1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết làm sao đây ??????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pichu_566686, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em biết làm sao đây ??????????

    Anh ah!
    Cho đến bây giờ trái tim em vẫn luôn đau, em đã cố , đã cố rất nhiều, cố quen đi những câu nói đau lòng đó, có quên đi tất cả của ngày hôm đó nhưng trái tim em bị tổn thương....
    Em rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, em biết anh cũng vậy. Cả 2 đứa luôn nghĩ sẽ luôn ở bên nhau suốt đời, anh sẽ là người chồng tốt và người cha tuyệt vời cho tụi nhóc của em sau này. Chúng mình quá tự tin và sự đồng ý và vun đắp của 2 gia đình nhưng....làm sao em có thể tưởng tượng được những câu nói đó lại được nói ra từ mẹ anh - người mà em luôn quý trọng và học tập theo : Cùng là đàn bà con gái với nhau, bác nói cho cháu biết: Cả gia đình, anh chị nhà bác không ai chấp nhận cháu, không ai đồng ý cháu là con dâu. Không ai có thể nghĩ cháu có thể là con dâu nhà bác.....bác nói để cháu tránh xa nó ra....có thể bây giờ nó chưa hiểu nhưng rùi nó sẽ hiểu.....
    Những câu đó như những vết dao cứa vào tim em ....đau lắm anh ah. Em yêu anh, chẳng nhẽ điều đó là sai, em đã làm gì sai.....tại sao luôn phải chịu như vậy....cuộc sống gia đình, tình yêu, tình thương.....em đã luôn cố gắng hết sức trong mắt mọi người trong gia đình anh, em hi sinh, em nghĩ cho mọi người nhưng sao lại đối xử với em như vậy......
    Nhiều đêm em đã nghĩ: nếu em ra đi, em xa anh thì có lẽ cuộc sống của anh sẽ tốt hơn nhưng em không đủ cam đảm, em cần bờ vai của anh.....em yêu anh quá nhiều rùi.....
    Em biết anh đang rất cố gắng để dung hoà mối quan hệ của mọi người, em biết anh yêu em, anh bảo vệ em rất nhiều.....hãy luôn bên em, luôn giang đôi tay đón em vào lòng anh nhé....em không hiểu mình sẽ như thế nào nếu .......
    Em phải làm sao bây giờ ???????????
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Không tháy nói lý do
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lý do ư? 1 cô gái cao 1m61, nặng 50kg bị chê là gầy, là yếu....là sợ không gánh vác được công việc trong gia đình vì người đó là con trưởng.....đó có phải là 1 lý do không?
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ui, bạn này giống mình quá
    Nhưng mà người iu tớ không chịu đựng được nữa. Không cố gắng được nữa. Với lại sau một thời gian anh ta cố gắng, anh ta thấy tớ nhàm chán thế là chia tay nhau
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lý do nghe hài hước nhỉ, con gái VN thế là bình thường thậm chí là hơi khá, mà nhà đấy tuyển oshin à mà cần con gái khoẻ mạnh. Chuối thế thì giải tán sớm ko về lại như tù khổ sai ấy
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác, đây cũng là trường hợp của mình cuối cùng cũng là chia tay như vậy. Thở mạnh một cái ! mọi chuyện đã qua rồi.
  7. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    trước khi mình lấy chồng mình cao 1m60, nặng có 40kg thôi. về nhà ra mắt bố mẹ chồng với họ hàng cũng xì xào bảo sao mà gầy thế, gầy thế k biết về có đẻ đc k nữa ,. mình biết nhà chồng k ưng mình lắm đâu vì ax mình cũng là con trưởng mà. nhưng quan trọng là ngy mình thôi bạn ạ. ax mình thường nói lấy vợ cho anh ấy chứ có lấy về cho bố mẹ đâu, thế nên ng quyết định fải là anh ấy. đến bây giờ thì bọn mình đã có 1 baby xinh xắn rồi, các cụ cũng k có ý kiến j nữa.
    bạn đừng vội nản nhé. ban đầu khi bị nhà chồng fản đối thì cũng cảm thấy rất buồn chán, nhưng quan trọng là ngy mình thế nào thôi. 2 ng hãy cùng nhau cố gắng vượt qua. chúc may mắn
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đó chỉ là lý do để đưa ra thui. Mình và anh ấy cũng đang rất cố gắng cho tương lai của cả 2 đứa, mình và anh cũng nghĩ rằng : quyết định chính là của 2 đứa, miễn sao 2 đứa cùng cố gắng.
    Nhưng điều đó cũng làm cho mình suy nghĩ lắm, suy nghĩ cho anh ấy rất nhiều và cũng suy nghĩ luôn cho cả mình nữa. Tuổi thơ mình luôn sống trong cảnh bà nội và các bác nội nhà mình không quý mẹ mình và luôn có thái độ không hay đến mức khi nhỏ mình đã có thái độ bảo vệ mẹ trước những người đó. Nhưng chính mẹ mình lại là người dung hoà những mối quan hệ đó, và bây giờ thì không ai nói được mẹ mình 1 câu nào. Mình vừa khâm phục mẹ nhưng cũng rất sợ những cảnh đó vậy mà bây giờ nó lại xảy ra với chính bản thân mình.
    Khi yêu anh, tiếp xúc với gia đình anh, mình đã rất yên tâm khi gia đình anh sống rất tình cảm và quý mình.....nhưng bây giờ......mình và anh cùng đang cố gắng cho tương lai cả 2 đứa mai sau. Nhưng mình sợ: sợ mình sẽ không đủ sức chịu đựng và khéo léo như mẹ mình và trong lòng thật sự sợ sống trong cảnh đó....................mỗi khi nghĩ như vậy mình thèm được dựa vào anh, thèm hơi ấm từ cơ thể anh, cần sự quan tâm, an ủi, cần sự chín chắn trong anh để định hướng cho mình.......
  9. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên như cô tiên
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc được khá nhiều chữ "cố gắng", thấy ấn tượng nên cũng xin làm một câu
    các bạn ơi, "cố gắng" mà yêu nốt đi nhé, đã yêu rồi thì ..."cố gắng" .."nhai nốt đi"

Chia sẻ trang này