1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị sao thế này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beyeubk, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    1 thằng đàn ông có vợ thì không bao giờ nó làm chuyện ấy ngoài cả, nghi lắm hay làm trong nhưng lúc xxx phe ko để ý
  2. beyeubk

    beyeubk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên , và vì tò mò chăng. Nhưng hình ảnh ấy cứ ở trong đầu em. Hix, chẳng quăng nó ra khỏi đầu được. Đôi khi em lại nhớ anh ấy, và có lẽ cả chuyện đó ( cái này nói ra thì 1 số người đánh giá là ko đàng hòang ) nhưng em cảm giác thế nào nói ra thế đấy. Thật sự nếu ko có chuyện đó thì chúng em vẫn có những kỷ niệm đẹp nhưng đáng tiếc là anh ấy có vợ và vợ anh ấy và anh ấy là mối tình đầu nữa chứ. hix, nhiều khi em cảm thấy ghen tị, đôi lúc cảm thấy anh ta thế thì ko đáng để nhớ. Tâm trạng lẫn lộn mất rồi. GIờ làm sao đây huhuu
  3. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà yêu 1 anh khác sẽ thấy đẹp trở lại ngay, a nói thật thằng kia chưa chắc thằng tốt 1 người dàn ông đàng hoàng ko bao giờ làm chuyện này cả, bỏ đi đời còn dài mà
  4. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    CHUYÊN BT THUI E ƠI,MỘT CHÚT THOÁNG QUA THUI!MỘT THỜI GIAN SẼ LẠI OK... KHI E ĐÃ CÓ MỘT TY
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia đọc xong câu này , thấy tin quá. Nhưng sau đó soi gương thấy tai nó dài ra, mồm nó cũng chu ra. Lắc đầu, hoá là mơ. Chỉ có con lừa mới tin chuyện này là thật, đoạn vàng vàng này này. Một là say không biết gì, chết cả hai, nếu 1 còn sống tức là xong. Nếu cả 2 cùng sống lại càng xong. Còn nếu thằng ấy có vấn đề về cái kia thì mới là thật (0.55%).
  6. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lằng bà nhằng quá, em nói em ko hiểu nữa hả, xin lỗi để anh nói thẳng toẹt ra nhé: Em là đứa con gái dễ dãi phóng khoáng nếu ko đã ko có cái topic này của em mà thảo luận và nếu em có phản hồi lại là em ko phải người như thế mà là do say thì xin lỗi em nếu em say đã ko nhớ được là xxx với nhau như thế nào để đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung.Tóm lại là em dễ dãi, em ko say, có thêm tí men chỉ để tăng thêm bản chất ham muốn của em được bộc lộ ra thôi
  7. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy
  8. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hì yêu tớ đi là hết mà
    Tư vấn thật lòng đấy
  9. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  10. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xxx ấy mờ, nhớ là phải . Cảm giác ăn vụng bao giờ chẳng thích ^^. Rùi sẽ qua thui .

Chia sẻ trang này