấm đi học,ko đc tắm khuya.ngày mai ko còn a gọi dạy thì e phải hẹn giờ đấy.hehe chúc em ngủ ngon là luôn có những giấc mơ đẹp.pp tình yêu
    cáo: a ngủ ngon
    30' sau
    em: Linh ơi
    cáo: dạ
    em: a xin lỗi :(:(
    cáo: sao a ko ngủ
    em: ng ta bảo nếu xin lỗi lúc 4 sáng thì nhất định sẽ thành công.hehe
    cáo: hâm.a đúng là hâm mà.đi ngủ đi
    em: Đừng như thế .a ko muốn
    cáo:uhm.a đừng lôi quá khứ ra đc ko.e buồn lắm
    em: hả.sao lại ko được lôi ra.quá khứ của e trong a như thế nào nhỉ.1 cô bé nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu.a nhớ hồi trước chát với a e toàn ngủ gật,a tức lắm muốn gọi e dậy nhưng lưu nhầm sdt.hoho nhơ lần ae mình sáng tác truyện.từ công chúa với thằng ăn mày chuyển sang e thích ăn thịt gà,ghét ăn nhưng con biết bơi.haha và còn nhiều nhiều lắm.quá khư trong a là thế đó
    cáo: haha sao e chẳng nhớ j cả nhỉ.phải ghi vào nhật kí mới được
    em: nhớ món quà đầu tiên e tặng a là j ko?1 con gấu bông to tướng.a ko dám mang về nhà sợ mẹ nghi ngờ giới tính.thế là a nhờ đứa cháu ôm sang rồi giả vờ để quên.haha thông minh ko
    cáo: haha thông minh.e nhớ con gấu đó......
    Thôi e chẳng kể nữa[r2)][r2)].Mặc dù cáo đã vui trở lại nhưng e thấy chưa ổn lắm.Nhờ các bác tư vấn thêm cho e thoát khỏi kiếp gà[r23)][r23)][r23)]
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thôi xong. Đoạn đầu đang ngon trớn thì đoạn sau bản tính gà lại trỗi dậy.
  3. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em kết câu " ng ta bảo nếu xin lỗi lúc 4 sáng thì nhất định sẽ thành công.hehe " :))
  4. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kết cái câu đấy :))
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại lữa dồi thưa các hot buoy. Trước đã nhắc đồng chí Sun Vòi, nay nhắc thêm đồng chí 7 vợ và các bạn trai, bạn gái, các cao thấp thủ, là đừng đề cập đến bài của dexter_eddy như kiểu bổ sung, mở rộng, chứng minh lí lẽ cho một loạt lý thuyết của các vị. Muốn phản biện hay đồng tình bài viết thì cứ thoải con gà mái, nhưng đừng đề cập thế. Nản lắm í.

    Gái mới đá xoáy 1 câu bé tí mà gà thì xót còn các các cao thủ, thánh hiền làm cho một tràng giang đại hải kiến thức. Thêm cả màn thể hiện sự hung hãn, thừa tiền đập chén bát để át vía cáo nữa. Cứ như thể bị gái xúc phạm danh dự nặng nề đến 4 đời í. Nếu nó láo toét, xúc phạm thật, thì quan trọng gì giới tính, đâu kể là giai gái già trẻ lớn bé, nhẹ là gạt đi mắng cho một trận, nặng thì cứ túm tóc vả thẳng vào mẹt nó, đập cốc chén làm gì thưa các tỉ phú. Hung hăng kiểu đấy chỉ thể hiện sự yếu đuối, thiếu kiềm chế, thiếu trưởng thành về ý thức tình cảm thôi, được tích sự gì đâu. Gặp gái non thì quả là nó sợ cái hung hãn của các bẹn mà chạy mất dép, gặp cáo già chắc nó cười khẩy xin lũi em quá nhời, rồi mút coca tiếp, vài hôm cũng mất hút, còn em nào mà vẫn yêu chú thì quả là điên tình hoặc đã hết sự lựa chọn. Anh chúc mừng.

    Có thể hằn học, tức giận trước mặt gái, nhưng nguyên nhân tức giận ko bao giờ là gái cả, bởi vì vài câu đá xoáy của gái chỉ cho vui, ko làm cho ta bận tâm. Ta chỉ bận tâm bởi những điều quan trọng, nghiêm túc hơn thôi. Ví như khi ngồi nói chuyện, ta có thể cay cú chửi một thằng khách hàng lớn mà làm ăn bố láo, một thằng trưởng phòng nhưng thiếu chuyên nghiệp trong quá trính triển khai dự án, một đứa bạn lâu năm nhưng đối xử thiếu tôn trọng với mềnh ...vân vân và vưỡn vân vân... Nhưng mọi thứ chỉ giới hạn trong vài phút, ko được phép cay cú lâu, thù dai, tiểu nhân mà phải tự mình chuyển sang chủ đề khác vui vẻ hơn sau khi gái rụt rè động viên hỏi han vài câu. Cho gái thấy là ta cũng giống con người, biết giận biết ghét, nhưng mà là người trưởng thành và chín chắn, cái gì vui là vui, cái gì nghiêm túc là phải nghiêm túc.

    Chuyện là thế này. Có thằng cháu lớp 2, biết các chú nhiệt tình nên cầm vở toán đến hỏi: "Chú ơi, 4x2 =?". Chú rất nhiệt tình giảng giải về phép nhân, phép chia, lại nâng cao thêm cả về phân số, tích vi phân, đạo hàm.... rất phong phú và hấp dẫn. Giảng xong chú nhấp ngụm cafe, rít một hơi Marlboro, cháu vỗ tay bôm bốp thích thú rồi đi làm bài. Thế mà cuối cùng đến lớp kiểm tra 4x2 vẫn cứ = 7. Cháu buồn quá ra ghế đá ngồi, gặp 1 chú đeo kính cận, tóc cắt cua, mặt hơi trứng cá, áo cộc tay sơ vin gọn gàng, tiện thể giở bài ra hỏi: "Chú ơi, 4x2=?". Chú cầm luôn tay thằng bé, dí vào bản cửu chương cho nó thấy 4x2=8. Giảng giải thêm: "4x2 thực chất là lấy 2 số 4 cộng lại với nhau cháu ạ.". Thằng bé mừng vẫy đuôi, dễ hiểu ghê gớm. Câu hỏi ở đây là: Chú đeo kính tên là gì?

    Các đồng chí và các bẹn rất nhiệt tình tư vấn đong đẽo giúp diễn đàn xôm tụ. Rất tốt. Nhưng bí kíp các loại hoành tráng ít thôi kẻo các em và các cháu lăn quay ra đất sùi bọt mép thì chết. 1 năm đã thâm canh rồi lại thêm 8 vụ cũng ko đủ tiền thuốc thì khổ lắm.
  6. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??là sao hả bác.Nói rõ cho e được ko@-)@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =((=((e mới yêu lần đầu nên còn non và xanh chưa hiểu hết ý nghĩa lời tư vấn của bác[:D]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn DE dạo này viết bài dài thế. Mà đúng lúc bạn KCB lười đọc. Đành chịu.:-??
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :)) Đúng là... :))

    Em nghĩ là đàn ông nên trầm tĩnh, ôn tồn và biết kiềm chế, gái sai thì tận tình chỉ bảo, gái biết lỗi rồi thì rộng lượng bao dung. Thế gái nó mới nể, chứ hơi tý nhảy dựng lên quát tháo để ra oai, gầm ghè để dọa nạt, hậm hực để bõ tức thì... đúng là gái nó chỉ cười khẩy rồi ca bài "1 ra đi ko trở lại được đâu" thôi :)) Ah trừ khi là gái tin tin 9x láo toét thì có khi đánh nhau gần chết rồi vẫn "ck yêu" ngọt xớt trong NN, hoặc gái nào ngu ngu ngơ ngơ thì nó chửi té tát thẳng mặt rồi vẫn sợ mất mật cắp dép chạy theo.

    Mình thi thoảng cũng hay đùa, thậm chí cao trào còn dí tận chân tường chứ ko nhân đạo như em của chủ top đâu :)) Kiếm chuyện để chém gió là chính, tất nhiên ko loại trừ âm mưu muốn nắn gân thử phản ứng của ng` đối diện. Trong trường hợp ấy cứ cười hề hề bẩu em khen quá làm anh ngượng, chắc ý em bảo ng` tử tế đứng đắn như anh mà vẫn đẹp zai l.ồng lộng, ăn nói nhẹ nhàng đáng tin và lắm gái theo như anh chàng nổi tiếng trong thơ cụ Nguyễn chứ j >:) Chưa j đã đao to búa lớn, giận dỗi hậm hực thì... mất thế và mất hứng quá :D
  9. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??:-??:-??
  10. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Cậu đã có tinh thần cầu thị thì tôi nõi rõ hơn một chút nữa. Trong mẩu đối thoại của cậu thì đoạn màu xanh không có vấn đề gì, cho qua. Sau đoạn đấy thì bắt đầu dính phốt. Đầu tiên là phốt thể hiện tính tiểu nhân bẩn thỉu, khi trách mắng một người lại lôi một đống lỗi lầm quá khứ ra sỉ vả, thù dai chấp vặt. Gái cũng quá quen với cái tỉnh bẩn của cậu nên nó phun ra câu màu đỏ. Tiếp theo là đến phốt lụy gái. Sau khi nhổ vào mặt gái thì cậu lại quỵ lụy chạy theo hôn dép nó. Nên ngoài việc thể hiện tính tiểu nhân cậu còn thể hiện tính yếu đuối, bốc đồng, cạn nghĩ. Thế nên mặc dù đã làm lành được với gái cậu vẫn có cảm giác không ổn. Bởi vì trong tiềm thức cậu đã hiểu là hình ảnh của mình trong mắt gái chỉ ngang cục (tự che) nhưng ý thức thì vẫn đang cố tự lừa dối mình.

Chia sẻ trang này