1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị nhận xét sở khanh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 26/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cười chết mất thôi, có ai kíu tôi với. Mới có kẻ dạy tôi ra chiêu hung hăng, nạt nộ là sai lầm, trẻ con thế mà mới bị người ta nêu tên đã nhảy dựng lên, mới bị nói xoáy vài câu đã bốc khói nghi ngút cả đầu!

    Hôm rồi bận chỉ kịp coi đoạn toán học, lại còn bài toán cua gái của NB Châu nữa mới khủng :-O, ôi não chú ấy thật là vĩ cuồng. Bây giờ đọc lại đoạn 2, 3 thì thấy chú nói tệ lắm đấy. Chiêu ra quan trọng k phải lý thuyết mà hiệu quả thế nào. Chú k đồng ý cách làm của tôi. OK. Dùng lý lẽ phản bác đi, k thì tệ lắm tôi cũng chấp nhận mỗi người mỗi vẻ, đừng có sỉ nhục gái của tôi chứ. Mấy cô gái đấy k có tội gì cả nhé, chỗ đàn ông tranh luận đừng lôi phụ nữ vào; đừng phản bác k được lại nói là các cô đấy k còn chỗ nào nữa mới ở lại với tôi, nghe như con gái người ta k còn giá trị gì cả; kỳ lắm đấy.

    Đã tính phắn luôn sau post nói reply duy nhất rồi, mà thấy topic trồi sục mãi, lại có người réo rắt tên tôi nữa chứ. Ah, xin lại câu của chú nhé: muốn phản bác lý lẽ của tôi cứ việc, nhưng đừng lôi tên tôi vào post của chú, nghe cứ như là gì nhỉ "tôi là một phần của chú", "bổ sung cho lý lẽ cãi nhau của chú", nản lắm ý.

    Cảm ơn đoạn cuối cùng của chú. Tôi cũng cảm kích việc chú đóng góp cho gà phát triển. Thôi tập trung chuyên môn hơn đi nhé.
    Sau post này tôi chắc chắn phắn rồi, nói nữa mất công chú lại bù lu bù loa làm ngập cái TTVNOL thì chết
  2. blackhole7946

    blackhole7946 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    :-bd :-bd Chiêu tung ra rất hay nhưng cái quan trọng là chửi thế nào để cho gái khóc? anh chỉ hộ em. Nhiều lần em cũng muốn kím chuyện với gái nhưng không biết gây thế nào. Em với gái quen nhau được gần 1 năm rồi. Mà em theo dõi rất nhiều bài post của anh dzitieubao (dù e là thành viên mới gia nhập), em có một thắc mắc là anh nhiều mối như vậy, vậy anh đi với từng mối thế nào mà những mối khác không phát hiện ra được. Anh cho em xin vài chiêu để lận lưng ^:)^
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh tính cho cái pic này chìm xuồng rồi, nhưng chú em nhiệt tình thế làm anh k nỡ.
    Thế này:

    Câu hỏi đầu tiên: cái này rất dễ, nói rõ ra thì hơi thô nên anh chỉ gợi ý thôi, 2 người dù tính cách giống nhau thế nào, hợp nhau đến mức nào thì cũng sẽ có những điểm kỵ nhau/khác nhau. Mà đã muốn gây sự thì cứ dựa vào các tình huống kỵ/khắc nhau mà khui ra, thiếu gì cái để nói.

    Câu hỏi thứ hai: thật ra vấn đề là thế này, một tuần chỉ có 1 ngày thứ 7, một tháng 3 chỉ có một ngày quốc tế phụ nữ thôi, thế nên ta bắt cá nhiều tay gái biết không? thưa các gà là biết, biết hết. Nhưng cao thủ là phải làm sao khéo léo để gái biết nhưng vẫn làm như không biết, biết nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, muốn coi như là không biết. Muốn đạt được những điều ấy phải có gì: tư thế và ... tình yêu vô vàn. Thế đấy, tất nhiên những cái này phải rèn luyện và không phải ai cũng đạt được. Với gà thì anh khuyên nên trước hết yêu "hết mình" với người yêu của mình đi đã hãy tính tới chuyện bắt cá nhiều tay sau.

Chia sẻ trang này