1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị nhận xét sở khanh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 26/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đồng chí DE bị dí lửa vào đũng quần hay sao mà lại nhảy choi choi lên thế này. @} Gái nó chê hết toàn diện là ta cũng mở cờ trong bụng, vì nó không ngu đến độ yêu một đứa được cái gì cũng lẹt bẹt dưới đế giày. Như thế là ta xuất sắc, nên gái phải kéo xuống tí cho vừa tầm. Thẩm du đến độ như thế là đạt, ai đời gái vừa chê tí ta lại tiện tay cho tay xuống dưới bóp luôn 2 hòn bi ve thì nẫu hết cả mề [:D] Chủ topic không biết gì gọi là hài hước à?
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Haha. Ok. Anh đây còn bận hơn các chú. Một reply duy nhất. Gà top trình thế nào nhìn qua biết quá rõ, đoạn sau trả lời gái còn ngố hơn rõ là k nắm bắt gì. Từ đầu anh đã nói viết cho CÁC GÀ tham khảo, chẳng qua là mượn đất nhà top này. Chú nào biết nhiều thì bổ thân chú ấy.

    Muốn hài hước thì hài hước, muốn k tên thì tên, anh nhắc tên chú anh béo gì mà đã ***g lộn lên như con choai choai thế, bị anh chọt trúng điểm G ah. Nhắc các gà một điều nữa, một câu nói mà anh thấy hình như k bao giờ sai: "điều quan trọng khi cưa gái là phải làm chủ được bản thân mình"; mới nghe người ta nói vài câu đã giẫy nẫy ra thì chết đấy

    Hô hô, một phép toán so sánh sai lệch hay nhỉ; nói đúng ra nhé, thầy này dạy từ cộng trừ, nhân chia, căn số tới tích phân một loạt trong một bài, học trò nghe k hiểu hết là điều bình thường, thế nên các trò cần chép lại mà ngẫm. Bố trời đâu ra các thầy đeo kính mù, có một bài toán nhân 4 lần 2 =? mà k nói cho thằng học sinh hiểu được. Câu hỏi đặt ra: trình độ thầy đeo kính tới đâu ??!
  3. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @-)@-) có lẽ e đang bị mất thế trước cáo:-ss.Làm sao để lấy lại được hả bác:-":-"
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ai cứu tôi với. Có ai thấy con lợn cưới của tôi chạy qua ko?
    Có ai nói bận đâu mà hơn với kém. Những lúc bận thật thì anh đã ko rúc nổi vào đây mà báo cáo. Khổ thế chú ạ.

    Anh là anh thảnh thơi vừa uống cafe, nghe Bruno Mars, vừa post bài thì làm sao nhảy nhót giận dữ đập cốc chén được hả các giáo sư. Các chú có thấy anh viết đoạn nào hung hăng, ngôn từ đao to búa lớn thể hiện cay cú chưa. Ngay cả cách xưng hô là anh cũng khách sáo lắm rồi.

    Đáng lẽ ra anh đã ko post thêm bài trước, nhưng đọc thấy đề cập đến anh nên mò lại bài chú Tiểu Bảo để xem thì thấy có nhiều cái đáng nói quá mới phọt thêm bài dài ngoẵng là thế.

    Bài của anh có 5 đoạn:
    - Đoạn 1: Đơn giản là nhắc nhở đề nghị các bẹn, các đồng chí đừng nói đến bài dexter_eddy kiểu như "thằng này viết thế là đúng ý anh" hay "thằng này viết thế là bổ sung cho anh" giống như trường hợp Sun Vòi và 7 vợ. Anh biết các chú viết gì đâu mà đúng ý với bổ sung, đệ tử hay tay sai gì đâu mà làm thế. Có thấy bài anh hợp lý thì trích dẫn đàng hoàng, thấy vô lý thì phản biện, ném đá, anh cấm thế nào được. Có vài dòng đề nghị nhẹ nhàng thế thôi vì đây ko phải mục đích chính của bài. Cái chính là ở 4 đoạn sau.

    - Đoạn 2, 3: Chính là anh thấy sai lầm trong cách thể hiện hung hăng trẻ con nên phải viết rõ ra cho các gà đọc mà tránh. Kẻo sau này chết ko rõ nguyên nhân.

    - Đoạn 4: Kể tiếu lâm một tình huống thôi. Chú thấy 4x2=8 nó đơn giản nhể. Bởi vì truyện đấy nó phóng tác ra từ cái câu này: "Gái mới đá xoáy 1 câu bé tí mà gà thì xót còn các các cao thủ, thánh hiền làm cho một tràng giang đại hải kiến thức". Nên nếu các chú bình tĩnh và hài hước logic một tí sẽ thấy là câu hỏi cuối cùng chả liên quan gì đến ý nghĩa của truyện. Chẳng qua anh mượn hình hài của anh NBChâu mà tả nên đặt câu hỏi thế cho vui.

    Kể truyện ở đây ko phải là để bêu xấu chế giễu ai cả. Mà để nhắc nhở chân thành một chút như đoạn 5 anh đã viết: "Các đồng chí và các bẹn rất nhiệt tình tư vấn đong đẽo giúp diễn đàn xôm tụ. Rất tốt. Nhưng bí kíp các loại hoành tráng ít thôi kẻo các em và các cháu lăn quay ra đất sùi bọt mép thì chết".

    Đấy, cụ tỉ nó là thế.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú nào đốt đũng quần bẹn thì vào xin lỗi đi, kẻo chú í phân trần, tự bạch ngập sũng hết cả ttvnol này, thảm thiết lắm. Mắt nhắm mắt mở, thấy có mỗi đoạn 4, tưởng đồng chí DE vưỡn chưa học đếm làm sao học nhân [:D].
  6. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @-)@-) các bác làm e loạn rồi :-??:-??
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Uầy, các chú cho anh xin, đồng đội với nhau cả mà?

    Vấn đề là ko ít khi gặp phải những câu trêu đùa quá "sở thích" của gái đối với gà. Phản ứng đúng lúc đó là phê bình nghiêm túc với gái, hoặc giả là dí dỏm như các đồng chí ở trên đã đề cập.

    Anh ví dụ 1 đoạn ở thực tế thế này (sms):
    - Anh đang làm gì đó? có ăn uống gì chưa?
    - Chưa, sáng giờ lubu việc, em định mời anh hả?
    - Nằm mơ đi, giờ nhóc tắm gội gì chưa?
    .. (delay khoảng 3' sau - ệch mợ, đang mệt vì cv mà con này gọi mình bằng nhóc, điên máu thật)
    - Em gọi ai là nhóc đấy?
    - (khoảng 5' sau): Em đang buồn nên kiếm người chọc cho chửi đây, ko biết có ai chửi ko? hii
    - Anh ko thích đùa như thế nhé
    - Em biết rồi, ko đùa vậy nữa. Anh biết chỗ nào bán mì Quảng ngon ko?
    - Mì Quảng a ko rành đâu, thôi nhé, a bận tí việc, nc sau nhe.
    - Uhm, bb anh, nc sau

    Thường thì gái như bị "đói" muốn nc với anh, muốn tìm hiểu, khai thác anh nhưng anh thì cứ đùa đùa thật thật, như thế gái lại càng muốn khai thác hơn, ngày nào mà ko đt hoặc sms là ko chịu đc. Đặc biệt lần này là anh bực mình vì "nhóc" nên a ko đùa nữa, gái thì ý là muốn rủ a đi ăn nhưng anh bực mình, dẹp qua 1 bên luôn.

    Anh nói thêm về cách cư xử, nếu các gà đã bực mình thì ko tội gì phải chịu đựng vì chưa đc ăn "xôi". Gái đá xoáy vào các gà cũng là cách để tìm hiểu tính cách, cách cư xử của các gà chứ chẳng gái nào ngu ngốc đi yêu 1 thằng "nhóc" cả. Thế nên, gà mà im ỉm cúp đuôi rồi bực mình tự kỷ là hành động sai lầm nhất, tệ hơn nữa là sau này lấy chuyện cũ ra mà gậm nhắm - nói lên rằng gà chỉ là thằng chấp vặt, ích kỷ như đàn bà

    Trở lại đoạn ví dụ trên, sau sms cuối đó thì ko chủ động l.lạc với gái, mà bình thường thì anh đã ko rỗi để chủ động l.lạc với gái trước đâu; thế nhưng sau sms đó thì gái cũng ko hỏi han hay gì nữa (hơi khác bình thường), vì biết anh đang bực mình.

    Thực tế là anh bực mình thì có muốn cũng ko thể "hài hước" được. Mặc dù thừa hiểu rằng cách tốt nhất là hài hước, nếu cố để thể hiện rằng anh là thằng bản lĩnh thì cái bản lĩnh này nó ko phải là chính anh, nó đã được "bí kíp" hóa, là bản lĩnh dỏm của 1 chú đại ca nào đó ở ttvn này hoặc giả của gs ts nào đó.. Xa vời quá, ko phải là chính anh nữa, ảo lắm.

    Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn đâu vào đó, vẫn như cũ. Nhưng cấm có chuyện gọi anh bằng "nhóc" nữa; nếu có, có khi sẽ là cái tát vào mặt gái, tùy vào tâm trạng của anh.
    Thế nhưng, anh cấm tuyệt các gà ko được nhắc lại chuyện gái đã "lỡ" gọi bằng nhóc, đại loại là các chú đã "phạt" rồi thì phải rộng lượng mà bỏ qua cho gái, với các gà điều này ko dễ dàng đâu nhỉ?
    Muốn làm được thì ko khó, các chú cứ thẩm du tinh thần rằng: gái chỉ là đứa ko biết ăn nói, ko biết trước sau; còn các chú là thằng đàn ông, phải đại lượng, nếu cứ chấp vặt thì là thằng đàn ông mặc váy
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trước anh nghĩ chú bơm đểu vài câu cho vui hoặc cũng hiểu lầm ý anh giống như Tiểu Bảo nên anh tiếc cái công gõ bài góp ý tử tế của mình mà cố làm thêm một post giải thích ý tứ rõ ràng chung luôn cho mọi người. Nhưng đến đây thấy rõ là cố tình thái độ láo, quàng xiên nên anh quote bài này lại mà bố thí riêng cho chú vài chữ để bõ công ruồi nhặng vo ve.

    Anh biết đếm hay không thì trước hết phải người biết đọc mới thấy được anh nhắc đến đoạn 5 ở chỗ nào. Chứ thể loại *** nát mà thích đánh đu lỗ ...ít, đã mù chữ lại còn thích hóng hớt thì làm sao mà hiểu được.

    Ăn cơm mèo mà thích nói leo các cụ.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh DE nóng quá, mới khích có vài câu mà máu mũi máu mồm đã bốc nghi ngút hết đầu rồi, khéo văn hoá 4rums cũng theo post này mà cuốn theo chiều gió. Thôi đã trót thì chét, lỡ vào đây hóng hớt rồi nên vuốt ngực đồng chí DE mấy cái rồi té cho gấp, kẻo tí đột quỵ thì bọn linkhay nó lại có trò giựt tít, nô hômô nhé = ))
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú ruồi nhặng đừng não vĩ cuồng thế. Anh ko cần phải tức giận để làm cái việc phải làm. Đùa vui nó khác hoàn toàn với cố tình gây sự bố láo. Thế nên anh làm đúng như tư tưởng anh đã đã nói: Đá xoáy vui vẻ thì ko có gì phải bận tâm, nhưng đã bố láo, xúc phạm thì cứ túm tóc mà vả thẳng vào mặt, ko việc gì phải hung hăng đập cốc chén như trẻ con làm gì.

    Chữ anh bố thí cho chú dùng cả đời ko hết rồi. Đừng cố tỏ vẻ nguy hiểm mà liếm chân anh xin thêm chữ nữa. Mất vệ sinh lắm. Còn tiếp diễn là anh gọi công an phường giải quyết vì cái tội liên tiếp spam bài đả kích cá nhân đấy.

Chia sẻ trang này