1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị ốm tình, mời các bác vào bắt bệnh giùm :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Newchicken, 24/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em bị ốm tình, mời các bác vào bắt bệnh giùm :D

    Em và nàng quan nhau được một thời gian cũng khá lâu. nhưng do hoàn cảnh về địa lý nên trong thời gian đó chỉ có nói chuyện qua điện thoại, SMS, chat chít... Nói chung là rất thân mật. Đợt vừa rồi em và nàng có cơ hội ngồi với nhau, uống nước nói chuyện cả buổi, cuộc nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Sau hôm đó vài ngày em và nàng vẫn nói chuyện bình thường như trước qua điện thoại, nói chung là oke, không vấn đề gì.
    Nhưng sau khoảng 1 tuần thì tình hình thay đổi, sự thân mật hình như đã không còn nữa thay vào đó là một cảm giác lành lạnh như gió mùa Em cũng hỏi han nàng là có chuyện gì mà...Nàng nói là không có gì..
    Tình hình bệnh tình của em là vậy, các bác bắt bệnh giùm, em không có gì, chỉ có * vote tẹt ga thôi ạ
    Hiện tại em nghĩ là em đã không lọt vào mắt xanh của nàng, không biết đúng hay không
    Công việc bận rộn làm cho em hoá gà, mong các bác bắt bệnh thông cảm
    Tạm thời em viết vậy, các bác cứ bắt bệnh, có gì thiếu em sẽ bổ xung sau
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hề hề, vừa mới bắt bệnh cho thằng cu gì dưới kia xong là ngay lần đầu gặp gái , phải quờ quạng hấp dim luôn. Vì đằng nào , ngay ngày mai gái cũg xoay ngoắt 180 độ, trở mặt lạnh nhạt với mình.
    Các chú éo nghe lời anh, sợ nọ sợ kia, lần đầu gặp gỡ gái ai làm thế .. .. nên sẽ còn hàng trăm topic thể loại này mọc lên.
    Anh thật, đừng tưởng gái trò chuuyện vui vẻ là các chú yên tâm về nhà ngủ kĩ, mơ về giấc mơ đẹp.
    Gái chỉ nhớ những đứa nào dũng cảm ăn nằm với nó thôi.

  3. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, gặp gái chén luôn thì em không thích ( chán lắm rồi ) có tuổi rồi lại công việc bận rộn nên muốn tìm lại chút lãng mạn thời mới tập yêu. Yêu khác, chén khác bác ạ
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thực chất thì nó cũng rứa cả thôi chú em ạ. Bây giờ gái nó cũng chỉ coi xxx chỉ như rút dao chém xuống nước, nước càng chảy tợn
    Còn với ca của chú thì anh nghĩ đã tạch, vì thường gái đã quen biết lâu như này, nếu yêu, chắc chắn nó cũng chả ngại gì mà giấu diếm tình cảm.
    Lần sau có cơ hội là phải làm ngay hát trích cho anh nhá!
  5. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các chú trym thâm lượn ra chỗ khác chơi nhé
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ca này cũng bình thường thôi, chắc nàng gặp chuyện gì đó không tập trung được, quay sang suy tư một mình và giao tiếp nó mất tập trung ấy mà. Hỏi kỹ xem có chuyện gì, tìm hiểu cả bạn bè thân or gia đình xem có chuyện gì không, nếu mà không có chuyện gì thì khả năng em nó phát hiện bí mật kinh hoàng nào của chú rồi nên em nó tránh
  7. lonton1234

    lonton1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn sâu sắc với chủ topic!
    Mình cũng gà công nghiệp 100%, bảo chỉ giúp thì chịu, nhưng "bắt bệnh" thì cũng có chút kinh nghiệm, vì mình cũng dính trường hợp thế này rồi, cũng vác lên đây lập topic hỏi mọi người rồi => Tạch 100% rồi! ko đỡ được đâu, nc vui vẻ lúc đi chơi chỉ là lịch sự xã giao thôi. Sau đó vẫn nc, nt, chat chit... ==> chắc cũng giống mình, toàn là do mình chủ động gọi điện thì nó nghe, nt hỏi han 1 chút thì nó nhắn lại trả lời, nhảy vào chát thì chả nhẽ nó ko trả lời ==> nhưng toàn là nc theo kiểu nghĩa vụ ==> cứ thấy nhạt nhẽo dần dần ==> cái kiểu này là gái nó ko muốn bị người khác nghĩ là "trở mặt như trở bàn tay" thôi, nó cứ quay từ từ nhưng kiểu gì cũng đủ 180 độ, chắc chắn là nó ko có ấn tượng gì về mình trong buổi gặp nên tính " lượn". ==> Tạch chắc rồi. ==> thôi nghỉ ăn tết cho nó lành, sang năm tính tiếp.
    Được lonton1234 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 02/02/2010
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khi nói ch thì thik, sms thấy cũng hay hay nhưng gặp mặt để nói ch trực tiếp lại thấy quá nên...... Tỏ thái độ luôn cho bạn bít đường mà rút, đỡ fải lăn tăn.Cô này thẳng tính đấy.
    Đã bảo rồi, sms, với buôn đt in ít thôi. Khi sms or chat chit ( nếu nói ch hợp ) vô hình chung bạn làm ng ta hình dung, tưởng tượng, tô vẽ về bạn thành ng mà ng ta thik. Nhưng khi gặp k đc như vậy sẽ thất vọng. Thất vọng hơn nhiều so với việc bạn chường cái mặt bạn ra trc, ng ta có ko thik cái mặt, nhưng bạn lại nói ch hợp, chém gió hay thì dần dần cái ấn tượng xấu ban đầu tự dưng cũng mất thay vào đó là: trông anh í ko đc đẹp giai lắm ( hơi xấu/ hơi gày ) nhưng rất tâm lý và hài hước
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vụ này xong rồi, chủ top tìm hiểu em khác đi. Gái nó đã tỏ thái độ rồi còn gì, bác có tuổi mà chạ hiệu gì cả. Nói thẳng ra là: Nó thấy bác không phải là mẫu người nó kiếm tìm, nó đã nhận ra sau khi nói chuyện trực tiếp với bác. Ok.
  10. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sự thật phũ phàng

Chia sẻ trang này