1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết, anh cũng đang đi tìm em

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi PNG, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm là sẽ thấy! Trong cuốn "truyện 1 người chân chính" có câu đấy
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi sẽ được. Cứ tìm sẽ thấy. Cứ gõ, cửa sẽ mở ra.
    "Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you."
    (The Bible)
  3. hung3x9

    hung3x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày ấy , anh không đi về phía em, không gặp nhau giờ này ta " sướng vật "
  4. PNG

    PNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ngủ thì Ân nhận được tin nhắn của Hải: Có cần bạn giúp đỡ gì về cái vụ kia nữa không? Tình cảm của Ân dạo này thế nào rồi?
    Chuyện kia xong rồi Hải ạ! Ân cứ quan trọng hóa lên thôi. Tình cảm của Ân vẫn thế. Ân sống khép mình hơn và khó chia sẻ. Lòng Ân trầm lại khi nói đến đó. Hải thì sao? Ân có cái để vui cho Hải rồi chứ? Hải vẫn vậy, công việc và nghỉ ngơi, giải trí, trong Hải chẳng còn góc nào cho chuyện đó nữa. Cả cái Linh cũng vậy, chẳng chịu yêu ai cả
    Ân nhớ một tháng trước, mình hay khó ngủ, cảm giác cô độc thường trực trong Ân, tới mức trong giờ làm việc, phải ngồi trên máy liên tục, Ân luôn muốn có một người bạn online nói chuyện cùng mình hoặc đơn giản chỉ để Ân biết đang có người ngồi cùng mình
    Bây giờ, đôi khi Ân thấy giật mình vì sự bình thản nơi mình. Chưa đến mức thờ ơ, nhưng Ân vui mà không hề chạnh lòng khi đi qua những đôi lứa bên nhau.
    Có lẽ nào với cả Ân, cả Hải, cả Linh? và bao thanh niên quanh Ân, công việc, áp lực, biết bao thú vui của thời hiện đại đã thay thế cho khao khát mãnh liệt về một tình yêu. Nhiều lúc, nghĩ đến Hải, đến Linh? lòng Ân dâng lên cái cảm giác thân thương, yêu mến lạ kì, cảm xúc tích lũy từ những ngày còn bé tẹo, rồi học cấp 2, cấp 3 với nhau. Hải hay làm thơ, mơ màng ngửa cổ lên trời, và đưa Ân ngâm tặng các thầy cô thực tập. Giờ xa nhà, nhiều lúc Ân thèm phát khóc cảm giác được ngồi bên Hải, bên Linh bên chén chè mát lạnh sau những chiều hè nóng nực, nói và cười vào mọi chuyện của thưở ngây ngô?
    Những tháng ngày rộng rãi, êm đềm. Ân không mong trở lại những ngày xa xưa ấy, Ân thích được là Ân hiện tại, trưởng thành và bình tĩnh hơn trước những thử thách. Có điều, Ân sợ sự bình thản nơi mình, sự thờ ơ của Hải, của Linh khi đi qua những lứa đôi?
  5. PNG

    PNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ân ngồi vẩn vơ bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Trời hôm nọ nóng phát khiếp, rồi lạnh, rồi nắng, rồi lại mưa tầm tã, thất thường như tâm trạng của Ân. Phải chăng khi không có một khoảng trời bình yên là anh để Ân về ngơi nghỉ, lòng Ân hay thất thường như thế. Có lúc Ân vùi mặt vào gối nghẹn ngào, tức tưởi, có lúc lại vui bất chợt như đứa trẻ thơ. Ân mơ màng nhớ đến những cuộc trò chuyện tối qua, cả nét mặt từng người trong những câu chuyện ấy. Nhớ đến Lập và câu chuyện tình thời sinh viên thơ mộng của anh.
    - Hay thật đấy, nhưng sau rồi sao 2 người lại chia tay hả anh?
    - Anh không thể về sống cùng thành phố với cô ấy. Em biết, ở đó không có chỗ cho công việc của anh.
    - Giờ chị ấy sống ra sao?
    - Lấy chồng, sinh con, nhưng cuộc sống không hạnh phúc
    Rồi Lập mỉm cười, một nụ cười thật tươi: Em thấy sao? Ân chỉ thấy sự độc ác trong nụ cười ấy.
    Ân chưa từng từ bỏ cái hạnh phúc của mình như người con gái kia, chắc Ân cũng như Lập, chẳng thể bao dung với người đã không cố gắng và hi sinh một số thứ cho tình yêu, nhưng có lẽ Ân sẽ không thể có nụ cười tinh quái như của Lập khi nghe về cuộc sống hiện tại không hạnh phúc của người ấy.
    Dừng lại! Chấm hết! Quá khứ là dĩ vãng vui, buồn và đẹp, chỉ như vạt mây lơ lửng xa phía chân trời, vô thưởng vô phạt với Ân. Ân không tôn thờ, cũng chẳng căm thù, ghẻ lạnh gì với nó. Nó chỉ là một phần rất nhỏ trong Ân và thật không công bằng khi đem nó ra so sánh với hiện tại.
    Ân thấy ghét quá, khi chia tay nhau, người ta vớt vát: Em sẽ mãi là người con gái anh yêu. Vô nghĩa quá! Chẳng để làm gì cái thứ tình yêu ấy. Ân cần một tình yêu trọn vẹn, mãnh liệt, thực sự cố gắng và phấn đấu vì nó, Ân không cần cái thứ tình yêu sách vở ấy. Người ta cần Ân dành cho một góc trong lòng Ân ư, khi đã bi lụy và không chịu cố gắng? Sai rồi, điều đó là không thể, Ân ghét sự đầu hàng, đặc biệt trong tình yêu. Càng sai nữa, vì Ân nghĩ người ta cũng cần trọn vẹn với người gắn bó hiện tại, và Ân muốn, trong lòng người ta, mình cũng chỉ như một đám mây vô danh mà thôi.
    Ừ, hôm nay ít việc, vẩn vơ rồi Ân ơi? Bình yên nhé, con tim ngoan!
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Có người nói với tôi: " tên Quỳnh khổ về đường tìn duyên lắm anh ạ"
    tôi:
    Tự nhiên nhìn vào cái PNG giật hết cả mìn cứ tưởng mình, dạo này hay tưởng tượng quá. Có gì hông phải xin bỏa quá cho hen.
    Chúc PNG có được những điều mong muốn!
  7. PNG

    PNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TienTai_DanhVong,
    Yên tâm đi anh ạ, em lạ hoắc lạ huơ trên cái diễn đàn này. Có quen biết thì cũng không dám phạm phép làm anh giật mình đâu
    May quá, tên em cũng không phải là Quỳnh, tình duyên chưa thấy có gì lận đận , sau chưa biết, chắc chẳng sao đâu anh nhỉ. Em đơn giản. Mà người ta nói, hạnh phúc càng đơn giản, càng vững bền mà.
    Mến

  8. PNG

    PNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người đi Tam Đảo Ngũ Hồ
    Kẻ về khóc trúc than ngô một mình
    Non non nước nước tình tình
    Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ
    ********************************************************************
    Đôi khi thấy lòng như là nắng, như là gió, nhẹ bẫng, thanh thản, về với chốn vô ưu. Vẫn thấy lòng bâng khuâng buồn, bởi xót cho ai kia, vẫn lênh đênh giữa chốn bể không bờ, không người chia sẻ, và quan trọng hơn, không muốn chia sẻ?
    Ừ, có nhiều khi, làm cho người khác cởi mở nỗi lòng, chia sẻ niềm đau? không dễ!
    Em về, êm ấm giữa chăn gối đêm đông, giữa tình thương chan chứa, và niềm vui của em không trọn vẹn, vì ai cam chịu một mình, một nỗi đau vẹn nguyên, không chia sẻ. Người ơi, hạnh phúc vẫn xa xôi lắm khi lòng tự ái được đặt trước tình yêu?
    Em sẽ chỉ về với nơi sẵn sàng rộng mở đón tình yêu thương và khát khao chia sẻ nơi em. Bay đi, những nỗi buồn nhân thế, bay đi, những nỗi đau khiến con người không còn đủ sức mạnh, niềm tin để đón nhận tình yêu?
  9. PNG

    PNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về Hạnh phúc
    Trần Chí Trung
    Hạnh phúc là gì?
    Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
    Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
    Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư?
    Với tuổi thơ,
    Hạnh phúc là chiếc áo mới
    Là que kem, cục kẹo
    Là mật ngọt cuộc đời
    Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
    Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại?
    Hạnh phúc là những buổi mai
    Cặp sách tung tăng trên đường đi học
    Là khi oà khóc
    Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi
    Hạnh phúc là khi mẹ trở về
    Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
    Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
    Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
    Nuôi búp bê...
    Khi trai trẻ,
    Hạnh phúc là lời hẹn
    Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
    Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
    Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
    Hạnh phúc là thất bại
    Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên
    Hạnh phúc là niềm tin vững bền
    Khao khát sống và tràn trề mơ ước
    Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
    Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
    Hạnh phúc là lúc ở xa
    Ta nhận được lá thư bè bạn
    Hạnh phúc là khi hoạn nạn
    Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình
    Hạnh phúc là một mối tình
    Phút rung động đầu đời em có nhớ
    Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
    Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
    Và đến khi,
    Mái tóc dần mờ phai,
    Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
    Với đất trời
    Với cỏ cây
    Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
    Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
    Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
    Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
    Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
    Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
    Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
    Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
    Ta thanh thản với những gì có được
    Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...
    Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
    Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
    Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
    Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...
    Hạnh phúc là gì?
    Ai sẽ chỉ cho xem?
    Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc?
    Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc?
    Ai thành công mà chẳng bại đôi lần?
    Nhắn nhủ rằng,
    Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
    Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
    Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
    (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)
    Hạnh phúc của riêng ai
    Trong mỗi người là thế,
    Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
    Trong mỗi chúng ta
    Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
    ************************************************************
    Đọc bài thơ này, lại nhớ chuyện ngày xưa, trò chơi cô dâu chú rể, vòng hoa cưới là vòng bìm bìm đầy hoa tím ngắt, cô dâu nhỏ ôm bó hoa dại tụi trẻ con vừa vặt vội bên bờ rào. Đám cưới dang dở, chú rể thấy bố đi làm về, chạy vội vàng vào nhà, bỏ cô dâu và quan khách đứng ngẩn ngơ
    *************************************************************
    Hôm nay, hạnh phúc của mình là gì nhỉ? Tối nay về nhà sớm, vòng qua chợ mua đồ về nấu cơm, ăn no và thấy khỏe khoắn, xem tập phim tiếp theo ưa thích, gọi điện cho mẹ, ngồi gửi tin nhắn trêu chọc đứa bạn thân, mơ màng đến 30/4 được về thành phố quê hương, gặp nó và đi thưởng thức các món ăn khoái khẩu. Hạnh phúc đó chẳng hề mong manh...
  10. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi chơi hết,vắng em anh ngồi buồn quá.Giá như có em bên cạnh anh lúc này nhỉ .
    Buồn quá đi!
    Sao mãi vẫn ko thấy bóng dáng em...
    Anh vẫn cứ sẽ chờ em đến ,một ngày mới sẽ về....

Chia sẻ trang này